Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/02/2010 23:02 # 1
pedieu
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 36/70 (51%)
Kĩ năng: 33/90 (37%)
Ngày gia nhập: 13/02/2010
Bài gởi: 246
Được cảm ơn: 393
entry cuối cùng...vì một ai đó


Anh à! E viết entry này cho a.Và nó cũng sẽ là lần cuối cùng e dành trọn tình cảm của mình cho a,yêu a,và nghĩ về a,về những kỉ niệm của 2 đứa mình! Em thật là ngốc, “1 con ngốc mang đầy nhiệt thành”.!

 

  Những ngày qua,ko còn có a, có những lúc thực sự e đã tưởng chừng như ngã quỵ ,cảm giác trống vắng,cô đơn,hụt hẫng cứ vây kín lấy e... Đau khổ... Buồn phiền... Rồi lại chờ đợi. Rồi lại hi vọng... sẽ như những lần trước chỉ là 1 thời gian thôi... a sẽ quay về.  E còn tự trách bản thân mình rất nhiều! Và cũng ko ít lần e khóc, e tiếc nuối, e xót xa...e nhớ...

 

  E  cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ân hận vì yêu a cả! 1 lần nữa e khẳng định lại rằng e yêu a và chưa bao giờ làm j có lỗi với a hết. E đã dành cho a tất cả những j gọi là chân thành. E cũng ko quan tâm nó đc đền đáp ra sao nữa.E chỉ biết cho đi và ko đòi hỏi nhận lại. Đơn giản vì e ko muốn người iu của e phải đắn đo phải cân nhắc. Cho đi cũng là 1 niềm hạnh phúc mà,yêu a chỉ biết là yêu a vậy thôi! (Tất cả những gi a nói e van chưa hề quên...E nhớ a nhiều lắm!)

 

E cứ mù quáng như thế cho đến khi e nhận ra rằng... a đã ko phải của e nữa thì đã muộn. E tìm đủ mọi các để giữ a lại. A lại cho e hi vọng rồi cũng chính a lại dập tắt mọi thứ. Những lý do chia tay ko thể hợp lý. Nhưng e hỉeu ra rằng a đã ko còn yêu e nữa. Mọi lí do a đưa ra chỉ muốn rằng e hãy quên a đi.Vậy cố níu giữ a chỉ làm sự tự tôn của e nho dần nên lần này e sẽ để a ra đi...mãi mãi. Đã có lúc nào đó e đã đặt sang 1 bên sự tự tôn của mình để đi tìm a hoà giải với a sau những lần giận hờn,kết quả là a cũng chẳng đổi thay mà e còn vô tình làm cái con người ích kỷ vô hình trong a lớn lên từng ngày .Hoá ra nghĩ về người ta nhiều,quan tâm người ta nhiều mà ko nghĩ về bản thân mình cũng là 1 cái lỗi thật lớn. Cho đến  buổi tối hôm đó,gặp a cùng người con gái ấy sánh đôi, cười nói vui vẻ và đi qua e bằng 1 nụ cười của những người xa lạ, thì lúc đó dường như tình yêu và niềm tin của e với a cũng đã ra đi theo a luôn rồi. E ko tin vào ai, e còn vùi dập hết những người đã dành tình cảm cho e. E trà đạp tất cả. E làm họ đau lòng. E hận tại sao e lại như thế. Có lẽ cũng là vì a.

 

  

E đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng mình ko thể tiếp tục làm con ngốc mãi được,ko thể để tình yêu làm mất đi lý trí và mang đi của mình tất cả như vậy. E ko thể để vì a mà lỡ thêm 1 điều tốt đẹp nào nữa. E sẽ sống vì bản thân mình.Phải cố lên !E ko muốn tự mình cứ rơi vào trò chơi iu đương nữa.A đến với e thật nhẹ nhàng vậy giờ cũng sẽ ra đi như vậy nha! Có lẽ e phải tự cho mình một kết thúc rồi! Hãy sống vui vẻ và thật hạnh phúc cho e ghen với a nhé! E sẽ cười thật to nếu thấy a đau khổ .Tạm biệt anh! Anh yêu...

 

      Một kết thúc ...

 



...thật ra là e đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia ....

 
Các thành viên đã Thank pedieu vì Bài viết có ích:
25/02/2010 00:02 # 2
Ronvn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 70/90 (78%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 430
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


Thật lạ...thế này thì sao dám yêu ... :((


...Yêu...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai...Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ... :P
           


 
25/02/2010 00:02 # 3
pedieu
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 36/70 (51%)
Kĩ năng: 33/90 (37%)
Ngày gia nhập: 13/02/2010
Bài gởi: 246
Được cảm ơn: 393
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


 ron cứ iu đi rùi sẽ biết, có nên iu hay ko.........iu thì khổ, ko iu thì lỗ......^^


...thật ra là e đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia ....

 
25/02/2010 07:02 # 4
hoahongtrang91
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 47/70 (67%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 257
Được cảm ơn: 309
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


thà chịu khổ chứ k chịu lỗ, cứ iu đi chứ có mất j đâu




 
25/02/2010 07:02 # 5
Dongiantoila_Chi
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 0/20 (0%)
Kĩ năng: 15/20 (75%)
Ngày gia nhập: 26/01/2010
Bài gởi: 10
Được cảm ơn: 25
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


có những lúc tưởng chừng như vô vọng
ta vô tình thấy một lối ra
không ánh sáng không lập lòa hương sắc
rất nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu
có những lúc tưởng chừng như không yêu được nữa
đầy hận hù hờn trách vô can
nhưng ngẫm lại cuộc đời...nào có muộn màng
vì trái tim bé nhỏ đơn giản chỉ là yêu thương!
pedieu hãy cứ vui lên, để người không xứng đáng ra đi thì sẽ có một người tuyệt vời khác đến với pedieu. gud luk!




