Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/08/2010 19:08 # 1
B0y_Cut30
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 22/70 (31%)
Kĩ năng: 68/80 (85%)
Ngày gia nhập: 23/08/2010
Bài gởi: 232
Được cảm ơn: 348
Đà Nẵng! Bắt đc thủ phạm dùng dao sát hại người tình!



Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt khẩn cấp Lê Anh Dũng

Tin mới nhất về vụ án “Dùng dao sát hại người tình”

Thứ Bẩy, ngày 28/08/2010, 12:32
(Tin tuc 24h) - Như chúng tôi đã thông tin, sau 10 giờ đồng hồ tích cực điều tra, truy xét, lực lượng CATP Đà Nẵng phối hợp CA Quảng Nam kịp thời bắt giữ đối tượng dùng dao sát hại người tình rồi bỏ trốn. Đây là vụ án giết người nghiêm trọng, ảnh hưởng không tốt đến tình hình ANTT, thu hút sự quan tâm dư luận.

Đón đọc những tin tức mới nhất về Đà Nẵng tại Tin Đà Nẵng

Những ngày qua, nhiều bạn đọc bày tỏ sự khâm phục thành tích phá án nhanh, kip thời của lực lượng CA và mong muốn biết thêm thông tin về kẻ ác thú đã gây ra cái chết oan uổng cho nạn nhân Hoàng Thị Kim Nhi (1985, trú tổ 2, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ). P.V đã gặp gỡ các bên liên quan và ghi nhận những thông tin mới nhất về vụ việc này.
 

Truy nóng hung thủ gây án

Chiều 24-8, Trực ban CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ) tiếp nhận tin báo, tại khu vực tổ 2 (P. Hòa An) xảy ra vụ giết người. Thông tin này được cấp báo cho CAQ Cẩm Lệ và CATP Đà Nẵng phối hợp khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt hung thủ. Qua phân tích hiện trường xác định, nạn nhân Hoàng Thị Kim Nhi bị đâm một nhát trúng tim, tử vong tại phòng bếp nhà riêng.
 

Sau khi gây án, hung thủ vứt hung khí gây án là con dao nhọn gần xác nạn nhân, lấy xe máy BKS 43M1-5677 của gia đình nạn nhân bỏ trốn. Từ lời khai 2 nhân chứng là cháu Hằng và Tí (cháu của Nhi) có mặt lúc án mạng xảy ra, kẻ sát hại Nhi chính là Lê Anh Dũng (1988, trú xã Cát Tiên, H. Phù Cát, Bình Định) - người thân quen với gia đình.
 

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, lãnh đạo CATP Đà Nẵng kịp thời chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH, Phòng Kỹ thuật Hình sự, CAQ Cẩm Lệ và CAP Hòa An tổ chức phong tỏa địa bàn, bằng mọi giá phải bắt cho được hung thủ trong thời gian sớm nhất. Lực lượng tham gia khám nghiệm hiện trường và tử thi ai nấy thắt lòng với mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân.
 

Thi thể Nhi nằm trên vũng máu tươi, nhát dao đoạt mạng của hung thủ đi trúng vùng hiểm, cắt đứt tuổi xuân phơi phới của cô gái trẻ căng tràn sức sống. Xác định, với phương tiện bỏ trốn là xe máy, khả năng Dũng chưa thể rời khỏi địa bàn TP Đà Nẵng. Và nếu có bỏ trốn thì khả năng đối tượng chỉ có thể về quê tại H. Phù Cát.
 

Theo hướng nhận định này, ngay trong ngày 24-8, lực lượng CA chia làm nhiều mũi công tác, lần theo tất cả các mối quan hệ của Dũng tại Đà Nẵng. Một tổ công tác của Phòng CSĐTTPVTTXH tức tốc di chuyển vào Bình Định, đón lõng nơi Dũng cư trú. Tất cả các chốt giao thông ra vào địa bàn TP Đà Nẵng đều được phong tỏa. Kế hoạch triển khai truy bắt diễn ra khẩn trương, với quyết tâm không cho hung thủ có thời gian và cơ hội tẩu thoát.
 

Đến 21 giờ cùng ngày, kẻ sát nhân xuất hiện tại địa bàn xã Tam Đàn (H. Phú Ninh, Quảng Nam) thì bị phát hiện, bắt giữ. Anh Nguyễn Chánh Thi - Trưởng CAX Tam Đàn và CA viên Phạm Văn Ngân là những người trực tiếp đấu tranh với Dũng kể lại: “Khoảng 21 giờ ngày 24-8, có một thanh niên dắt xe máy đến khu vực ngã ba Kỳ Lý (thuộc địa phận xã Tam Đàn), vào quán bà Nguyễn Thị Hoa ngồi nghỉ và gạ cầm xe lấy 100.000 đồng. Thấy xe không có BKS, bà Hoa nghi là của gian nên không cầm.
 

Cùng lúc này, anh Nguyễn Thái Cam là thành viên Đội xe ôm tự quản Tam Đàn thấy đối tượng cầm xe có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đến bắt chuyện. Người thanh niên cho biết đi giữa đường xe hết xăng, cần tiền gấp để mua nhiên liệu. Anh Cam ra chiều thông cảm, một mặt rủ người thanh niên về trạm dừng chân lưu động của Đội xe ôm nghỉ ngơi, một mặt bí mật thông báo cho lực lượng CAX Tam Đàn. Nhận tin, rạng sáng 25-8, lực lượng CAX tiếp cận đối tượng nghi vấn.
 

