Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/10/2010 08:10 # 1
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Trước vòng 8 Premier League: Merseyside khốn khổ


Everton đứng thứ 17, Liverpool đứng thứ 18, hiếm có thời điểm nào trong lịch sử, cả hai CLB danh tiếng bậc nhất xử sở sương mù lại cùng rơi vào thảm cảnh như vậy ngay trước trận derby vùng Merseyside. Trận cầu nhiều ý nghĩa này chính là tâm điểm của vòng đấu thứ 8 giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Merseyside khốn khổ

Tuần vừa qua là một tuần đáng nhớ trong lịch sử của Lữ đoàn đỏ. Tường chừng như CLB này sẽ thoát khỏi khủng hoảng trong vòng tay của ông chủ mới John W.Henry nhưng rồi thương vụ đổ bể vì vụ kiện của Hicks và Gillet. Rất may, các phán quyết của tòa án sau đó đã đứng về phía CLB và giúp Liverpool thoát khỏi án phạt trừ 9 điểm trên BXH Premier League. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hiện tại Liverpool vẫn là CLB vô chủ và điều này dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần của các cầu thủ áo đỏ.



Liverpool giờ chỉ còn biết trông cậy vào Gerrard...

Đã nhiều năm gần đây, tuy là trận derby nóng bỏng bậc nhất xứ sở sương mù nhưng hầu như ai cũng đoán được rằng, cuộc nội chiến của vùng Merseyside thường có phần thắng nghiêng về Liverpool (10 năm qua, Liverpool thắng 13 , hòa 6 trên tổng số 22 lần gặp Everton). Dù vậy, lần này có thể sẽ khác đi nhiều khi ngoài một tinh thần bị ảnh hưởng vì chuyện tương lai của CLB, đội hình nửa đỏ Liverpool cũng khá "què quặt" (Torres, Konchesky chưa chắc ra sân, Kuyt, Agger chấn thương).

Đối với Everton, bóng đen cuối cùng cũng đã bớt u ám trên bầu trời sân Goodison Park nhờ trận thắng Birmingham ở vòng 7.  Trận thắng đầu tiên của mùa giải đã đưa đội bóng này thoát khỏi vị trí bét bảng và tạm thời xếp ở vị trí thứ 17. 8 năm kể từ khi nhậm chức, chưa khi nào đội bóng của Moyes lại có một khởi đầu tồi tệ đến vậy. Nhưng phần nào đó, các CĐV của Everton cũng được an ủi bởi họ còn đang xếp trên đối thủ không đội trời chung cùng thành phố nhờ hiệu số bàn thắng bại. Và hơn thế nữa, ít nhất thì kết quả các trận đấu đã qua của Everton cũng đang có chiều hướng tốt lên còn đội bóng áo đỏ thì ngược lại.


...và Torres

Trong một hoàn cảnh khá đặc biệt như hiện tại, khi cả hai đều có một vị trí không thực sự tương xứng với thực lực của CLB, trận derby có lịch sử 116 năm này lại càng có ý nghĩa sống còn hơn cả. Riêng với Liverpool, dù có thể nào thì các cầu thủ áo đỏ cũng phải hiểu rằng, đây đang là lúc họ cần thể hiện bản lĩnh nhất, không chỉ để làm hài lòng người xem mà còn để thuyết phục cả những nhà đầu tư đang xem xét rót tiền để cứu “linh hồn” Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Không cản nổi?

Tứ đại gia của bóng đá Anh vòng này đều gặp phải những đối thủ dưới cơ. Khó khăn nhất có lẽ là Chelsea, khi phải tới làm khách tại Villa Park. Nói là khó nhưng thực ra, người hâm mộ cũng chỉ nghĩ tới việc liệu Chelsea, sẽ đá thế nào, sẽ ghi được bao nhiêu bàn chứ không mấy ai hy vọng Aston Villa sẽ làm được gì bất ngờ, dù rằng sự thật là The Villa đang chơi ngày càng hay dưới thời của tân HLV Houllier.


