Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/03/2011 15:03 # 1
didulich
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 10/03/2011
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 2
Mây núi Interlaken


Thị trấn Interlaken trên dãy Alps là điểm đến cổ xưa nhất của Thụy Sĩ và đến nay vẫn giữ vị trí là điểm du lịch thu hút đông khách nhất của xứ núi tuyết này.



Từ thủ đô Bern của Thụy Sĩ, tôi không khó khăn gì khi bắt tàu đến Interlaken. Sân ga Interlaken xinh xắn mở ra trước mắt tôi khung cảnh một ngôi làng nhỏ thanh bình còn đang ngái ngủ trong sương sớm.



Mây dày và thấp khiến tôi có cảm tưởng mình có thể với tay và cắt chúng chỉ với một nhát dao. Nhờ vào địa thế núi non và hai hồ rộng đặc biệt mà Interlaken được xem là nơi có khí hậu trong lành nhất trên trái đất. Để bảo tồn sự ưu đãi ấy, các “thùng rác biết nói” với nội dung như: “Chúng tôi đã ở đây rất lâu và sẽ rất sửng sốt nếu bạn không tôn trọng chúng tôi”, được đặt khắp nơi ở Interlaken, nhất là trên con đường chính Hoheweg nối giữa nhà ga Đông và Tây Interlaken. Con đường này là nơi bạn có thể tìm thấy vô số các cửa tiệm với giá trên trời mà những cái túi tiền bình thường không đủ khả năng chi trả. Song song với mỗi bước chân tôi là ngọn núi Juangfrau, đỉnh núi lúc nào cũng trắng xóa tuyết phủ. Trong số những đỉnh núi băng ấy, nổi tiếng nhất là Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, địa điểm được UNESCO công nhận là di sản thế giới.



Mây phủ tràn trên đỉnh núi ở Interlaken

Từ thế kỷ XIX, Interlaken đã nổi tiếng với những ngọn núi hùng vĩ và là điểm đến đặc biệt cho những ai yêu thiên nhiên thơ mộng và những môn thể thao ngoài trời. Khi bóng đêm xuống, những đỉnh núi của dãy Alps che khuất phân nửa những ngôi sao trên bầu trời, tôi được nghe nhiều truyền thuyết cổ đại về cái nơi cao xa xăm ấy. Đó là câu chuyện về ngọn núi rồng, nơi một người thợ làm rượu trượt chân khỏi núi rơi xuống trúng lưng một con rồng. Ông phải liếm nước mặn từ trong hang động để sống sót qua mùa đông, đến mùa xuân thì con rồng chở ông an toàn về nhà. Hằng năm, cứ ngày thứ năm trước lễ Phục sinh, rất nhiều chàng trai trẻ đến Interlaken cũng vì bị hấp dẫn bởi câu chuyện một nàng trinh nữ sống trong hang. Khi nàng ra khỏi cửa hang để đếm tiền, chỉ những chàng trai vượt qua được ba thử thách mới có thể nắm tay nàng. Thử thách đầu tiên là đi qua một cột đá to được buộc bằng một sợi dây mỏng mà chỉ cần chàng trai có bạn gái rồi thì sợi dây sẽ đứt. Kế đó là phải vượt qua được con mèo khổng lồ quái dị canh giữ, cuối cùng là phải trả lời được ba câu đố của nàng. Và đời này qua đời khác, nàng thiếu nữ vẫn cứ chờ đợi vì chưa có ai hoàn tất ba thử thách ấy.



Đường phố Interlaken loanh quanh, kiểu “dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm”, làm cho cuộc du ngoạn thị trấn càng thêm thú vị. Địa hình nhiều đồi núi và sông hồ cộng với kỹ thuật công nghệ phát triển và khí hậu thuận lợi cho phép Interlaken khai thác các loại hình thể thao cảm giác mạnh. Phổ biến nhất vẫn là leo núi, trượt tuyết và nhảy dù. Ngoài ra, khách du lich còn có thể thử trèo trên những bức tường băng, đi xuyên qua những hang động băng đá, nhảy bungy, lướt sóng hay tham gia cùng những nhóm canô vượt qua thác ghềnh, đi trên dây và những thanh gỗ hẹp, đu cây.



Hàng hóa ở Thụy Sĩ mang tiếng là đắt đỏ, nhưng người ta cũng không bỏ qua cơ hội kinh doanh từ những khách du lich ít tiền qua các ưu đãi về du lịch. Giá cả tại các youth hostel (nhà nghỉ giá rẻ) ở Interlaken còn rẻ hơn cả ở Ý hay Pháp, một số còn tặng kèm cả thẻ đi xe buýt miễn phí và giảm giá tại các điểm tham quan, thậm chí còn miễn phí đi cáp treo lên đỉnh núi. Khách cũng dễ dàng thuê miễn phí một chiếc xe đạp. Các phòng thông tin du lịch phát miễn phí tạp chí Swiss Backpacker News dành cho dân du lịch ba lô với đầy đủ các thông tin tiện ích về ăn, ở, vui chơi tiết kiệm nhất.



Một ngôi nhà đặc trưng ở Interlaken

Khu shopping hàng hiệu

Mặt hàng lưu niệm nổi tiếng nhất của Interlaken là những con dao mang nhãn hiệu “Quân đội Thụy Sĩ” (“Swiss Army knife”). Quân đội Thụy Sĩ được biết đến là một trong những đội quân hùng mạnh nhất, được đặc cách bảo vệ Giáo hoàng nhưng chẳng bao giờ dính dáng vào các cuộc chiến tranh. Dao “Quân đội Thụy Sĩ” được bày bán khắp mọi nơi ở Interlaken, từ cửa hiệu lớn như “Swiss Knife Center” hay các cửa hàng nhỏ hơn cho đến quầy tiếp tân của các khách sạn, trên sạp tạp hóa nhỏ. Các dịch vụ khắc tên bạn miễn phí lên dao cũng phổ biến. Tôi cũng sắm ngay cho mình một con dao mini đa năng có khắc tên mình tại khách sạn Balmer mà tôi đang ở.


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024