Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/01/2010 09:01 # 1
hoahongtrang91
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 47/70 (67%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 257
Được cảm ơn: 309
Hùng vĩ Sơn Trà


AT - Nằm ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà đã gắn vào sử sách nước nhà. Ngày xưa, người ta hay nghĩ  bán đảo Sơn Trà là nơi chịu những phát súng đầu tiên khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Ngày nay, người ta biết đến bán đảo Sơn Trà như là một địa điểm tham quan du lịch lý tưởng của dải đất miền Trung nắng gió.

 

Cổng chùa Linh Ứng  - Ảnh: Nguyễn Trường Trung

"Màu" thiên nhiên

Bán đảo Sơn Trà cách thành phố Đà Nẵng 10km về phía đông bắc. Núi Sơn Trà gồm ba ngọn núi hợp thành. Ngọn phía đông nam trông như hình con nghê chồm ra biển nên gọi là hòn Nghê, ngọn phía tây hình dạng như cái mỏ diều hâu nên gọi là ngọn Mỏ Diều và ngọn phía bắc vươn về phía cửa biển dài như cổ ngựa nên gọi là ngọn Cổ Ngựa.

Qua thời gian, dòng hải lưu chảy ven bờ đã tải phù sa bồi đắp dần lên tạo thành doi đất nối đất liền với đảo làm nên bán đảo Sơn Trà. Cùng với hệ thống núi non của Hải Vân sơn ở phía bắc, bán đảo Sơn Trà ở phía nam quây lại thành một hình cánh cung tạo nên vũng biển mang tên vũng Sơn Trà, hay còn gọi bằng cái tên nôm na như vũng Thùng, vũng Hàn, vũng Tiên Sa, vũng Đà Nẵng. Vũng Sơn Trà tuy rộng nhưng sâu và kín đáo, mặt nước phẳng lặng và trong xanh.

 

Bãi Bụt

Mặc dù trải qua thời kỳ chiến tranh khốc liệt, thảm thực vật bị tàn phá nhưng rừng nguyên sinh trên bán đảo gần như còn nguyên vẹn. Hằng năm, bán đảo Sơn Trà oằn mình gánh bao cơn bão dữ. Ấy vậy mà lạ kỳ thay, cái màu xanh rì của cây rừng vẫn cứ mơn mởn sức sống, làm nên một "hòn đảo xanh" mà mỗi khi mệt mỏi, người dân thành phố Đà Nẵng hay hướng mắt nhìn để tìm chút "màu" rừng trong phố.

Dưới chân Sơn Trà, nhiều bãi tắm gắn liền với nhiều truyền thuyết đẹp. Chắc chắn khi nhắc đến bãi Tiên Sa (từ cảng cầu Thuận Phước ngược lên hướng bắc) nhiều người sẽ hình dung ra truyền thuyết các nàng tiên từ trên trời xuống dạo chơi và tắm mát ở đây.

Phía nam bán đảo, nhiều bãi tắm kéo dài hàng kilômet khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ hoang sơ, trong lành của biển xanh. Bãi Bụt, bãi Nam, bãi Xếp với cát trắng phẳng lì,  nước trong xanh và cảnh quan sinh thái rất dễ làm ta rơi vào "mê hồn trận" muốn ở mãi không về.

Sơn Trà còn là nơi quần cư của rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Dọc đường lên khám phá Sơn Trà, nếu may mắn bạn có thể nhìn thấy khỉ, chồn và đặc biệt là voọc chà rá chân nâu được mệnh danh là nữ hoàng của các loài linh trưởng, nằm trong Sách đỏ có nguy cơ diệt chủng cao. Cũng chính vì thế mà nhiều người ví bán đảo Sơn Trà là "bảo tàng thiên nhiên hoang dã” ngay sát nách thành phố Đà Nẵng sôi động.