 
Các thành viên đã Thank Dongiantoila_Chi vì Bài viết có ích:
25/02/2010 07:02 # 6
Kun
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 8/50 (16%)
Kĩ năng: 26/40 (65%)
Ngày gia nhập: 14/12/2009
Bài gởi: 108
Được cảm ơn: 86
Phản hồi: Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


Trích:
có những lúc tưởng chừng như vô vọng
ta vô tình thấy một lối ra
không ánh sáng không lập lòa hương sắc
rất nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu
có những lúc tưởng chừng như không yêu được nữa
đầy hận hù hờn trách vô can
nhưng ngẫm lại cuộc đời...nào có muộn màng
vì trái tim bé nhỏ đơn giản chỉ là yêu thương!
pedieu hãy cứ vui lên, để người không xứng đáng ra đi thì sẽ có một người tuyệt vời khác đến với pedieu. gud luk!
 sến ghớm.


 
25/02/2010 07:02 # 7
gialangdtu
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 13/60 (22%)
Kĩ năng: 46/60 (77%)
Ngày gia nhập: 02/12/2009
Bài gởi: 163
Được cảm ơn: 196
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


Cái gì mình đã cho đi thì sẽ còn lại đó. Mất đi đâu mà sợ hén... người này không trân trọng nó thì ta để dành cho một người khác xứng đáng hơn...keke, trên 4r chắc có nhiều chàng xứng đáng đó em, SV DTU không ah... cứ tìm và sẽ thấy!



"Học để không làm tổn thương người khác"!!!

 
25/02/2010 09:02 # 8
pedieu
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 36/70 (51%)
Kĩ năng: 33/90 (37%)
Ngày gia nhập: 13/02/2010
Bài gởi: 246
Được cảm ơn: 393
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


thanks mọi người....^^


...thật ra là e đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia ....

 
25/02/2010 10:02 # 9
@nhl@tien
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 25/60 (42%)
Kĩ năng: 28/60 (47%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 175
Được cảm ơn: 178
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


Không đau vì quá đau - Chữ kí của bạn làm mình buồn quá, Giồng mình quá. Khỏi cần yêu, cứ học, chơi. Sau nay để ý thấy ai vừa ý tới hỏi cưới luôn cho khỏe



Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế.
   


 
25/02/2010 11:02 # 10
pedieu
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 36/70 (51%)
Kĩ năng: 33/90 (37%)
Ngày gia nhập: 13/02/2010
Bài gởi: 246
Được cảm ơn: 393
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


cũng mún như vậy......nhưng nói thì dễ...kiếm đâu ra mà cưới luôn giờ............^^


...thật ra là e đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia ....

 
02/03/2010 21:03 # 11
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


nghe danh đã lâu, bữa ni mới mò vô đây đọc, đúng là danh bất hư truyền.

Yêu nó mệt lắm. Nhưng ko yêu mà nó vẫn cứ tới.

Ko dám khuyên bảo , chỉ dám nói là, yêu ... 99% thôi . Còn 1% giữ lại.


http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
02/03/2010 22:03 # 12
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó



                                                                     SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI!


Chờ đợi thì vô tận. cũng có thể là không bao giờ. Bạn đừng bao giờ chờ đợi những gì mà lúc bắt đầu bạn đã biết nó không thuộc về mình.Bạn hãy luôn là chính mình. Cuộc sống là không chờ đợi.

Một điều đáng buồn trong cuộc đời là khi yêu một ai đó mà không được đáp lại , nhưng điều đáng buồn hơn là khi yêu một ai đó mà không bao giờ tìm thấy lòng can đảm để cho người khác thấy được cảm xúc của bạn.

Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ! Nếu như bạn yêu quí một ai đó hãy nói với họ! Một tin nhắn, một mảnh giấy, hay chỉ là một câu nói giản dị. Có thể những gì bạn nhận được sẽ còn vượt xa cả những điều bạn mong muốn!

 

Đừng bao giờ rời khỏi người mình yêu để đến với người mình thích. Bởi vì 1 ngày nào đó, người bạn thích cũng sẽ bỏ rơi bạn để đến với người mà họ yêu. Biết đâu người mà bạn yêu sẽ nhận ra họ yêu bạn biết bao. Nếu bạn nhận lại tin nhắn này từ bất cứ ai, người đó sẽ là bạn thật sự của bạn, hoặc ít ra là một nữa mà bạn đang tìm kiếm! :D

Cho chị bài này! hì hì, em ko phải một nữa đâu nha! hihi



Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
03/03/2010 12:03 # 13
@nhl@tien
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 25/60 (42%)
Kĩ năng: 28/60 (47%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 175
Được cảm ơn: 178
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


Trời, yêu với chả đương, bực bội



Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế.
   


 
21/10/2010 22:10 # 14
truong_meo
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 8/30 (27%)
Kĩ năng: 15/20 (75%)
Ngày gia nhập: 20/10/2010
Bài gởi: 38
Được cảm ơn: 25
Phản hồi: entry cuối cùng...vì một ai đó


iu dễ thương mà bạn, con gái khi iu thì càng xinh hơn nè, con trai khi iu thì ngoan hơn nè...iu tốt mà, iu sẽ giúp nhau cùng cố gắng học và sống. nếu bít iu cho đúng với chữ "tình iu đẹp".



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024