Theo chân chị y tá lên tới tầng 10 khoa Sản- Nhi Bệnh viện Đà Nẵng, mùi thuốc khử trùng hòa quyện mùi hóa chất tạo nên một mùi thật khó tả.
Đưa chúng tôi tới trước cửa buồng 1103, cô y tá gọi cửa:
- Mẹ Hậu ơi, mẹ Hậu mở cửa đón khách nè...
Một người phụ nữ bước ra, dường như nỗi đau về đứa con đã làm mẹ Hậu quá già nua so với tuổi 49.
Hậu vẫn nằm trên giường. Ngày qua ngày với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt xanh xao phờ phạc. Nhưng ngày hôm nay với em thật đặc biệt!
Mắt em vô hồn vì quãng thời gian điều trị quá dài, và cơ thể em quá yếu Ảnh: Trần Văn Vĩ
Ông già Noel đến, xoa đầu, mỉm cười thật hiền từ và tặng cho đứa trẻ ngoan món quà! Sức khỏe của em không đủ để thể hiện niềm vui lên khuôn mặt! Đưa một ánh nhìn về phía mẹ, mẹ hiểu ý con, đỡ con ngồi dậy. Hậu chậm rãi bóc lớp giấy bọc món quà, và thích thú khi biết đó là máy trò chơi điện tử cầm tay. Và...
....Bất chợt một nụ cười!
Mọi người trong phòng đều lặng đi. Có tiếng thở phào và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ già... “Ôi con tôi, thế là đã có nụ cười! Đã bao ngày tháng nay con đau, con nằm một chỗ nhăn nhó, mẹ chẳng đau giùm con được...”
Chỉ duy nhất một nụ cười thoáng qua thôi, nhưng làm căn phòng bỗng lặng im, chỉ nghe thấy nhịp thở thổn thức và tiếng nấc cầm nước mắt...
Chỉ những ai biết về hoàn cảnh của Hậu mới hiểu được sự đáng giá của nụ cười ấy!
Đã 3 năm nay, Hậu và mẹ coi phòng bệnh như “mái nhà thứ 2” của hai mẹ con. Thời gian gần đây Hậu phát bệnh nặng, không thể đi lại được, em phải liên tục được truyền máu mới có thể ngồi tại chỗ đi tiểu tiện và đại tiện được. Các bác sĩ điều trị cho biết thời gian sống của Hậu chỉ còn tính bằng ngày vì bệnh ung thư của em đã ở giai đoạn cuối.
Mẹ Hậu nói trong nước mắt:
-“Đêm nào Hậucũng phải uống 2 viên thuốc ngủ, chứ không thì đau ngủ không được. Bây giờ em chỉ cần nguồn máu, để mong sống cho được ngày nào hay ngày đó. Thời gian còn lại chẳng còn bao lâu. Nếu có đủ nguồn máu, có khi, em cầm cự được tới 25 Tết...”
Được biết, hàng tuần Hậu phải truyền 1 đơn vị tiểu cầu, tương đương 4 đơn vị máu từ 4 người (mỗi đơn vị máu khoảng 250-350cc).
-“Mỗi khi tới ngày truyền mà quỹ máu bệnh viện không đủ, mẹ chỉ sợ...Chỉ mong các đoàn thể có thể giúp em ăn cái Tết cuối cùng”- Mẹ Hậu khóc.
Hậu thích thú với món quà, nhưng sức khỏe của em không đu để đưa niềm vui hiện lên khuôn mặt. Ảnh: Trần Văn Vĩ
Thông tin về em Hậu:
- Hoàng Trung Hậu, 10 tuổi.
- Nhóm máu O
Mọi sự ủng hộ và tham gia hiến máu xin tới địa chỉ:
-Mẹ Hậu: Hoàng Thị Thanh Lương,136/24 Trần Cao Vân
-Phòng 1003 Khoa Sản-Nhi BV Đà Nẵng
-Nguyễn Thị Thu Hương- CLB SVTN đại học Duy Tân Đà nẵng - 01688237791.
-----------------------Nguyễn Thị Thu Hương-CLBTN ĐH Duy Tân-------------------