Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/03/2013 07:03 # 1
tieuthu_18t
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 76/120 (63%)
Kĩ năng: 13/100 (13%)
Ngày gia nhập: 09/08/2011
Bài gởi: 736
Được cảm ơn: 463
Xin lỗi...anh chỉ là thằng bán bánh giò!!!


 

Chuyện tình "thằng bán bánh giò” với "nhỏ hàng rong"

 

Clip do Phạm Lộc đạo diễn, sinh viên Phạm Việt Phước (Trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM) thực hiện.

 

Phim xoay quanh chuyện tình yêu cảm động giữa chàng trai bán bánh giò 21 tuổi tên Nam với Vy - cô gái bán hàng rong 19 tuổi. Đó là chuyện tình ngọt ngào, trong trẻo với những lo lắng của hai người dành cho nhau, chiếc nón Vy tặng Nam, những bịch bánh tráng và bánh giò hai người trao đổi mỗi tối… Thế nhưng mẹ của Vy đã ngăn cản tình yêu này vì cho rằng Nam quá nghèo.

Câu nói và tình tiết “Nhưng anh chỉ là thằng bán bánh giò!” của Nam trong đêm mưa hai người tỏ tình được cư dân mạng bình luận là cảnh xúc động hơn cả. Cư dân mạng còn cảm động bởi chi tiết Nam trao cho mẹ Vy số tiền mình dành dụm trong những năm mưu sinh thị thành để mẹ Vy chữa bệnh cho cha Vy, còn Nam sau này đã chết do khối u trong người.

Phim đã nhận được gần 3.000 nhận xét của người xem trên YouTube tính đến thời điểm này.

Ni Van, thành viên YouTube, chia sẻ: “Mình thích nhất câu “Tình yêu là sự cho đi mà không cần nhận lại” ở gần kết bộ phim. Ngày nay, đời thực rất hiếm những tâm hồn như vậy”.

Còn nick Thùy Trang Hoàng nhận xét: “Phim hay nhưng tại sao chàng trai phải chết nhỉ? Mình nghĩ khi tình yêu bị ngăn cách thì phải có sự đấu tranh hoặc thương nhớ nhiều hơn”.

Vai nam chính do Đỗ Đình Hiếu đóng, nữ chính là diễn viên Nhã Phương.

Phim có sự góp mặt của diễn viên Kim Khánh vai má của Vy.



 Bạch Trần Aí Diễm

Mod-GHT

Skype:Cachuado12 

 

 


 
Các thành viên đã Thank tieuthu_18t vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024