Bên cạnh những tình yêu trong sáng thì vẫn còn tồn tại những kiểu tình yêu “xấu xí” mà chúng mình nên tránh xa.
Yêu vội để quên người cũ
Quan niệm này thường thấy ở một số bạn mới chia tay người yêu. Níu kéo người yêu quay lại không được, họ xoay qua yêu ngay một người khác, vừa để khỏa lấp chỗ trống vừa thể hiện với người cũ rằng “vắng trăng thì đã có sao”.
Tình yêu kiểu này thường không bền chặt bởi vội vàng nên không chọn lựa được người thực sự phù hợp. Một thời gian sau khi đã bình tâm trở lại họ nhận ra những điểm mà mình không mong đợi lại có ở người mới, lại chia tay và lại thêm một lần đau khổ. Không chỉ có vậy họ lại còn “lôi kéo” thêm một số người khác đau khổ cùng mình nữa. Chúng mình có nên như vậy không nhỉ?
Bộ sưu tập... gái trinh
Đây quả thực là kiểu tình yêu đáng lên án của các teenboy. Họ thường tìm mọi cách tán tỉnh, cưa cẩm các cô nàng mới lớn và sau khi đã đưa được các cô bé ấy đi nhà nghỉ thì họ lặn mất tăm. Mỗi lần như vậy họ coi đó như cách thể hiện “đẳng cấp” của mình.
Nhưng cũng từng xảy ra những chuyện oái oăm đằng sau những lần chinh phục ấy. P. (Ba Đình – Hà Nội) là một teenboy đẹp trai, ăn nói có duyên và cũng có sở thích sưu tầm cái “lần đầu tiên” của bạn gái. Một lần sau khi đã chinh phục được một em gái ở trường khác, chàng định “đánh bài chuồn” thì bị bố mẹ của cô bé kia đến tận nhà bắt cưới, nếu không sẽ kiện ra tòa tội “hiếp dâm trẻ em”. Và thế là P. và gia đình đành ngậm ngùi làm đám cưới chui. Chú rể lên xe hoa khi chưa đủ tuổi kết hôn, chưa học xong năm cuối PTTH.
Ảnh minh họa
Yêu vì lý do tài chính
Nhiều bạn ở tỉnh xa lên thành phố học tập, điều kiện gia đình khó khăn. Có bạn chọn cách đi làm thêm, dạy thêm để phụ giúp gia đình một số chi phí học tập thì lại có người chọn cách “cặp” với những người giàu có trên thành phố. Cũng có người gia đình không khó khăn nhưng do quen được nuông chiều, tiêu tiền thoải mái từ bé, lên thành phố sức chu cấp của gia đình không đáp ứng được nhu cầu của họ. Đối tượng họ nhắm tới là những người đàn ông, phụ nữ lớn tuổi có trục trặc chuyện gia đình.
Dĩ nhiên là tình yêu ở đây chỉ là cuộc đổi chác không hơn kém, một bên thiếu tiền một bên thiếu tình. Nhưng hậu quả đằng sau đó cũng nhiều điều cần phải bàn. Nhiều bạn nữ sau khi chuyển đến ở cùng “người yêu” đã phải chịu sự quản lý khắt khe của “người yêu”, đi đâu, làm gì, tiêu gì cũng phải báo cáo. Thậm chí, có bạn còn phải làm việc nội trợ ở nhà “người yêu”, khiến thời gian dành cho việc học cứ ít dần. Nhiều bạn không theo kịp chương trình học trên lớp dẫn tới phải xin bảo lưu hoặc nghỉ học.
Có cậu chọn cặp với những cô lớn tuổi thì ngoài bị quản lý chặt còn bị con cái của “người yêu” dọa dẫm, dằn mặt, dẫn tới tâm lý không ổn định và ảnh hưởng tới việc học khá nhiều.
Với những kiểu tình yêu “xấu xí” như trên đây thì không có lý do nào để biện minh hết. Tất cả đều xuất phát từ những ham muốn cá nhân, nó sẽ không đảm bảo cho tương lai lâu dài của tình yêu cũng như cuộc sống của mỗi người. Do vậy chúng mình nên tránh xa teen nhé!
http://dailyinfo.vn
Theo Kool Man/Dân tin