Thấy anh em CA, đối tượng tên Lê Anh Dũng biến sắc, khai báo vòng vo. Ban đầu bảo là bị kẻ xấu trấn lột hết tài sản, sau đó thừa nhận trộm xe ở Đà Nẵng chạy vào Quảng Nam tiêu thụ. Mãi đến 4 giờ ngày 25-8, khi CAX kiểm tra hành chính, phát hiện BKS xe máy 43M1-5677 giấu trong người, Dũng mới thừa nhận là chiếm đoạt xe của người quen. Thông qua số điện thoại ghi trong phiếu bảo hành xe máy 43M1-5677, CAX tiến hành xác minh là biết chắc Dũng vừa gây án giết người ở P. Hòa An, đang trên đường bỏ trốn. Ngay sau đó, CAH Phú Ninh phối hợp CAX Tam Đàn tiến hành lấy lời khai của Dũng và y đã thừa nhận tất cả mọi hành vi phạm tội.
 


Hiện trường vụ án

Ghen quá hóa án mạng

Tiếp xúc với Dũng trên đường di lý từ Nhà tạm giữ CAH Phú Ninh về Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy nét mặt của hung thủ thường trực ở trạng thái bình thản, không hề tỏ ra lo sợ, mặc dù biết thông tin Nhi đã chết. Dũng cho biết có quan hệ tình cảm với Nhi từ tháng 6-2009. Hơn 1 năm tìm hiểu, cả hai được cha mẹ đôi bên đồng ý tiến tới hôn nhân. Gia đình Dũng đã đến thăm nhà Nhi và Dũng được bố mẹ Nhi xem như con rể trong nhà. Hồi mới ra Đà Nẵng, Dũng hành nghề phụ xe bồn chở xăng, về sau phụ hồ cho các công trình. Còn Nhi vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế, đang chờ xin việc làm.
 

Trước khi xảy ra án mạng khoảng 3 ngày, giữa Dũng và Nhi có nảy sinh mâu thuẫn về chuyện tình cảm. Thỉnh thoảng Dũng thấy Nhi điện thoại cho người này, người nọ nên nghi ngờ Nhi phản bội, có tình ý với người khác. Những lúc như vậy, Dũng nói với Nhi: “Em đã có anh, đưa anh về nhà thì sao còn điện thoại cho người này người nọ?”. Mất niềm tin với người yêu, ngày 21-8, Dũng đến chợ Hòa An mua một con dao nhọn mang về giấu trên gác nhà Nhi với ý định sẽ xử lý nếu Nhi phản bội. Chiều 24-8, điều tồi tệ đã xảy ra.
 

Dũng thuật lại: “Ngày 23-8, tôi không đi làm, ở nhà Nhi, còn Nhi thì đi chơi mãi đến 13 giờ ngày hôm sau mới về. Lúc Nhi đi xe máy về nhà, tôi và Nhi có lời qua tiếng lại, sau đó Nhi nói chuẩn bị đi tiếp. Tôi bảo Nhi vào phòng nói chuyện nhưng Nhi không nghe. Giận quá, tôi lên gác nhà Nhi lấy dao đã chuẩn bị sẵn xuống và đâm 1 nhát trúng ngực Nhi. Lúc đó tôi không biết Nhi chết, vội lấy chìa khóa, khởi động xe máy của gia đình Nhi bỏ chạy. Tôi dự định sẽ về quê, song khi đến địa phận Quảng Nam thì xe hết xăng, sau đó bị bắt”.
 

Tiếp xúc với gia đình nạn nhân, chúng tôi được biết thêm, mặc dù Dũng ra Đà Nẵng với 2 bàn tay trắng, không có công ăn việc làm ổn định, lại nhỏ hơn Nhi 3 tuổi nhưng vì thương con nên cha mẹ đồng ý cho cả hai qua lại tìm hiểu. Bố mẹ Dũng ra thăm nhà Nhi và có lời hôn ước, song do thời gian đính hôn đàng trai nói quá gấp nên đàng gái chưa thống nhất.
 

Thấy Dũng lo làm ăn, bố mẹ Nhi thường động viên, cố gắng tích góp ít vốn để sau này lập gia đình đỡ khổ. Và nhà Nhi đồng ý cho Dũng về ở chung để đỡ tốn kém. Trước ngày xảy ra án mạng, mẹ Nhi thấy đôi trẻ hay cãi vã nên động viên, khuyên bảo có gì từ từ nói. Nghe vậy, Dũng bảo không có chuyện gì xảy ra và sau đó bất ngờ gây trọng tội.
 

Chỉ trong vòng 10 giờ đồng hồ khẩn trương vào cuộc điều tra, lực lượng CATP Đà Nẵng và CA Quảng Nam bắt giữ đối tượng giết người đang trên đường trốn chạy. Thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng cho biết, thành tích này có phần đóng góp của nhiều đơn vị, địa phương. Công đầu thuộc về lực lượng xe thồ tự quản Tam Đàn phát hiện, kìm chân đối tượng.
 

CAX Tam Đàn và CAH Phú Ninh khôn khéo đấu tranh, kịp thời xác minh làm rõ chân tướng của kẻ gian. Lực lượng ĐTV, TS Phòng CSĐTTPVTTXH, Phòng KTHS, CAQ Cẩm Lệ và CAP Hòa An  áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ bám sát đối tượng, không để cho kẻ giết người có cơ hội tẩu thoát. Điều này thể hiện công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời của CA các địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
 




Đi một ngày đàng...càng thấy mình ngu...dừng lại đi tu...thấy ngu hơn nữa
      Bể khổ vô biên...quay đầu là bờ...ai ngờ là biển! azidaphat

 
Các thành viên đã Thank B0y_Cut30 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024