Trích:
Hé lô pé Mon dễ xương, cho chị bon chen vài câu hen
1. Còn nhớ chị không đó? (Hem nhớ là buồn lắm nha)
2. Cho mọi người biết số đo 3 vòng của em nhé? (Đừng có trả lời hok bít á, hok bít thì cân, đo, đong, đếm gì rồi lên trả lời hen )
3. Ra trường em định làm ở đâu?
4. 5 lý do khiến em gắn bó với 4rum tới giờ?
5. Kỷ niệm với 4rum làm em nhớ nhất?
Xong rồi đó, đừng có ghét chị nhen, tội chị |
1. Còn ạ, chị Tuyền tềnh iêu
2. Ác, cái này là em không biết thiệt nè , cho em khất nhá
3. Tất nhiên là làm ở các resort rồi, còn ở đâu thì chưa biết
4. Khó nè: Thứ nhất em học hỏi đc nhiều thứ, cách tổ chức sự kiện, cách quản lý, nâng cao kiến thức, kĩ năng sống... ; Thứ 2 nhờ tham gia vào nhiều chương trình của 4rum rút ra đc nhiều bài học cho bản thân, cho công việc sau này; Thứ 3 nâng cao kĩ năng giao tiếp, kĩ năng chém gió ; Thứ 4 bớt rụt rè, nhút nhát trước đám đông và cuối cùng quen đc nhiều bạn mới, hiện tại vẫn muốn gắn bó với 4rum về lâu về dài. I love FDTU
5. >"< hiện tại chưa có kỉ niệm nào hết để đời hết, buồn ghê
Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com