Những địa điểm không thể bỏ qua

Nếu một sớm mai bạn đến bán đảo Sơn Trà,  sau khi đã tắm biển, nhìn non cao thì cũng đừng bỏ qua những địa danh khác.

Nằm bên trên bãi Bụt, chùa Linh Ứng với tượng Phật Bà Quan Âm cao 67m. Sau khi khánh thành vào tháng 9 âm lịch năm 2009, đây chính là tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, hứa hẹn một điểm tham quan thú vị cho khách thập phương.

Ngôi chùa "trẻ” Linh Ứng có quy mô lớn. Nơi đây được thiết kế theo phong thủy. Hai bên lối vào gian nhà chính của chùa là các chư vị phật cưỡi trên lưng các linh vật mình thuần phục, khiến bạn có cảm giác như đang lạc vào những cảnh trong phim Tây du ký. Gian chính điện được bày biện một cách khéo léo. Quan sát  những bức tranh được chạm khắc trên tường bạn có thể hiểu được phần nào lịch sử nhà Phật.

Bạn cũng có thể ghi những lời nguyện cầu của mình vào giấy rồi dán vào phía trong chiếc chuông chùa, như thế khi tiếng chuông vang lên, lời nguyện cầu của bạn cũng được bay xa khắp chốn.

Ở gian nhà truyền thống, bạn có thể biết đầy đủ lịch sử thành lập chùa và xem những bức hình các vị lãnh đạo nước ta về thăm chùa... Đứng ở chùa Linh Ứng bạn nhìn thấy Ngũ Hành Sơn, cầu Thuận Phước...

Từ bãi Bụt, men theo con đường ra phía đông khoảng 12km bạn gặp một tấm biển chỉ lối vào cây đa cổ thụ. Từ đây bạn phải đi tiếp 2km đường dốc với những khúc cua ngoằn ngoèo, biển một bên và núi rừng một bên. Đến đây, bạn có thể thấy bóng râm của cây che mát cả một góc rừng. Cây đa cổ thụ tuy không có trong bản đồ du lịch thành phố nhưng lại rất đáng để bạn tới thăm. Nơi đây từng là nơi ghi dấu bao lời "thề non hẹn biển" của các cặp tình nhân. Họ đến đây để cầu xin hạnh phúc, sự an lành và trường thọ như chính cây núi này.

Cây đại thụ vài trăm năm tuổi này xứng danh là cây "già” nhất của bán đảo. Với hơn 30 rễ mà rễ nào cũng lớn, cũng to hai người ôm không xuể. Nơi đây có ghế đá, xích đu cho du khách ngồi. Đây cũng chính là nơi bạn có thể nhìn thấy Cù Lao Chàm (Quảng Nam) rõ nhất.

Sơn Trà trên đỉnh mây giăng
Dưới chân sóng nước vây tròn non xanh.

Rừng xanh, biển xanh, bán đảo Sơn Trà xứng đáng là nơi du khách cần đến tham quan mỗi khi đến thành phố Đà Nẵng.  

NGUYỄN TRƯỜNG TRUNG
 (08 báo chí, ĐHSP Đà Nẵng) 

 



 
12/01/2010 10:01 # 2
chinabeach2009
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 10/30 (33%)
Ngày gia nhập: 02/12/2009
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 40
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


bác gialang tổ chức di sontra sớm đi
It sounds great!!!!


ĐỜI CHỈ LÀ NHỮNG CÁI LỖ!

 
Các thành viên đã Thank chinabeach2009 vì Bài viết có ích:
12/01/2010 10:01 # 3
chidaibang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 0/30 (0%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 30
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


sontra xấu quoắc quoắc, nhưng đi thì cho đi zơí



 
12/01/2010 10:01 # 4
HoangAnhdn
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 73/120 (61%)
Kĩ năng: 18/160 (11%)
Ngày gia nhập: 02/01/2010
Bài gởi: 733
Được cảm ơn: 1218
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


đi sơn Trà đi


 



 
Các thành viên đã Thank HoangAnhdn vì Bài viết có ích:
12/01/2010 12:01 # 5
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


Lên chỗ bãi đáp trực thăng,đỉnh bàn cờ,khu biệt thự...đẹp mê hồn!


