Có bao giờ bạn nhìn vào lòng bàn tay mình, bàn tay thon với những đường chỉ ngang dọc như những con đường, những con đường vui buồn thời thơ dại đã qua, và những con đường rộng mở của tương lai, những con đường đó đang dang tay đón chờ những bước đi chập chững của ta trong cuộc đời...
... Nhưng cuộc sống như vậy sẽ còn gì là ý nghĩa, còn gì là thú vị phải không? Sóng yên bể lặng tất cả mọi thứ cứ bình lặng qua đi, cuộc sống như vậy chẳng nhạt nhẽo lắm sao?
... Và có lẽ những thính giả của GĐTG hẳn vẫn luôn tìm cho mình sự bình yên cùng âm nhạc. Nhưng có thật đơn giản không khi muốn đi tìm sự bình yên, trong những giai điệu giản dị mộc mạc, qua tiếng Violin réo rắt như bản hòa tấu "Long Long Ago" này . Vậy thì bạn thân mến, hãy lắng nghe và cảm nhận rồi có thể nói cho Gió biết cảm xúc bình yên của bạn là gì không?