Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/07/2010 10:07 # 1
svth.net™
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 13/30 (43%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 30/06/2010
Bài gởi: 43
Được cảm ơn: 29
World Cup 2010: Đội hình trong...ác mộng


(24h) - Bên cạnh việc bầu chọn ra đội hình xuất sắc nhất nhằm tôn vinh những cầu thủ với những đóng góp lớn lao cho đội bóng, người ta cũng không quên chọn ra những gương mặt tồi tệ nhất để “vinh danh” những màn trình diễn không thể tệ hại hơn của họ. Trong đội hình này, Pháp và Anh “vinh dự”chiếm nhiều vị trí nhất. Thủ môn: Robert Green (Anh)

Vị trí này chắc chắn không thể tuột khỏi tầm tay của chàng thủ môn này. Nói đến thất bại của Tam Sư tại World Cup lần này, cái tên Green sẽ được nhắc đến nhiều nhất với hình ảnh để lọt bóng chui vào lưới trong trận đầu ra quân gặp ĐT Mỹ. Đó sẽ là một trong những tình huống bi hài nhất của World Cup năm nay.

Hậu vệ: Nicolas Otamendi (Argentina)

Có thể nói Otamendi chính là “gót chân Achilles” của gã khổng lồ Argentina. Anh chính là một tử huyệt để các đội bóng khác khai thác và ĐT Đức đã tiễn ĐT xứ tango về nước khi đã khai thác triệt để được điểm yếu này.

Trung vệ: John Terry (Anh)

Một màn trình diễn nghèo nàn của trung vệ được coi là hàng đầu thế giới. Terry chính là thủ phạm chính dẫn đến bàn thua đầu tiên của Tam Sư trong trận gặp ĐT Đức mở màn cho thất bại nhục nhã 1-4. Bên cạnh đó là vụ scandal động trời khi Terry dám cầm đầu một cuộc nổi loạn trong nội bộ ĐT để bật lại Capello.

World Cup 2010: Đội hình trong...ác mộng, World Cup 2010, doi hinh, xuat sac, toi te, world cup, nam phi

John Terry đã có màn trình diễn tệ hại

Trung vệ: William Gallas (Pháp)

Một trong những cầu thủ đá kém nhất bên phía gà trống Gô-loa ở giải năm nay. Kém về chuyên môn nhưng Gallas lại rất giỏi công kích người khác và vụ chỉ trích thậm tệ HLV trưởng Domenech chính là một trong những hình ảnh tồi tệ nhất mà Gallas để lại cho NHM trước khi về nước.

Hậu vệ: Patrice Evra (Pháp)

Evra từ trước đến nay vẫn luôn được coi là một trong số những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Thế nhưng khi đảm nhiệm chức vụ đội trưởng ĐT Pháp, anh lại không thể hiện được nhiều, vai trò đội trưởng của anh cũng không thật sự rõ nét hơn nữa Evra lại dính vào vụ cầm đầu cuộc đình công của Pháp khi Anelka bị đuổi về nước.

Tiền vệ: Gennaro Gattuso (Italia)

Biệt danh “tê giác húc” có lẽ đã trở thành dĩ vãng với tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ này. Những gì anh thể hiện trong màu áo Thiên thanh chỉ cho thấy Gattuso nên “về hưu” để nhường chỗ cho lớp trẻ.

Tiền vệ: Felipe Melo (Brazil)

Tội đồ của Brazil, kẻ bị cả đất nước lên án. Một pha đốt lưới nhà, một chiếc thẻ đỏ đã chôn vùi giấc mơ vô địch của Selecao. Danh hiệu “thùng rác vàng” ở mùa giải năm ngoái là rất xứng đáng cho Melo.

World Cup 2010: Đội hình trong...ác mộng, World Cup 2010, doi hinh, xuat sac, toi te, world cup, nam phi

Melo là tội đồ của Brazil ở trận gặp Hà Lan

Tiền vệ: Franck Ribery (Pháp)

Người được coi là kế tục Zidane ở ĐT Pháp đã có màn trình diễn đáng thất vọng. Có vẻ như scandal mua dâm vị thành niên trước khi WC khởi tranh đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới tâm lí của “gã mặt sẹo”. Không gánh vác được hàng tiền vệ, Ribery đã góp phần làm nên bức tranh ảm đạm của Pháp ở Nam Phi vừa qua.

Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (BĐN)

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới vẫn cho thấy mình “nhỏ bé” thế nào ở các giải đấu lớn. Là ngôi sao được kỳ vọng nhất nhưng cũng là người gây thất vọng nhiều nhất. Chỉ có một bàn thắng “rùa” ghi được vào lưới Triều Tiên, Ronaldo cho thấy mình vẫn chưa đủ tài và tầm để ghi tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại.

Tiền đạo: Wayne Rooney (Anh)

Niềm hy vọng số 1 của xứ sở sương mù đã đền đáp lại sự tin tưởng bằng một con số 0 tròn trĩnh. 0 bàn thắng, 0 đường chuyền, 0 một pha sút bóng đáng chú ý. Có lẽ người Anh nên bỏ dần thói quen đặt quá nhiều kỳ vọng lên vai Rooney thì mới mong một ngày anh sẽ tỏa sáng.

World Cup 2010: Đội hình trong...ác mộng, World Cup 2010, doi hinh, xuat sac, toi te, world cup, nam phi

Rooney đã không thắng được sức ép của sự kỳ vọng

Tiền đạo: Nicolas Anelka (Pháp)

Là người sớm nhất rời Nam Phi do bị đuổi về nước, thói vô kỷ luật một lần nữa làm hại tiền đạo của Chelsea. Anh chính là nguyên nhân dẫn đến vụ scandal ầm ĩ trong nội bộ ĐT Pháp mà phải nhờ cả Chính phủ can thiệp mới giải quyết được.

HLV trưởng: Raymond Domenech (Pháp)

Người được “tín nhiệm” dẫn dắt đội hình “ác mộng” này không ai xứng đáng hơn “gã gàn dở” Domenech. Năng lực cầm quân kém, không có uy với cầu thủ, bất lịch sự với đồng nghiệp là những gì báo chí và NHM “ấn tượng” về vị HLV tệ hại nhất World Cup.
http://http://hn.24h.com.vn/world-cu...12a310228.html


svth.net™
1 kái tên_1thương hiệu




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024