Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/09/2010 19:09 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Kết Thúc Một Tình Yêu


Cuối cùng rồi thì người cũng chia tay ...
Cuồi cùng rồi thì em cũng đã ra đi ...
Tình yêu ấy giờ phai màu ...

........ Chia tay ư ? .........
Đã chia tay rồi ... em đã ra đi ... Xa thật xa ...
Để lại cho anh 1 dấu chấm hỏi (?)
.... Tại sao vậy ... em đã thay đổi ... Chẳng còn như xưa ...
Hay em ko tin anh ... Mà tin lời người khác ...
Tình yêu dể tan vở nhất ... là khi mình ko tin nhau ...
..... Đó là câu nói của em mà ...
... Anh yêu ai em ko biết hay sao ? ...
Ừ...Có lẽ em ko biết nên đưa ra kết luận cuối cùng ... Là chia tay
hay do em ghen ... Tức ... Nên trong cơn nóng giận đã dã vội vàng chia Tay ...
Bởi vì người thốt ra câu nói đó ... chỉ xem tình yêu là chò chơi mà thôi ...

................. Không Sao .................
Anh vẫn chấp nhận ... Để cuộc chơi này kết thúc ...
Có cuộc vui nào ... mà lại ko tàn đâu em ...
Có lẽ em đã suy nghĩ kĩ rồi ... nên mới đưa ra quyết định như vậy ...
...... Ừ thì chia tay
Anh Tôn trọng em ... Tôn trọng quyết định chủa em ...
Thế nhưng sao anh... Vẫn đau lòng ...
.... Đâu phải đá ... hay cát đâu mà ko biết buồn chứ ...
Nhưng anh vẫn ko khóc ... Vì em đã nói " Là C` em thì ko được khóc "
Anh sẽ ko khóc đâu ... yêu tâm mà ra đi nha em ...

.................................................. ...................................
.......... Khóc Đi .............
Khoc song rồi nín ... Nín rồi sẽ quên ...
Quên rồi ... tìm 1 người khác sứng đáng hơn đễ yêu ...
Dâu phải trên đời này ... có mình nó là con gái
Cũng có nhiều người ... theo mày mà ....
Dù sao thì cũng chỉ là Ảo ....
......... Ừ ! Chỉ là ảo nhưng tao quý nó lắm .........
Nói với giọng run run ... Nghẹn ngào ... Cố gắng ngước mặt lên trời để lấy lại can đảm trả lời ...
" Tao đâu có khóc "
... Tao sẽ ko bao giờ khóc vì tình ...
... Bời vì nó ko xứng ... để tao phải khóc ...
... Ừ! Thì tao buồn ... Tao đau ...
... Nhưng chả là được gì ...
... Bởi đây chỉ là 1 trò chơi
... Và giờ trò chơi đã kết thúc ...
... Kết thúc rồi tụi mày à ...
Nói thì hay nhưng là sao khó quá ...


.... Nghĩ lại thì ....
Nếu ngày trước kết thúc sớm ... thì không phải đau như bây giờ ...
Ngày trước khi chia tay em ... anh cũng đau ...
Nhưng giờ em chia tay ... Anh lại càng đau hơn ...
Giá như ko có bắt đầu em nhỉ ... Thì sẽ ko có kết thúc ha em ...
..... Ừ! thì lúc trước kết thúc đã cố quên ......
Vì người ta bỏ mình ra đi ... Để tìm h/p khác ... Thế nhưng h/p của người ta ko chọn vẹn ...
thì cuộc chơi lại bắt chơi lại ...
..... Bắt đầu nối tiếp những việc sai lằm ...
... Đã khóc vì em bao nhiêu lần rồi ... Anh cũng ko nhớ nữa ...
Nhưng em ơi đây là lần cuối ... Có lẽ là ý trời ...
Cũng có lẽ là ... em đã suy nghĩ kĩ rồi phải ko em ... Thế thì cứ đi đi em ...
Đi thật xa ... và đừng bao h quay lại đây nha em ... Vì đó là sự lựa chọn của em ...
Đừng bao h hối hận nha em ...Nó sẽ làm anh khinh thường em thêm thôi ...

............... Còn anh ....................
... Sẽ ko hối hận khi quen em ...
... Cũng đã có những phút giây hạnh phúc
... Chia sẽ niềm vui ... Nổi buồn ...
... Đã cho anh nụ cười ...
... Và những lần giận dổi ... Trêu chọc nhau ...
......... Cám ơn em lắm ...........
Vì em là người để em tâm sự ... lúc cô đơn tũi nhục ...
Cám ơn em đã cho anh biết ... Thế nào là tình yêu ảo ...
Cám ơn em đã yêu anh như hồi lúc ...Chứ ko phải như bây giờ ..
Cám ơn em ... Vì ... Vì tất cả ...
.... Có lẽ mình sẽ ko còn gập nhau ...
... Có lẽ cái ĐT sẽ buồn lắm ...Vì ko có tin nhắn của em ...
... Có lẽ sẽ ko vào Yahoo của nhau được nữa ... Vì passworl đã thay đỗi ...

.......... Thế nhưng ... Có lẽ ..........
Anh sẽ nhớ em nhiều lắm ... Có lẽ là vậy ... Và
hãy tìm 1 người để em chọc tức ... Để làm em vui ...
Dể chửi lộn với em ... Để nhớ em ...
Và để em tâm sự ... Về bạn bè ... Gia đình ... Tình yêu của anh nha ...
......... Sẽ nhớ em lắm đó ............
... Nhớ cái tên " CTTH "....mà anh vẩn hay thường chọc em
... Nhớ ngày SN của em " .......... "
... Nhớ cả số dt của em...
... Còn thích sock nhau nữa nè ...
... Nhớ cái giọng hát ngọt ngào ấy ...
... Nhớ lời hứa em dánh cho anh ...
... Nhớ lời thế khi ấy ...
Và nhớ ... Nhớ lời hứa anh dành cho em ... sẽ thực hiện được trong ngày gần đây ...
....... Sẽ nhớ những lời " đối thoại " trong Yahoo .....
................................................................I LOVE YOU............................................................................
                                            



 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024