Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/10/2010 10:10 # 1
bluedream192
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 28/70 (40%)
Kĩ năng: 61/70 (87%)
Ngày gia nhập: 10/09/2010
Bài gởi: 238
Được cảm ơn: 271
Ngọt ngào và man trá


 Đó là nhan đề một bộ phim tôi xem khi đang còn học phổ thông. Lê công Tuấn Anh đóng xong phim này thì chết. Hồi đó bọn tôi hay đọc chệch đi...Ngọt ngào là man trá!
Tự nhiên nhớ lại nhan đề này khi đọc xong bài " An Dương Vương- Mỵ Châu- Trọng Thuỷ".
Tôi thương cho nàng Mỵ Châu. Không có ai đau khổ như Mỵ Châu. Yêu Trọng Thuỷ đến vong thân. Và Trọng Thuỷ lừa Mỵ Châu thật ngọt. Bị người khác lừa dối đã là đau đớn, bị người mình yêu thương nhất lừa dối thì không còn gì đau đớn bằng. Khi vỡ lẽ ra mình bị Trọng Thuỷ lừa thì lưỡi gươm đã kề bên cổ. Lại chết dưới gươm cha mình...
Tôi thương nàng Mỵ Châu của ngày xưa. Tôi thương những nàng Mỵ Châu ngày nay. Những nàng Mỵ Châu không biết rằng...ngọt ngào là man trá. Biết làm sao khi đời còn quá nhiều Trọng Thuỷ. Biết làm sao, "khi yêu...đừng quay đầu lại".
Tôi cũng biết Trọng Thuỷ có yêu Mỵ Châu, chết trong sự dày vò vì đã lừa dối một tấm lòng. Tôi căm thù kẻ lừa dối trong tình yêu nhưng tôi cũng quý Trọng Thuỷ ở chỗ còn biết tự vấn chính mình. Thương thay những lời tự vấn! Con người hơn nhau là khả năng tự vấn chính mình. Nếu không có lời tự vấn thì tháng ngày sẽ ngút ngàn buồn tẻ, mặt đất chỉ có đàn cừu lang thang thang trên sa mạc...
*
Tôi cũng hay tự vấn chính mình những điều vặt vãnh: Mình không man trá nhưng mình cứ ngọt ngào đi, sao không biết ngọt ngào để ngưồi khác hiểu lầm, làm tổn thương người khác? Vì lẽ gì...đau đớn vì người ta ngọt ngào và man trá với mình rồi sau đó cũng bỏ qua, lặng lẽ chữa lành vết thương mà bước tiếp?...
Tôi biết, những lời tự vấn của tôi thật vụn vặt. Tôi cũng biết, chẳng thể trả lời những câu hỏi đó. Chỉ biết tự an ủi mình rằng, cuộc đời này có ngọt ngào thì có man trá, đôi khi ngọt ngào là man trá... Trời ơi, lại phải biết chấp nhận.
Và tự nhủ, "tôi ơi đừng tuyệt vọng"!
Chúng ta có quyền tin chứ, đúng không? 


  
Phong Độ là nhất thời, nhưng Đẳng Cấp thì mãi mãi



 
Các thành viên đã Thank bluedream192 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024