Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/11/2011 00:11 # 1
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Những chàng trai có tài “gây mê”


 Bạn luôn cảm thấy khó hiểu khi một chàng trai “dưới mức trung bình” lại có một cô bạn gái cực kì xinh, thậm chí có thể giỏi và hiền lành nữa. Vì sao?

Họ rất bình thường, ngoại hình không nổi bật, học hành không quá xuất sắc, không có năng khiếu gì cụ thể, nhưng vẫn có thể khiến một cô nàng xinh đẹp rung động và chấp nhận lời tỏ tình của họ (nếu có).

 

Thực tế, trong tình cảm, có rất nhiều vấn đề khúc mắc, đầy rẫy mâu thuẫn, nhưng không ai lý giải nổi. Một chàng trai đẹp, học giỏi, đứng đắn, chung thủy, rất nhiều tính tốt nhưng lại thất bại trong tình yêu, không đơn phương cũng bị từ chối, trong khi một chàng trai khác, nhìn vào thấy “chẳng có gì hơn mình”, lại có một cô người yêu xinh như mộng. Bạn cảm thấy ấm ức, nhưng thực ra, điều gì cũng có những nguyên nhân tiềm ẩn…

 

Vấn đề ở đây, có rất ít các chàng trai có biệt tài “gây mê”. Những tuyệt chiêu này vô cùng đơn giản, nhưng không phải chàng trai nào cũng đủ bản lĩnh để áp dụng. Nhưng khi biết “thực hành”, họ có thể dễ dàng tạo sự thu hút khiến con gái phải để mắt đến

 

Thường thì những chàng trai đặc biệt này có những ưu điểm sau.

 

“Có những điều mà những chàng trai bình thường không có!”

 

Việt Nga (lớp 12 trường THĐ) là một cô nàng khá xinh xắn, ngoại hình đẹp và tính tình hiền lành, dễ thương. Có không ít người theo đuổi, nhưng rồi Nga đều làm cho họ thất vọng khi ngày nào cũng được người yêu đưa đón.

 

Thất vọng hơn nữa, người yêu của Nga, theo mọi người nhận xét, là một chàng trai “không đẹp lắm” (đó là nói tế nhị), người mảnh khảnh, chiều cao khiêm tốn. Con trai tiếc ngẩn ngơ, còn con gái thì vui ra mặt: “Nó đẹp hơn mình mà có người yêu “chẳng bằng một góc người yêu của mình!”

 

Khi được hỏi, Nga vui vẻ tâm sự: “Tụi mình quen nhau được hơn một năm rồi, rất ít khi cãi vã, và hạnh phúc lắm. Anh ấy hơn mình tận 3 tuổi, học cao đẳng, rất có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm. Đó là điều mà những chàng trai xung quanh mình không hề có. Sự hiểu biết rộng và tính cách người lớn của anh làm mình cảm thấy yên tâm. Cần vẻ ngoài làm gì khi tính cách không thể khiến mình cảm thấy an toàn, tin cậy?”

 
 

Không quá đề cao đối tượng

 

Nga kể: “Dù mình hơn anh ấy nhiều mặt, nhưng khi bên cạnh anh ấy, mình vẫn cảm thấy bé bỏng và cần được che chở. Anh ấy chẳng bao giờ quá đề cao mình, hay tự ti mặc cảm gì cả. Trái lại, anh ấy làm mình rất nể.

 

Khi mình đi thi học sinh giỏi thành phố, anh ấy chăm lo từng chút. Chẳng bao giờ anh ấy phải nhờ mình giúp đỡ hay ỷ lại vào mình. Mọi chuyện anh ấy đều lo được chu toàn”.

 

Qua những lời Nga kể, có thể xem rằng, cậu ấy là một anh chàng rất bản lĩnh và ứng xử giỏi. Thái Hà - một người bạn của Nga, cho biết: “Mình rất thích tính cách anh chàng này, chân thành, hiểu chuyện, nhưng cũng thật nam tính và mạnh mẽ. Cậu ấy có thể là mẫu người cho tất cả những anh chàng khác.

 

Dù người khác có đẹp hơn cậu ấy, nhưng tính tình chưa chắc đã tuyệt như cậu ấy. Điều mình phục là, dù Nga học rất giỏi, con nhà giàu, nhưng không phải vì thế mà anh chàng mặc cảm, tỏ ra đề cao cô nàng.

