Tâm Sự Của Một Smod "Nhịp Sống Sinh Viên"
Buzz! Sau những dòng pm của đứa em trên diễn đàn. Trong tôi đã bắt đầu có nhiều mạch cảm xúc.
Những ngày gần đây, Đà Nẵng mưa nhiều thật! Nhiều đến nỗi mà trên chatbox của trang diễn đàn sinh viên Duy Tân, các thành viên cứ đua nhau nói về tình trạng ngập nước ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mà đặc biệt là Nguyễn Văn Linh và Phan Thanh.
Còn tôi, ngồi ở nhà bên một chiếc máy vi tính để bàn và rồi cặm cụi viết lên từng dòng chữ này.
Mưa! Mưa lúc nào cũng vậy cả. Luôn làm cho con người dạt dào niềm cảm xúc.
Có lẽ là vui, có lẽ là buồn nhưng cũng có lẽ là chẳng gì cả. Đơn giản chỉ là những tiếng ào ào như xối xả bên ngoài cửa sổ.
Tôi tự hỏi! Sao thời gian trôi mau đến vậy nhỉ. Thấm thoát mà đã 3 năm rồi. Cũng chỉ như những thành viên có cái nick màu đen khác, tôi bắt đầu tham gia diễn đàn sinh viên Duy Tân qua lời giới thiệu của một anh Bí Thư khoa Kế toán.
Từ lúc chỉ biết đến trang diễn đàn với cái tên svdtu.net và cũng chỉ là một sinh viên năng nổ, một thành viên tích cực với những bài viết và những cái thanks mà các thành viên trên diễn đàn dành cho tôi thì với tôi cũng chẳng có gì đáng để tôi gọi là quan tâm. Đơn giản cũng chỉ là cảm giác vui khi tham gia diễn đàn như những thành viên khác.
Rồi bổng một ngày kia, khi số lượng bài viết của tôi tăng lên đáng kể thì cũng là lúc tôi quyết định muốn “lột xác” cho chính cái nick mà mình đang sở hữu trên diễn đàn.
1 tháng!
Nói đúng hơn là chỉ sau 30 ngày thử việc tại Box ảnh. Cái nick valentdn của tôi đã dã từ cái màu đen cũ bình thường kia và thay vào đó là một lớp áo màu xanh da trời đậm, gắn thêm vào đó là chức danh Ban Quản Trị diễn đàn.
Tất nhiên khi đổi màu ai mà chẳng vui và hãnh diện vì cái nick của mình chứ! Tôi cũng không ngoại lệ. Với tôi lúc đó! Chỉ cần cái nick của mình khác biệt một chút so với những thành viên bình thường là vui lắm rồi. Còn những gì khác thì tôi cũng không cần phải bận tâm đến nó. Bởi vì, tôi biết tính tôi, lúc nào cũng vậy, không thích a dua hay bon chen vào những việc mà tôi cảm thấy không quan trọng với cuộc sống của chính mình.
Thời gian thì vẫn cứ trôi….. Tôi vẫn tiếp tục với công việc post bài và chỉ mong sao cái nick valentdn của mình sẽ vẫn còn nguyên lớp áo màu xanh nước biển đậm.
Một ngày kia!
Tôi lại tiếp tục thử sức với công việc mới của mình trên diễn đàn sau 30 ngày thử việc làm smod và tất nhiên thì ông trời cũng không phụ sự cố gắng của con người.
Sau khi được “thăng chức” thêm một lần nữa. Từ một cái nick màu xanh nước biển đậm kia, nick tôi lại càng có “vị trí” trong diễn đàn hơn với cái màu xanh lá chuối đầy “hãnh diện” và một khu vực cũng có tiếng trên diễn đàn với tên gọi “Sbox Nhịp Sống Sinh Viên” được quản lý bởi chính tôi - Ban Quản Trị cao cấp.
Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra: Tôi đã dần xem cái “Sbox Nhịp Sống Sinh Viên” như là một “đứa con tinh thần” của chính bản thân mình từ bao giờ.
Cuối năm 2009!
Tôi được tin từ Admin thông báo, svdtu.net sẽ không còn hoạt động nữa mà thay vào đó sẽ là một diễn đàn mới với cái tên “Forum.duytan.edu.vn” và khi chuyển sang diễn đàn mới, cái nick màu xanh lá chuối của tôi thì sẽ vẫn còn nguyên như cũ.
Sau khi nhận được thông báo họp Ban Quản Trị diễn đàn, Chẳng hiểu sao có nhiều lúc tôi đã cảm thấy rất sợ. Sợ ở đây không phải là sợ một ai đó mà nỗi sợ của tôi là sợ mình sẽ không còn được giao nhiệm vụ làm ở khu vực tâm đắc nhất của mình nữa.
Những đêm trước ngày diễn ra cuộc họp, tôi cứ nằm suy nghĩ mãi. Cứ suy nghĩ về những tình huống xấu có thể xảy ra đối với tôi. Phải nói rằng chưa bao giờ đêm dài như những đêm đó cả.
