Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/11/2011 16:11 # 1
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Ngày đen tối...đen hơn cả màu đen :))


Dù rất rất rất cố gắng nhưng mà vẫn cảm thấy bực. Dù vừa mới đọc sách, phải biết kiềm chế nhưng vẫn ko đc.
Sáng. Mưa. Chỉ muốn đắp kín chăn mà ngủ... Cái đt cứ reo, bực bội thiệt. Miễn cưỡng dậy đi học, lên lớp lại ngồi vật vả... Lại bực chuyện lớp. Mỗi lần photo lại thu tiền trong khi quỹ đã nộp đủ. Chả biết thu tiền làm gì, thu rồi để đấy :))
Trưa. Mưa to. Muốn đi ra ngoài cũng ko đc. Đường lại ngập nữa chứ :(( Chán ko thể tả. Vừa định cầm đt lên mess cho t.y phụp... màn hình đen thui lui lun :(( khởi động kiểu gì cũng ko lên, đành phải nhịn nhục mà lấy đt bàn thông báo phone e hư ko mess đc...
Chiều. Mưa lúc to lúc nhỏ. Đường vẫn ngập. Ngập thậm tệ ngay nơi mình muốn đến. Dù biết là ngập mình vẫn cố đến nơi nhưng... Ngoài mình ra, ko ai muốn đến nữa. Dù mình biết nhưng vẫn cố, chỉ có 1 mình mình, thấy hơi bất lực :))
Bực bội :((


Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Các thành viên đã Thank bi_kt16 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024