 

Trái lại, trong mắt cậu ấy, Nga vẫn còn non kinh nghiệm sống và cần phải học hỏi nhiều. Chính điều này khiến Nga nể phục. Một chàng trai mà lúc nào cũng tỏ ra nhỏ bé và quá tôn sùng người yêu thì chán lắm!”

 

Biết khơi dậy sự yêu thương

 

Tôi hay quan sát những anh chàng có tài “gây mê” này, và rút ra một kết luận: “Họ can đảm và rất biết cách thể hiện”. Họ luôn khiến cho cô gái đi bên cạnh họ cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, và những người xung quanh cảm thấy ganh tị với cô ấy vì “có bạn trai hiểu tâm lý và cưng chiều hết mực”.

 

Những cặp đôi này, khi ở chốn đông người, chốc chốc chàng trai lại nắm tay cô gái và trao cho cô nàng ánh nhìn trìu mến. Điều đó thể hiện rằng, anh ấy yêu cô ấy đến mức nào, và anh ta cũng không ngại ngần cho người khác biết.

 

Khi chạy xe, đến những cột đèn giao thông, chàng trai đưa tay mình đằng sau để nắm tay người yêu, choàng qua vòng bụng mình, hỏi han vài câu nhẹ nhàng. Đó là những cách thể hiện sự yêu thương rất nhỏ, nhưng không phải chàng trai nào cũng làm được.

 

Thảo Nhi (sinh viên năm 1 ĐH trường ĐH Kinh Tế - Luật) chia sẻ: “Người ta thường nói, con gái yêu bằng tai. Điều đó không hoàn toàn đúng, nhưng chẳng sai một tí nào. Thường thì những anh chàng dẻo miệng, biết nói ngọt, biết thể hiện yêu thương bằng những cử chỉ hành động, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đều khiến con gái chết mê chết mệt.

 

Người yêu mình cũng không thật sự nổi bật, nhưng anh ấy lại biết cách khiến cho mình dành tình cảm nhiều, cũng bởi vì anh ấy rất hiểu được tâm lý con gái nói chung và tính cách của mình nói riêng”.

 

Không đẹp, nhưng phải “chuẩn”

 

Tuy anh ấy không đẹp, nhưng có ngoại hình và cách ăn mặc chỉn chu, lịch sự. Ngoài ra, những tên con trai biết “gây mê” thường không để lộ khuyết điểm trong tính cách. Bạn nên nhớ, khả năng “cưa cẩm” và khả năng “gây mê” khác nhau.

 

Tính cách của những anh chàng có tài “cưa cẩm” khiến con gái thích nhưng không tin tưởng và có hơi đánh giá thấp. Nhưng những chàng trai biết gây mê lại khiến con gái nể mình, và dù cho những anh chàng ấy “chả có gì nổi bật”, con gái vẫn có cảm giác rằng, con gái cảm thấy thua kém trước họ. Khá mâu thuẫn phải không?

 

Khả năng “gây mê” của họ khéo đến nỗi có thể khiến cho bất cứ người con gái nào mà họ yêu, đổ gục và mụ mị.

 

Theo Mực Tím
dantri.com.vn



Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
07/11/2011 00:11 # 2
Nicykh
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 25/100 (25%)
Kĩ năng: 48/60 (80%)
Ngày gia nhập: 12/09/2011
Bài gởi: 475
Được cảm ơn: 198
Phản hồi: Những chàng trai có tài “gây mê”


 đến khi nào mình mới tìm đc 1 ng` ko quá nổi bật nhưng lại cho mình cảm giác vui vẻ, h.p và đc che chở nhỉ ???


 Ròm Ngây Thơ :">




 

 
07/11/2011 08:11 # 3
giang255
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 17/40 (42%)
Kĩ năng: 9/20 (45%)
Ngày gia nhập: 01/10/2011
Bài gởi: 77
Được cảm ơn: 19
Phản hồi: Những chàng trai có tài “gây mê”


Trích:
 đến khi nào mình mới tìm đc 1 ng` ko quá nổi bật nhưng lại cho mình cảm giác vui vẻ, h.p và đc che chở nhỉ ???
 Khôg lâu đâu , vài chục năm nữa thôi


Đợi taz thành tài jống như Bill Gates rồi taz sẽ nghĩ tới chuyện tập kí ................


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024