Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/02/2010 18:02 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
hãy đọc nếu bạn đã đang vè sẽ iu..


câu truyện kể về 1 tình yêu cao thượng

có 1 người con gái và 1 người con trai họ đã yêu nhau được 1 thời gian khá dài , đủ để họ quyết định về sống chung cùng nhau
ngày đầu tiên khi môi chạm môi người con gái đã thầm hứa sẽ chỉ yêu người con trai đó suốt đời
cô gái nũng nịu nói với chàng trai" anh sẽ yêu em bao lâu"
người con trai hóm hỉnh đáp lại" thế em nghĩ là bao lâu"
" anh sẽ yêu em suốt đời nhé cả đời anh chỉ được yêu em em không cho anh đi với anh khác" cô gái nói với chàng trai '' ừ anh sẽ yêu em suốt đời " chàng trai đáp

rồi mối tình của họ cứ thế trôi đi 2 năm rồi 3 năm cũng qua đi bình lặng và yên ả
nhưng đúng là ông troiwf không chiều lòng ai bao giờ cuối cùng thì tai hoạ cũng giáng xuống họ
Cuộc sống bon chen, vất vả đã làm chàng trai bộn bề với bao lo toan công việc mà quên đi cô gái
chàng trai không còn quan tâm chăm sóc cô gái như xưa nữa tình yêu của họ cũng vì thế mà dần nhạt đi
Người con gái quyết tìm ra nguyên nhân rồi 1 ngày người con trai dẫn về 1 cô gái xinh đẹp và rất gợi cảm anh ta nói đó là bạn gái của anh ta
phút giây ấy người con gái chết lặng đi trong sự đau khổ và tuyệt vọng
trái tim cô gái như có nghàn vết dao đâm vào
người con gái không còn tin vào mắt mình nữa người con trai mà 1 thời co yêu say đắm là đây ư? cô đã trao trọn tình yêu để bay giờ nhận lại là như thế này sao trái tim cô đang nhỏ máu giọt máu tình yêu mà cô đã từng trân trọng bây giờ trước mắt cô mọi thứ đã tan như giấc mơ ngày bé
chafng trai nói với cô gái 1 câu cộc lốc " đêm nay cứ ở đây đi rồi sáng mai dọn đồ ra chỗ khác"
trời ơi tình yêu của mình là thế này sao người con gái đau khổ gào lên " tại sao vậy hả"
chàng trai đáp lại" hết yêu"
hết yêu chỉ 2 từ đó đã đủ làm trái tim cô tan nát , và cô ra đi trong lặng lẽ, cô đơn

2 tháng sau..

2 người gặp lại nhau trong bệnh viện
cô gái vì nhớ thương chàng trai mà héo hon mộng mị , không chịu ăn uống gì nền bị đau dạ dày
còn chàng trai làm sao lại ở đây đó là điều mà cô băn khoăn
cô vẫn còn rất yêu chàng trai vì vậy cô quyết tìm ra nguyên nhân
cô được bác sĩ cho biết chàng trai bị mắc 1 căn bệnh về tim và nếu không có trái tim thay thế thì chàng trai sẽ chết
người con gái lặng người trong đau khổ lần thứ 2 nước mắt của cô đã rơi vì chàng trai, cô quyết gặp chàng trai 1 lần nữa
cô gọi điện hẹn gặp chàng trai ở nơi mà họ gặp nhau lần đầu
chàng trai đã tới đó . 30 phút rồi 1 tiếng 2 tiếng và 3 tiếng trôi qua anh vẫn không thấy cô gái đến thực ra người con gái đã đến từ lâu nhưng cô đứng núp sau bụi cây nhìn theo anh
bóng của người con trai nằm gọn trong đôi mắt đẫm lệ của cô gái những ngày sau đó chàng trai bận rộn cho việc mổ tim anh nói với người phụ tá rằng" nếu em được sống việc đầu tiên em sẽ làm là đi tìm cô ấy và nói sự thật rằng em luôn yêu cô ấy và chỉ có cô ấy mà thôi" người phụ tá mỉm cười và nói với chàng trai" mong rằng cô ấy sẽ hiểu và tha thứ cho cậu"
rồi ca mổ tim cũng diêcn ra an toàn người con trai đã qua cơn nguy kịch và việc đầu tiên anh ta làm là gọi điện ngay cho cô gái nhưng 1 lần 2 lần rồi 3 lần vẫn không ai trả lời
" chắc cô ấy giận em thật rồi" chàng trai nói với cô hộ lí " chắc là cô ấy bận gì đó nên không nghe máy" người hộ lí đáp lời chàng trai
ông bác sĩ đi vào cắt ngang câu truyện của họ" thật may cho cậu mấy ngày trước đã có 1 cô gái để lại 1 trúc thư nói rằng cô ấy sẽ tình nguyện hiến tim và chỉ đích danh người nhận là cậu"
chàng trai cảm động nói " vậy cô ấy ra sao rồi"
" cô ấy đã chết do tai nạn giao thông, mà nghe người lái xe nói lại thì hình như cô ta cố tình lao vào xe của anh ý" người bác sĩ đáp
với vẻ mặt buồn rầu người con trai nói" tôi muốn nhìn người con gái đã mang lại sự sống cho mình"
rồi họ đi tới nơi chôn cất người con gái đó
giây phút đầu khi nhìn lên tấm di ảnh của cô gái chàng trai đờ người nhận ra khuôn mặt kia chính là người con gái mà anh từng yêu trên môi cô gái đang nở 1 nụ cườ mãn nguyện

chàng trai gào lên tuyệt vọng " không không đây không phải là sự thật không phải"
chàng trai ngất đi trong đau khổ
người hộ lí xen vào lời chàng trai" chính vì cậu mà cô ấy như vậy cô ấy đã dùng cả tính mạng của mình để yêu cậu"
phút giây ấy làm sao có thể diễn tả nỗi đau của chàng trai ...
trong cái hốc nơi để ảnh của cô gái còn 1 bức thư cô để lại cho chàng trai
" anh à giờ này em đã ở 1 nơi xa rất xa anh đừng giận em anh nhé em đã thực hiện được lời hứa của mình em đã yêu anh trọn cuộ đời này
ngày hôm đó em hẹn anh em đã đến nhưng em không dám gặp anh vì em sợ gặp anh em sẽ không cầm lòng được, em biết anh vẫn còn yêu em mà anh nhỉ?
anh à nếu kiếp này mình không trọn đời bên nhau được thì kiếp sau em xin vẫn được yêu anh và sẽ lại dành cả đời bên anh
anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé..
em yêu của anh.."

đọc những dòng đó người con trai mới nhận ra mới biết rằng cô gái đã yêu anh đến nhường nào
anh hét lên" em à không có em ở bên làm sao anh hạnh phúc được , em có biết rằng anh vẫ rất yêu em không"

chàng trai đâu có biết đứng cạnh anh là linh hồn cô gái đang mỉm cười, linh hồn tự nói với mình" anh ấy vẫn rất yêu mình"
linh hồn cô gái ôm choàng lấy chàng trai nhưng lại ôm xuyên qua người anh ta vòng tay của linh ồn ấy rơi vào không trung vô hạn......
(hết) nguồn bài viết: http://www.sv-niem.com 






 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
25/02/2010 18:02 # 2
chi_pheo
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/70 (16%)
Kĩ năng: 21/40 (52%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 221
Được cảm ơn: 81
Phản hồi: hãy đọc nếu bạn đã đang vè sẽ iu..


giã dối, tất cả đều là giã dối..............




  


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024