Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/01/2011 20:01 # 1
Akuma
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 53/190 (28%)
Kĩ năng: 72/160 (45%)
Ngày gia nhập: 25/09/2010
Bài gởi: 1763
Được cảm ơn: 1272
12-01-2011 - Ngày đầu tiên mình đi hiến máu nhân đạo !!!


Có lẽ những ngày đầu năm mới 2011 này sẽ là những ngày khó quên đầu tiên của mình, đặc biệt là ngày 12 tháng 1 này: Ngày Đầu Tiên Mình Đi Hiến Máu Nhân Đạo !!! .....

Dậy từ 5h30 sáng nhưng vì trời còn quá tối nên nằm tới 5h45, sau đó dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đạc... 6h, xong xuôi hết chuẩn bị chạy tới trường nhưng... cái ví của tôi đâu rồi ????? . Tìm khắp nơi, lục tung cái bàn lên và... té ra là thằng Hậu nó cất, WTF ???? ... 6h15, chạy xe 1 mạch lên tới trường... 6h35, tới trường... 6h45, lên phòng 207-208 bưng ghế... Sau đó mình nghe tiếng gọi của chị Trang: "Vũ ơi, ra kia đứng chặn lại đi em, mình chỉ cho 1 đầu vào thôi, 1 đầu kia chặn lại làm đầu ra chứ tràn vào 2 đầu không được đâu". "Yes Madam, em đi làm ngay đây!" - chạy mà mình còn quay đầu lại nói với theo. Thế là làm Guardian đứng chặn được 15 phút rồi lại nhảy ngược về đầu phía bên kia... Óa, sao mà đông thế này, ôi đừng chen lấn, từ từ rồi ai cũng được hiến máu mà .... Lại sàng xuống dưới sân lấy phiếu... Cộp cộp cộp, a lê hấp, bộp, rầm !!!! Xém té, hết hồn... Thế là lại tất tả chạy ngược lên phòng khám.... Khám xong qua bên phòng xét nghiệm.... Nhìn thấy chiếc kim tiêm thì ban đầu mình cũng có tí run sợ, nhưng sau đó thì hít 1 hơi 1 thật mạnh và thở thật sâu, sau đó lại huýt sáo thật vui vẻ. Chiếc kim tiêm từ từ tiến sâu vào cánh tay và... ái da, đau .. He he, đau có 1 xíu thôi mà ngại gì chớ ... Cuối cùng qua bên phòng hiến máu, chị y tá lấy máu mình và mình thì nằm trên ghế, nhìn lên trần nhà ... Sau 10 phút, mình ra khỏi phòng với 1 cánh tay phải đơ-như-cây-cơ (lúc đó tê cứng, không cử động được) ..... Sau 15 phút mình lại tháo miếng bông ra và dán miếng băng dính vào, thế là tạm ổn cánh tay phải rồi... Ở lại đấy với mọi người tới trưa, chị Trang và anh Quang rủ mọi người đi uống nước, còn thưởng cho mỗi người 20k khuyến khích nữa (đã ghê ta ^^)...

1 ngày thật sự rất khó quên !!!!!!


I'm Akuma ... And I will teach you the meaning of pain !!!
               


 
Các thành viên đã Thank Akuma vì Bài viết có ích:
14/02/2011 21:02 # 2
maxlenin
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 15/20 (75%)
Kĩ năng: 2/20 (10%)
Ngày gia nhập: 12/02/2011
Bài gởi: 25
Được cảm ơn: 12
Phản hồi: 12-01-2011 - Ngày đầu tiên mình đi hiến máu nhân đạo !!!


Đau chết đi được.......... nhưng ngược lại cầm tờ giấy đỏ thấy zuizui sao ý



chu kyThế Mới là ......♥SV♥ Mr.2T

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024