Tự tin thì tốt nhưng đừng quá tự phụ. Chúng ta rất hay tự phụ về chính mình, đó là một điều nguy hiểm vì mỗi khi thua trận chúng ta sẽ có những đánh giá không khách quan, thông thường hay quy trách nhiệm hoặc biện lý do thua bởi một yếu tố khách quan nào đó chứ không phải thua do chính bản thân chúng ta.
Mỗi trận đấu trôi qua, nếu thắng thì vui mừng, thua thì buồn lo..... tại sao vậy, theo tôi hãy bỏ qua những cảm xúc đó và tập trung vào phân tích những mặt mạnh yếu, chưa tốt trong từng trận từ đó đánh giá lại mình và tìm hướng khắc phục.
Năm nay ta có nhiều điều kiện, áp dụng nhiều công nghệ, sân bãi cũng có.... vậy đặt trường hợp thua nữa thì các bạn sẽ lấy lý do gì để biện minh cho điều đó. Chắc là khó đấy. Vì vậy đừng nghĩ chúng ta thua, nhưng cũng đừng tự phụ cho rằng chúng ta sẽ vô địch, mọi phán đoán cần phải có chừng mực dựa trên những căn cứ xác đáng.
Tôi cho rằng, về mặt chỉ đạo viên cần phải có đánh giá lại thực lực của các đối thủ, nghiên cứu kỹ đấu pháp và chiến thuật, cố gắng đưa ra một vài tình huống cho sinh viên đội mình tập xử lý, đừng bao giờ chủ quan rằng chúng ta đã thi đấu nhiều, kinh nghiệm nhiều mà lơ là vấn đề này. Đối với các bạn sinh viên, mong rằng các bạn gắng hết mình vì chính các bạn, tôi chưa nói vì khoa, vì trường.... hãy vì chính lòng tự tôn của các bạn, đã đến lúc các bạn phải chiến thắng, ko còn khái niệm giao lưu, học hỏi hay thử sức gì ở đây nữa. Tôi biết các bạn chờ ngày chiến thắng này lâu lắm rồi.
Chúc Robocon Duy Tân thành công!