Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/09/2011 08:09 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Hãy dũng cảm hành động những gì bạn muốn


Hãy dũng cảm hành động những gì bạn muốn



Mỗi một người trong chúng ta là một con tàu, đều đang đậu ở một bến cảng có tên là “Bình yên”. Khi bạn dám rời bỏ cảng "Bình Yên để thực hiện ước mơ thì có nghĩa rằng bạn đang rời khỏi chốn bình yên để vươn ra biển lớn, tìm những chân trời mới.

Vậy, bạn có bao giờ dám làm điều đó? Vươn ra biển lớn để thực hiện những điều mà bạn hằng mơ ước?

Bạn sợ điều gì?

Bạn sợ những lời chê trách, đàm tiếu? Không, tôi biết là không.

Bạn sợ những đối thủ của bạn? Không, tôi không nghĩ như vậy

Bạn sợ những khó khăn? Có thể, nhưng những khó khăn là điều dĩ nhiên và nó sẽ rèn luyện bạn, bồi đắp kinh nghiệm cho bạn. Cái khó ló cái khôn mà. J

Bạn sợ sự cạnh tranh khốc liệt? Vâng, vì đó là cuộc sống. Không có nó, thế giới sẽ vô nghĩa.

Nhưng cái chính ở đây là bạn sợ …chính bạn.

Bạn sợ lương tâm sẽ cắn rứt khi bạn thất bại.

Bạn sợ sự cô đơn ảm đạm mà chính bạn tạo ra trong suốt cuộc hành trình.

Bạn sợ bản than mình không có khả năng……

Đừng lo các bạn ạ. Hãy DÁM THẤT BẠI. Nhưng đừng bao giờ cho phép bạn phạm nhiều lần ở cùng một lỗi.

Đây là những câu nói hay mà tôi đã góp nhặt được trong một năm wa. Mong rằng nó sẽ giúp cho các bạn trong suốt cuộc hành trình của mình:

- Ngu đến đâu học lâu cũng biết

- Cha mẹ sinh ra ta nhưng cuộc sống của ta là do ta quyết định, trong đó: 95% là do siêng năng, 3% là do thông minh, 2% còn lại là do ta may mắn.

- Không có phương pháp đúng thì người thông minh cũng ko làm được gì, còn có phương pháp đúng thì người thường cũng có thể làm được những việc phi thường.

- Khi bạn sinh ra, mọi người đều cưòi còn bạn thì khóc, hãy sống làm sao cho khi bạn chết đi, mọi ngưòi thì khóc còn bạn thì cười

 

 Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu mọi thứ một cách thông minh hơn

 

-Thước đo thành công không phải là địa vị ta đạt được trong cuộc sống, mà là các trở ngại ta đã vượt qua để đạt đến vị trí đó.

 

-Bạn chỉ biết quý vẻ tráng lệ của các định núi cao vời vợi khi đã đứng ở vực sâu thẳm nhất.

 

-Chỉ khi nào bị thất bại, sự cao quý của bạn mới bộc lộ ra và được thử thách.

 

-Bạn cần đương đầu với tất cả các thất bại để cho sự cao quý của bạn được thể hiện

 

-Cá tính không thể phát triển trong nhàn hạ và êm ả được. Chỉ khi trải qua những kinh nghiệm gian nan và đau khổ, tâm hồn mới trở nên cứng rắn, trí óc mới trở nên tinh tế, hoài bão được hình thành và cuối cùng đạt đến thànn công.

 

-Xin hãy nhớ rằng, để có cầu vồng bạn phải có cơn mưa. Không còn cách nào khác. Những lần gặp khó khăn khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn và không còn đau khổ nữa. Bạn chỉ trở nên vững vàng hơn nếu bạn biết học hỏi từ những khó khăn, như những phát biểu sau: "Từ thất bại chúng ta học hỏi được nhiều điều hơn từ thành công. Ta hiểu ra mình nên làm những gì khi ý thức mình không nên làm những gì. Và chắc chắn người không hề phạm phải sai lầm sẽ không bao giờ khám phá được điều gì.

 

-Có một số người khi bị thất bại thì chỉ dậm chân tại chỗ, còn một số người khác thì học hỏi được nhiều điều từ thất bại đó và tiếp tục tiến lên.

 

-Không có gì phải xấu hổ khi thử làm và bị thất bại.

 

-Trong phần lớn các tình huống, trận chiến của cuộc sống diễn ra rất ác liệt, và việc thắng nó mà không phải đấu tranh cũng giống như chiến thắng mà không có vinh quang. Nếu không có khó khăn, sẽ không có thành công nào; nếu không có mục đích để đấu tranh, chúng ta sẽ không giành được gì cả. Các khó khăn có thể đe doạ người thiếu nghị lực nhưng lại là những tác nhân tích cực đối với người cương quyết và dũng cảm tất cả các kinh nghiệm sống ở đời đã thực sự chứng mình rằng hầu hết các trở ngại bị "ném" vào con đường tiến bộ của nhân loại đều vượt qua bởi những hành động vững vàng, kiên quyết, nhiệt huyết thật sự, tích cực, kiên nhẫn và quyết tâm vượt qua khó khăn gian khổ.

 

nếu ta không chuẩn bị trước khả năng gặp phải thất bại, thì đừng ghen tị với những người có cái hơn ta. Họ đã trả giá cho những cái đó.

 

Trong suốt giai đoạn đầu tiên của đời người, nguy cơ là ở chỗ không dám liều lĩnh.

 

Những nỗi lo sợ của chúng ta chính là những kẻ phản bội và chúng khiến ta đánh mất điều tốt đẹp mà ta có thể đạt được khi làm ta e sợ những thử thách.

 

Các cơ hội sẽ rơi trên lối đi của mọi người nhưng không ai cũng biết tận dụng chúng.

 

Người duy nhất không mắc sau lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miển là bạn đừng mắc một sai lầm 2 lần



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024