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
Các thành viên đã Thank Kou_meI vì Bài viết có ích:
12/01/2010 14:01 # 6
Mars Flames
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


:D, đề nghị anh em tổ chức event tại sơn trà đi :D


Biển học mênh mông
Quay đầu là Bờ
Không ngờ là Vực
 

 
Các thành viên đã Thank Mars Flames vì Bài viết có ích:
12/01/2010 17:01 # 7
hoahongtrang91
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 47/70 (67%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 257
Được cảm ơn: 309
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


nếu tổ chức đi thì nhớ hô hào to to lên chút nghen, cho tớ đi với :D ai nói sơn trà xấu nào? chưa đi chưa bít thôi, hoặc đi rồi nhưng k bít cách chơi tham quan, nói mà để dân đà nẵng nghe đc thì k hay cho ng ấy đâu




 
13/01/2010 21:01 # 8
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


Sơn Trà có nét đẹp riêng của nó đấy. Buổi sáng sớm mà lên thì Sơn Trà Hùng vĩ lắm. Đến buổi trưa thì đỉnh  Sơn Trà nhuộm màu nắng rất đẹp. Nhưng buổi trưa thì chỉ hợp với những người đi săn ảnh thôi, chứ đi ngắm cảnh thì phải đợi đến buổi chiều, khi nắng gắt qua đi, gió dìu dịu thì tuyệt cực. Còn nếu có thể lên buổi xế tà, nếu may mắn được nhìn  thành phố lên đèn thì cực đỉnh nhé!!! Cả thành phố không lên đèn cùng lúc, mà rải rác từng nơi đèn chạy theo một dãy dài cứ thế sáng lên.  Còn nữa!  Buổi tối ở Sơn Trà, cho dù là mùa hè thì lên đó vẫn se se lạnh. Nhìn về thành phố, chi chít đèn. Với còn mấy cái lồng cá ngoài biển, họ bật đèn sáng, ở gần chân núi. Nên có cả đèn gần và đèn xa rất đẹp. Ngoài ra thì trên đường lên Sơn Trà buổi tối, có một quán coffee "Núi Đá", nằm lấp ló vên đường, không thấy gì ngoài ánh sáng le lói, rải rác trông đến là tò mò nhung Bp chưa có dịp vào đó. Hi hi hi. Có hứng nên ngồi gõ một mạch thế! 



Cuộc sống là thế, nhưng vẫn phải trôi đi...

 
Các thành viên đã Thank bipbipkul vì Bài viết có ích:
13/01/2010 21:01 # 9
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


" alt="" />



Cuộc sống là thế, nhưng vẫn phải trôi đi...

 
13/01/2010 21:01 # 10
hoahongtrang91
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 47/70 (67%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 257
Được cảm ơn: 309
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


hay mình họp ban quản trị ra mắt diễn đàn ở sơn trà đi :D :)) một ý tưởng điên rồ :D




 
13/01/2010 21:01 # 11
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


Hý hý, một ý tưởng vô cùng thú vị. Hay để dành đến hôm tất niên đi. Ngày 15 gấp quá!
Với lại Bp chưa đi đến cái đỉnh bàn cờ, hay chỗ đáp trực thăng gì đấy như KouMei nói í



Cuộc sống là thế, nhưng vẫn phải trôi đi...

 
14/01/2010 00:01 # 12
longcao
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 25/30 (83%)
Ngày gia nhập: 12/12/2009
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 55
Phản hồi: Hùng vĩ Sơn Trà


ôi chu choa lên tới đỉnh bàn cờ thì thôi rồi, nắng hok có chỗ trú lun, lớp longcao lên đó nướng thịt, haha



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024