Một ngày mới lại bắt đầu,và ta thầm cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho ta mọi thứ ,cảm ơn gia đình đã cho ta mái ấm ,để ta có được chổ dựa về tinh thần khi ta gục ngã trên đường đời,cảm ơn bạn bè đã cho ta những tình cảm thiên liêng ,chia sẽ cùng ta những buồn vui và khó khăn trong cuộc sống,và cảm ơn em đã cho anh 1 tình cảm, đủ để anh cảm nhận đươc thế nào là tình yêu,dù đó là 1 phút thoáng qua rất mong manh...
Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai
Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu thương
Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai rơi .