Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/07/2010 07:07 # 1
HoangAnhdn
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 73/120 (61%)
Kĩ năng: 18/160 (11%)
Ngày gia nhập: 02/01/2010
Bài gởi: 733
Được cảm ơn: 1218
“Thầy” Paul phán TBN vô địch, Đức hạ Uruguay


CĐV Đức có vẻ cũng sẽ nhận được một sự an ủi nào đó khi mới đây chú bạch tuộc “tiên tri” Paul đã chọn Đức là đội chiến thắng trong trận tranh giải Ba với Uruguay. Trong khi đó người TBN hẳn đang chuẩn bị ăn mừng khi Paul chọn họ là nhà VĐTG...

Từ nhiều ngày qua, những tin tức liên quan đến “thầy” Paul luôn được báo giới săn lùng ráo riết. Và mới đây những hình ảnh chú bạch tuộc này dự đoán trận tranh giải Ba và trận Chung kết đã được truyền hình trực tiếp khắp châu Âu.

 


Paul chọn TBN vô địch World Cup 2010



Vẫn như những lần trước đây, cách Paul đưa ra phán đoán của mình là khá đơn giản. 2 mẩu thức ăn giống hệt nhau được cho vào 1 hộp thủy tinh có treo cờ 2 đội. NếuPaul chọn mở hộp nào đầu tiên thì đó sẽ được xem là lời ông “thầy” này phán.

 

Trong lần chọn đội đoạt giải Ba, chú bạch tuộc này khiến các CĐV Đức thót tim khi dừng lại ở chiếc hộp có cờ Uruguay đến vài phút. Nhưng rất bất ngờ, cuối cùng “nhà tiên tri” lại đổi vị trí và chọn hộp có cờ Đức.

 

Đến phần chọn nhà VĐTG, có vẻ như Paul rất “kết” TBN khi không một chút do dự lao thẳng về chiếc hộp có chứa cờ của nước này và lấy mẩu thức ăn từ trong đó. Chú không hề đoái hoái đến hộp còn lại chứa cờ Hà Lan.

 

Chắc hẳn đây sẽ là tin rất vui với người TBN bởi suốt từ sau trận thắng Đức đến nay, báo giới nước này liên tục mong chờ dự đoán của Paul. Chính thủ tướng Zapatero còn đùa rằng có lẽ TBN sẽ cử quân đội sang bảo vệ “nhà tiên tri”. Trong khi đó Bộ trưởng Môi trường và Nuôi trồng thủy sản Tây Ban Nha còn cho biết sẽ “đề nghị Đức ra lệnh cấm ăn thịt Paul”.

Theo : dantri


 



 
Các thành viên đã Thank HoangAnhdn vì Bài viết có ích:
10/07/2010 17:07 # 2
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: “Thầy” Paul phán TBN vô địch, Đức hạ Uruguay


Tản mạn: 3 lý do để không nên tin bạch tuộc Paul
Người Hà Lan hoảng hốt vì "thánh Paul" đã chọn Tây Ban Nha chứ không phải đội tuyển của họ là đội chiến thắng trong trận chung kết lịch sử. Nhưng vẫn có những lý do để tin rằng không phải lúc nào Paul cũng đúng.


* Lần đầu "phá lệ"

"Thánh" đã chọn Tây Ban Nha - Ảnh Getty
Paul đã đoán đúng 100% trong 6 trận đấu trước đó và điều đặc biệt đây đều là các trận đấu có sự tham gia của tuyển Đức. Với việc đưa ra dự đoán TBN sẽ thắng Hà Lan, "chàng" bạch tuộc mang Quốc tịch Đức đã lần đầu tiên "phá lệ" một trận đấu mà không có ĐT nước nhà tham dự.

Đã chính xác hoàn toàn với Mannschaft nhưng với những ĐT khác, Paul lại chưa một lần đưa ra dự đoán.

Nghi ngờ ở đây: Có thể "thánh" đúng khi tiên tri về Đức nhưng chắc gì đã đúng khi trong những chiếc hộp không có lá cờ của Mannschaft.

* Luôn yêu thích bên phải

Nếu theo dõi tất cả 6 lần mà Paul đã đoán "trúng phóc" trước đó, chàng bạch tuộc có xuất xứ từ nước Anh luôn yêu thích những chiếc hộp ở bên phải. Trong số 6 lần "phán", Paul chỉ duy nhất 1 lần mở nắp chiếc hộp ở bên trái. Đó là trận đấu giữa Anh và Đức tại vòng 1/8. 5 trận đấu còn lại, những chiếc hộp yêu thích của Paul lại luôn nằm ở bên phải.

Trong buổi tường thuật trực tiếp lễ "đăng đàn" của Paul, các nhân viên của Sea Life (không hiểu vô tình hay cố ý) đã để chiếc hộp có quốc kì của Tây Ban Nha ở bên phải trong khi Hà Lan lại ở bên trái. Ngay khi hai chiếc hộp được thả xuống, "thánh" đã ngay lập tức lao thẳng đến chiếc hộp bên phải mà không có một chút đắn đo với với chiếc hộp bên trái có quốc kì của Hà Lan.

Nghi ngờ ở đây: Có thể bên phải là hướng yêu thích của Paul

* Đã từng sai ở trận chung kết.

Tại Euro 2008, Paul đã dự đoán 6 trận đấu của tuyển Đức. Độ chính xác của "thánh" đạt 70% khi đúng trong 4 trong số 6 trận. Điều đáng nói hơn là một trong hai trận đấu mà Paul sai lại là chính trận chung kết. Năm đó, Paul dự đoán Đức thắng Tây Ban Nha nhưng kết quả ngược lại khi Mannschaft thất bại 0-1 trước đội bóng xứ Iberia.

Ở World Cup 2010, Paul đã chính xác hơn với những dự đoán của mình khi cho đến lúc này đã đúng cả 6 trận. Nhưng đó đều chưa phải là trận đấu cuối cùng.

Nghi ngờ ở đây: Đã từng sai trong trận chung kết nên không ngoại trừ khả năng "thánh" lại tiếp tục nhầm lẫn với tiên tri được đánh giá là quan trọng nhất của giải đấu trên đất Nam Phi.

Những phân tích chỉ mang tính chất tương đối cũng như việc tiên tri của Paul cũng có thể coi là một trường hợp ngẫu nhiên. Có thể sau trận chung kết, Paul lại một lần nữa được cả thế giới phải ngã mũ thán phục. Nhưng cũng có thể, "chàng" bạch tuộc này lại khiến cả thế giới "dở khóc dở cười". Nên nhớ, tại trận chung kết Euro 2008, các nhà cái đã "ăn đủ" với những dự đoán của loại động vật thuộc nhóm xúc tua này.


Theo Thể thao & Văn hóa Online


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024