Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/05/2011 00:05 # 1
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Cùng nhắn gởi những lời tâm sự ngọt ngào dành tặng Mẹ


 Những tâm sự ngọt ngào dành tặng cho Mẹ 
 
(Ngày của mẹ - CN,ngày 08 tháng 05 năm 2011)

Mother's Day (Ngày của Mẹ) là ngày mà chúng ta tỏ lòng tôn kính, tôn vinh những người mẹ hiền và những lời tri ân ngọt ngào về tình yêu thương và sự nâng đỡ của Mẹ - Người đã mang nặng đẻ đau, cưu mang và giáo dục chúng ta thành người.
Mẹ là duy nhất, là tất cả, là tình yêu bất diệt, vô bờ bến trong trái tim của mỗi người con chúng ta....

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con

 

Ngày của Mẹ thường tổ chức vào Ngày Chủ Nhật của tuần thứ 2 trong tháng 5. Nghĩa là Chủ nhật, ngày 08/05/2011 của năm nay.

Vì vậy, ngay bây giờ, Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những dòng tâm sự của mình dành cho mẹ... để tất cả mọi người cùng biết đến tình yêu của bạn dành cho người thân sinh ra mình như thế nào nhé!



Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
Các thành viên đã Thank Tý TPM vì Bài viết có ích:
08/05/2011 00:05 # 2
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Phản hồi: Cùng nhắn gởi những lời tâm sự ngọt ngào dành tặng Mẹ


Trong tâm trí của con, Mẹ là tất cả và mãi mãi, người đã cho con 1 cuộc sống mới, 1 thân thể khỏe mạnh, 1 tâm hồn biết quan tâm chia sẻ.... 
Con sinh ra cũng là lúc mẹ phải làm việc cực nhọc để nuôi cả gia đình trong cảnh khốn khó của cuộc sống thời đó....và cũng là lúc căn bệnh của Mẹ bắt đầu phát triển đến bây giờ... Nhiều lúc, c
on tự trách lòng mình, tại sao con phải sinh ra trên đời này để làm mẹ khổ, tại sao mẹ phải vì gia đình mà phải từ bỏ việc chữa trị để kiếm từng miếng cơm từng ngày.... con ghét mẹ lắm... nhưng càng ghét con càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn ...Dù biết bây giờ căn bệnh này đã tới giai đoạn cuối nhưng con vẫn hi vọng rằng, mẹ sẽ luôn bình an, ít bị đau đớn khi thời tiết thay đổi và sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc! Dù bây giờ con ở xa, ko thường xuyên về thăm mẹ được nhưng tình cảm của con vẫn luôn ở bên mẹ, mẹ của con.
Mỗi khi nghe bài hát này, con lại nhớ hình ảnh của mẹ....Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Hôm nay, Con sẽ ăn chay để cầu an cho mẹ:)



Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
Các thành viên đã Thank Tý TPM vì Bài viết có ích:
08/05/2011 10:05 # 3
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Phản hồi: Cùng nhắn gởi những lời tâm sự ngọt ngào dành tặng Mẹ


Chắc con là đứa con gái hư phải k má. Con tự thấy con hư nhiều lắm. con không làm đc j cho má hết. chỉ bik ăn học mà cũng k làm vừa lòng má. Con thấy má khổ nhiều, vất vả nhiều cũng không làm j để giúp má. Nhiều ngày má đau con chỉ ngồi 1 góc lo sợ 1 ngày má bỏ 3 anh em con mà đi. Con sợ lắm nhưng cũng k biết làm gì. Má nói con gái phải đảm đang, phải nề nếp nhưng mà con ngang quá, bướng quá phải k má. Con chỉ thik làm theo ý mình, sống tự do, bề bộn. Con k làm đc con gái ngoan của má. Con hư lắm phải k má. Con cũng muốn dịu dàng, yếu đuôi để đc má vỗ về, má chăm lo nhưng mà con k làm đc. Má thường nói con vô tâm k bao giờ để ý đến má nhưng mà má ơi chắc má chỉ nói rứa thôi đúng k? Má sinh con ra nên má sẽ hiểu con đúng k má. Con thương má nhiều lắm nhưng k thể hiện đc ra bên ngoài. Má nói con là con gái mà khô khan, k dịu dàng. Nhưng mà dù có thế nào con vẫn thương má nhất trên đời. Vì má đã cho con cuộc sống tốt nhất, cho con tình thương nhiều nhất.


Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Các thành viên đã Thank bi_kt16 vì Bài viết có ích:
08/05/2011 20:05 # 4
hoangquytcd2
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 87/100 (87%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 537
Được cảm ơn: 539
Phản hồi: Cùng nhắn gởi những lời tâm sự ngọt ngào dành tặng Mẹ


Có thể đâu đó trong cuộc sống, nhịp đời hối hả thường nhật làm cho con người “bớt” đi chút tình. Cứ hẹn lần hẹn lữa khi về thăm mẹ ở quê, thỉnh thoảng quên gọi điện thoại để mẹ nhớ mòn mỏi, ngóng trông… Những buổi cơm thiếu hẳn chuyện trò, những buổi picnic không có chỗ cho chiếc xe lăn của người cao tuổi vì vướng víu…

Nhiều người mẹ vẫn gượng cười nuốt lệ vào lòng vì hạnh phúc của con cái, vì lý tưởng “đồng hóa” hạnh phúc theo nguyên tắc hi sinh….

Những ai đã từng có mẹ sẽ hiểu rằng mẹ là tấm gương thật sáng để hun đúc nên ý chí, tinh thần của con… Những ai đã từng không được chung sống với mẹ sẽ hiểu thế nào về nỗi cô đơn mỗi khi thất bại. Những ai đã từng không biết mẹ mình sẽ cảm thấy rằng nỗi khát khao có mẹ vô bờ đến dường nào khi những âm thanh rộn rã của hình ảnh người mẹ nắm tay con vào lớp 1 trong những bài học vỡ lòng… chạm sâu vào tâm khảm.

Những ai đã từng làm mẹ mới hiểu rằng tình cảm của người mẹ cao quí như thế nào, những ai đã từng làm mẹ mới cảm thấy mình thương mẹ của mình thật nhiều… Thế nhưng tại sao lại cứ hiểu phải là trải nghiệm theo kiểu thí nghiệm hay thử nghiệm… để mọi thứ đều trễ tràng?

Có một lý thuyết mới về sự trải nghiệm: đặt mình vào vị trí của mẹ để hiểu mẹ, để nghĩ suy và chiêm nghiệm. Thương mẹ không hẳn phải bằng những lời nói suông hay bằng những món quà đắt giá mà nên là những hành động rất cụ thể đáp ứng sự mong mỏi rất “người” của mẹ: nên người! Đối với mẹ, không gì hạnh phúc bằng sự nên người của con, dù cho con của mẹ có là ai đi nữa thì nên người vẫn là khát khao, ước vọng của mẹ.
Mẹ ơi mẹ có biết không ?...Con yêu mẹ nhiều lắm!



 Hoàng Quý 
Face book: Hoang Quy
FanPage: Flash Mob Đà Nẵng
Thông tin liên lạc:
Sđt:01262797976
Yh/Skype:hoangquytcd2
Mail:hoangquytcd2@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank hoangquytcd2 vì Bài viết có ích:
11/05/2011 21:05 # 5
cobala
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 14/40 (35%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 16/11/2010
Bài gởi: 74
Được cảm ơn: 70
Phản hồi: Cùng nhắn gởi những lời tâm sự ngọt ngào dành tặng Mẹ


Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối cho gia đình, thì bất chợt đứa con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa cho mẹ một tờ giấy nhỏ, Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc:

• Cắt cỏ trong vường 5 $
• Dọn phòng 1 $
• Đi chợ cùng mẹ 50 xu
• Đổ rác 1 $
• Trông em giúp mẹ 1 $
• Quét sân 2 $ 
>>> Mẹ nợ con 15. 25 $
Sau khi đọc xong người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hi vọng. Bà cầm bút và ghi vào mặt sau của tờ giấy
• 9 tháng 10 ngày con nằm trong bụng mẹ : miễn phí
• Những lúc mẹ bên cạnh con chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau :miễn phí
• Nhưng giọt nước mắt con làm mẹ khóc suốt mấy năm qua:miễn phí
• Những đêm ko ngủ vì lo lắng cho tương lai của con:miễn phí
• Tất cả đồ chơi, quần áo, thức ăn suốt mấy năm qua:miễn phí
Và đắt hơn cả chính là tình yêu của mẹ dành cho con : cũng nốt con trai ah
Khi đọc song cậu bé vô cùng súc đọng, nước mắt lưng tròng , Cậu nhìn mẹ và nói:" con yêu mẹ nhiều lắm !!!" Rồi cả hai mẹ con ôm nhau khẽ mỉm cười trong nước mắt...
(Sưu tầm)
 
Mỗi chúng ta không ai là không có mẹ, có những người thật may mắn khi còn có mẹ dõi theo những bước đi của mình nhưng lại có những người không được nhìn thấy gương mặt mẹ dù chỉ một lần, thật bất hạnh! Mình cảm thấy rất may mắn khi có mẹ quan tâm chăm sóc, đôi lúc sự quan tâm của mẹ làm con khó chịu và tỏ thái độ không thích.....Nhưng mẹ ơi, con lúc nào cũng là đứa con nít đối với mẹ mà, mẹ tha lỗi cho con nhé! Mẹ biết không? Con yêu mẹ nhiều lắm đó!

P/s: mình bị ép buộc viết ah 




In the morning,when i open my eyes, you are first thing on my mind.




 
Các thành viên đã Thank cobala vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024