Vì sao ư?
Đơn giản là vì chẳng ai muốn xa một cái gì đó mà người ta vẫn gọi là gần gũi và quen thuộc hay cụ thể hơn nữa đó là “Đứa con tinh thần”.
Lại một lần nữa, ông trời cũng không phụ lòng tôi. Tôi vẫn tiếp tục làm ở vị trí là một Smod của khu vực “Nhịp sống sinh viên”.
Có lẽ mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như mọi ngày nếu như không có một ngày kia. Khi 1 Box nhỏ được chuyển từ một khu vực khác sang khu vực do tôi đảm nhiệm. Và thế là…. Từ một cái nick màu xanh chuối tôi lại về ẩn dật với màu xanh nước biển đậm. Với một lý do xuất phát từ chính bài viết được đăng lên từ mục mới đựơc chuyển qua.
Với tôi, lúc đó mọi thứ cũng chẳng có gì là buồn vì tôi vẫn được quản lý và làm việc với “1 phần cơ thể đứa con tinh thần” của mình. Đó là Box “Đời sống sinh viên”. Tôi vẫn ngày ngày viết bài theo nguồn cảm hứng của mình và không bao giờ quên nhiệm vụ quản lý bài viết cũng như những nhiệm vụ khác mà tôi đảm nhiệm.
Ngày qua ngày……
Vào một buổi sáng đẹp trời. Tôi nhận đựơc một tin nhắn! Trong tin nhắn tôi đựơc gợi ý tôi sẽ trở về với chức vụ ngày xưa của mình và yêu cầu tôi phải lựa chọn khu vực mà tôi muốn quản lý. Ngay lúc đó, tôi đã chẳng ngần ngại khi đưa ra quyết định: “Chọn khu vực Nhịp sống sinh viên”
Bởi vì tôi biết, đó là đứa con tinh thần của chính bản thân tôi.
Đứa con tinh thần đó đã gắn bó với tôi trong suốt 3 năm tôi học tại trường Duy Tân.
Đứa con tinh thần đó đã luôn tạo cho tôi những nguồn cảm hứng và những động lực để tôi có thể vươn lên trong cuộc sống trong 3 năm qua.
Và không những vậy mà giờ đây, đứa con tinh thần đó đã dạy tôi biết cách cố gắng nổ lực hơn và nhiều hơn nữa khi bắt tay với những thử thách mới trong cuộc đời mà tôi chưa từng gặp phải.
Thầm cảm ơn diễn đàn sinh viên Duy Tân!
Và tôi biết!
Rồi thời gian cũng sẽ trôi đi. Trôi đi rất nhanh như chính tốc độ của những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống đất ở ngoài cửa sổ.
Rồi tôi cũng sẽ ra trường và đi làm như các anh chị ở khoá trên.
Rồi tôi sẽ không còn được ngày ngày cắp sách đến trường Duy Tân nữa.
Và biết đâu, 1 năm, 2 năm hay thậm chí 5 năm, 6 năm và nhiều hơn nữa. Cái nick valentdn của tôi trên diễn đàn sẽ không còn mang màu sắc của xanh lá chuối đậm.
Và biết đâu, 1 năm, 2 năm hay thậm chí 5 năm, 6 năm và nhiều hơn nữa. Cái nick valentdn của tôi trên diễn đàn cũng sẽ không còn mang ấn tượng hay thân thuộc với những thành viên của các khoa sau nữa.
Và rồi biết đâu! Thời gian cứ trôi mãi cho đến khi tôi đã có việc làm ổn định và đăng nhập vào “Forum.duytan.edu.vn” của ngày xưa thì có lẻ lúc đó, cái nick valentdn của tôi cũng chỉ như một cái nick bám đầy bụi mà không có ai thèm quan tâm đến.
Chính vì vậy, Hôm nay, Tôi xin đựơc viết lên hết những dòng tâm sự của bản thân tôi với cương vị là một Smod khu vực “Nhịp sống sinh viên” chỉ để mong các bạn - những thế hệ đi sau - những Ban Quản Trị diễn đàn sinh viên Duy Tân trong tương lai sẽ sáng suốt, nhiệt huyết và xem khu vực mình quản lý như là một “đứa con tinh thần” vậy. Mong các bạn rồi cũng sẽ như tôi, cũng sẽ có trách nhiệm hơn với khu vực mà mình đảm nhiệm và luôn đặt công việc của diễn đàn – nơi đã giúp cho các bạn có đựơc những giây phút tĩnh lặng, nơi đã cho các bạn một sân chơi giao lưu giải trí đầy bổ ích sau những giờ học đầy căng thẳng lên hàng đầu.
Hãy vì “đứa con tinh thần” của mình mà làm cho nó một điều gì đó thật là bổ ích các bạn nhé!
Thanh Valent