Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/10/2011 22:10 # 1
luni_49
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 7/40 (18%)
Kĩ năng: 6/40 (15%)
Ngày gia nhập: 13/09/2011
Bài gởi: 67
Được cảm ơn: 66
Ôi. . . BUồN


 
Người ta buồn vì nhiều thứ, có rất nhiều lý do để buồn:

- Buồn vì không đạt được mong muốn gì đó.

- Buồn vì vừa mất đi ai đó hoặc cái jì đó vô cùng quan trọng.

- Buồn vì tức phát khóc mà không làm jì đựơc.

- Buồn vì chả có việc jì để làm cả.

- Buồn vu vơ vì chẳng có jì để mà không buồn.

Tóm lại người ta buồn vì có việc buồn thế thoy... 


Cũng có nhiều kiểu buồn:

- buồn ngủ, buồn cười, buồn nôn, buồn bực, buồn đi wc, buồn rũ rượi, buồn thiu thỉu, buồn chán...

Tóm lại người ta buồn làm một cái jì đó hoặc là buồn vì một cái jì đó thì gọi là buồn 

Cũng có nhìêu cách để chấm dứt nỗi buồn:

- Buồn ngủ thì ngủ cho hết buồn.

- Buồn cười thì cười cho hết buồn.

- Buồn đi wc thì chạy đi giải quyết nỗi buồn .

- Buồn bực thì đánh, đấm, đạp ,đổ, đẩy... cái jì đó cho hết buồn.

- Buồn rũ rượi, buồn thiu thỉu thì đứng dậy quăng nỗi buồn đi hét thật to cho hết buồn.

- Buồn quá thì khox cho hết buồn.

Tóm lại buồn cái jì thì làm cái ấy và người ta có thể làm nhiều thứ nhảm nhí thậm chí là cái jì cũng làm đựơc để cho hết buồn...

Nhưng mà đầy cái buồn vẫn chẳng thể nào quăng đi đựơc. Tại sao thế?


Chỉ đơn giản vì buồn là một thứ cảm xúc vô hình, không màu, ko mùi, không vị và chẳng có cái jì hay là bất cứ cái jì có thể gán cho nỗi buồn... chẳng ai định nghĩa nổi "Buồn là cái wái jì"

Chỉ đơn giản là người ta cảm thấy buồn thì người ta gọi cảm xúc ấy là buồn thế thoy. Bao h không cảm thấy buồn nữa thì lại là không buồn...

Vì thế đừng có ai cố gạt nỗi buồn đi nên học cách sốgn chung vs nó rồi ta sẽ quên, quên mất là nó đang tồn tại và khi ta quên mất nó rồi thì nó cũg chẳng còn ở đó để mà tồn tại...

Và thế là ta hết buồn!



 
08/10/2011 18:10 # 2
trungthid3
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 13/60 (22%)
Kĩ năng: 54/60 (90%)
Ngày gia nhập: 02/07/2010
Bài gởi: 163
Được cảm ơn: 204
Phản hồi: Ôi. . . BUồN


cái này sao lại đc nằm đây zậy trời...?????





___}{ NT2 }{___

Dừng lại ở 2 con để nuôi "Zợ" cho tốt!!!
Bà xã tui number one...number one...number one...!!!


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024