Chelsea đã thắng 3-0 tại Villa Park mùa bóng trước

Man City của Mancini cũng sẽ có một trận đấu đáng xem trên sân của Blackpool, đội bóng vừa bắt Liverpool phơi áo ngay tại Anfield. Phong cách của Simon Grayson là một phong cách tấn công và phản công ồ ạt, lấy công bù thủ. Nếu tỉnh táo và biết lợi dụng điểm yếu này Man City sẽ tạo ra được một bữa tiệc bàn thắng. Bằng không, “đại gia” mới của bóng đá Anh sẽ lại ôm hận giống như Newcastle (thua 0-2) hay Liverpool (thua 1-2) đã từng vấp phải.

Với Man Utd, trận gặp West Brom sẽ là cơ hội để Rooney tiếp tục tìm lại chính mình, bằng không, đó sẽ lại là show diễn của Berbatov hay một cầu thủ nào khác như Nani chẳng hạn. Trong hoàn cảnh còn đang có nhiều hục hặc với Sir Alex, gã Shrek nên tìm cách nào đó “xin” ông thầy cho ra sân và ghi thật nhiều bàn thắng. Nếu không làm vui được ông thầy khó tính thì cũng ghi điểm trong con mắt các tuyển trạch viên của Real.

Tại sân Emirates, Arsenal đón chào sự chờ lại của người cũ Hleb, dù lần này anh đang khoác áo Birmingham. Đây không phải là trận cầu khó cho Wenger, nhưng bài học mang tên West Brom vẫn còn nóng hổi. Và tốt nhất là Giáo sư nên sớm cho Fabregas vào sân để các CĐV đội chủ nhà không phải nhận thêm một cú sốc nào nữa.

Ở những cặp đấu còn lại, Fulham – Tottenham, derby London, Redknapp gặp khó ngay trước thềm trận cầu đinh với Inter ở Champions League. Newcastle – Wigan, cơ hội để Andy Caroll ghi điểm với Capello cũng là những cặp đấu đáng chú ý khác


Lịch thi đấu cụ thể

PREMIER LEAGUE - ANH 10-11
16/10 21:00 Arsenal - Birmingham  2.025 0:1 3/4  1.875
16/10 21:00 Bolton - Stoke City  1.90 0:1/4  2.00
16/10 21:00 Fulham - Tottenham  2.075 0:0  1.825
16/10 21:00 Man Utd - West Brom  2.075 0:1 3/4  1.825
16/10 21:00 Newcastle - Wigan  1.875 0:1/2  2.025
16/10 21:00 Wolverhampton - West Ham  1.975 0:1/4  1.925
16/10 23:30 Aston Villa - Chelsea  1.95 3/4:0  1.95
17/10 19:30 Everton - Liverpool  2.125 0:1/4  1.775
17/10 22:00 Blackpool - Man City  2.10 3/4:0  1.80
19/10 02:00 Blackburn - Sunderland  2.075 0:1/2  1.825




Bongdaso.com



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Các thành viên đã Thank Kalimdor vì Bài viết có ích:
15/10/2010 08:10 # 2
Garung
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/30 (30%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 04/10/2010
Bài gởi: 39
Được cảm ơn: 16
Phản hồi: Trước vòng 8 Premier League: Merseyside khốn khổ


Arsenal chấp chi dữ vậy nè ;)) Làm như chắc thắng lun rồi á .. Ngại ghê



 
15/10/2010 08:10 # 3
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Phản hồi: Trước vòng 8 Premier League: Merseyside khốn khổ


Trích:
Arsenal chấp chi dữ vậy nè ;)) Làm như chắc thắng lun rồi á .. Ngại ghê
 Emmires mà sợ gì chú. CÓ thể mai là F4 sẽ trở lại đấy



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
15/10/2010 08:10 # 4
Garung
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/30 (30%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 04/10/2010
Bài gởi: 39
Được cảm ơn: 16
Phản hồi: Trước vòng 8 Premier League: Merseyside khốn khổ


Trích:
Trích:
Arsenal chấp chi dữ vậy nè ;)) Làm như chắc thắng lun rồi á .. Ngại ghê
 Emmires mà sợ gì chú. CÓ thể mai là F4 sẽ trở lại đấy
 Có cả Theo nữa :)) Có theo thì cánh phải đỡ lo hơn hậu vệ phải giao cho Eboue vài tuần khi Sagna nghỉ ngơi :))



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024