Thi xong, không hỉu sao mình cảm thấy happy zậy kà!!!
Mình thương ai đó, nhớ ai đó quá!!!
Thương cả cuộc sống này, thương những điều vô vị nữa, khi đọc xong một bài cảm nhận trên zing của một chị nào đó khi nghe bài THƯƠNG của Lê Cát Trọng Lý, mình cũng tò mò nghe thử, và cảm thấy hạnh phúc khi mà mình có mặt trên cõi đời này.
Không bít tự bao giờ, biết bao con tim nồng cháy, sống một cách mãnh liệt đó biết dừng chân và thưởng thức những giai điệu ngân nga của cuộc sống, làm cho con tim bớt nóng đi, bớt sôi theo những khoảnh khắc chạy đua không mệt mõi theo thời gian...
Gần tết rùi, ít khi mà Carnation tâm sự cùng với mọi người như thế này lắm! Nhưng mà mọi người biết ko?
Từ khi bước chân vào 4rum DTU, danh bạ điện thoại của Car tăng lên, và cả danh sách messenger nữa. Nhìu lắm! Đến nỗi có nhìu nick mình còn không biết là của ai, tên jì?! hihi
Nhưng tự dưng lại cảm thấy vui lạ. Thật sự là Car không biết jì về tin học hết trơn, nhưng lại làm mod trong một diễn đàn lớn như thế này, nhiều lúc cũng sợ mình kham không nỗi, nhưng nhờ có sự júp đỡ rất nhiều người, Anh2, chị Coixuong...nên cũng không đến nỗi nào tệ! hihi
Quen được nhiều bạn, thật sự làm cho cuộc sống của mình thêm sinh động hơn và....chật chội hơn.
Từ khi đi làm thêm, cuộc sống thật sự là ngẹt thở, thậm chí còn không có thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình nữa, mùa thi qua rồi, thấy an tâm mặc dù kết quả cũng không tót cho lắm. Giờ xuân đã về, Car chúc cho tất cả những người bạn 4rum lun zui zẽ, học tâp tốt trong học kỳ mới, sức khỏe và đoàn kết với nhau để xây dựng 4rum của chúng ta nhé!
Cảm ơn tất cả mọi người! Cảm ơn về những buổi đi chơi, họp mặt! kaka
Gần được gặp ba má rùi, cả Ngoại nữa, cả thằng ku nhóc em mình nữa, sao mà vui thế không biết! Thèm được ăn kơm má nấu, thèm đựơc ba thức dậy mỗi buổi sáng, thèm đc ôm ngoại và hôn lên má ngoại 1 cái hôn thật kiu! Và cả ku Beo nữa, có lẽ nó là người em bít yêu thương chị gái nhất trên thế giới này! hihi
Về nhà, về với mảnh đất có gió và đất đỏ 3zan đó, mùa hoa cà jờ này chắc vẫn nở nhỉ? Những ngừơi bạn cũ của tôi ơi, Tết lại zề, xuân zề rùi đó, mùa này trên mình đâu phải là mùa xuân, ng ta gọi đó là mùa khô cơ, nhưng không khí năm mới tràn về làm cho không khí khô khốc đó dịu lại đi rất nhiều, những cơn mưa xuân sẽ đến, đất đỏ lại càng đỏ hơn, đậm hơn! Và ngừơi ta cũng biết yêu thương nhau nhiều hơn! CARNATION
VÀ RỒI TA LẠI SỐNG, LẠI BÍT THƯƠNG, BÍT NHỚ...
THƯƠNG AI ĐÓ ĐỂ BÍT IU NHÌU HƠN...
VÀ THƯƠNG CUỘC SỐNG ĐÓ ĐỂ BÍT NHỚ NHÌU HƠN...