Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/07/2010 07:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Brazil thua Hà Lan: "Chết" vì những sai lầm...



Khi Brazil vượt lên dẫn trước 1-0 từ ngay phút thứ 10, khi Hà Lan đã chơi trong một suốt 45 phút đầu tiên hoàn toàn bế tắc và nhạt nhòa về ý tưởng tấn công, không ai dám tin vào một phép màu. Nhưng rồi những điều không tưởng nhất vẫn xảy ra khi đội bóng của HLV Bert Marwijk bất ngờ làm nên một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục.



Brazil tự thua vì những sai lầm - Ảnh AP

Chính xác ra là không có những phép màu trong trận đấu. Trong thế giới hiện đại này, những điều chỉ có trong cổ tích sẽ không bao giờ có thật. Hà Lan không thắng bởi phép màu, họ có được tấm vé vào bán kết đơn giản vì Brazil đã tự "bắn" vào chân mình.

Khi xem hiệp một, rất nhiều người đã liên tưởng đến một kết cục buồn cho đội bóng của Marwijk. Thậm chí, một số bi quan còn nghĩ đến một trận thua thảm bại cho "Cơn lốc màu da cam" bởi trong bối cảnh họ phải tung cả đội hình lên để tìm bàn thắng, khung thành của Stekelenburg sẽ còn mở rộng hơn nữa.

Hà Lan bước vào hiệp hai vẫn bế tắc, vẫn không thể tạo ra được một thế trận như ý muốn nhưng sự đủng đỉnh quá mức cần thiết của Brazil đã tự "giết" chính họ. Trong bóng đá, khoảng cách 1 bàn luôn quá mong manh. Dunga hiểu và các học trò của ông cũng hiểu nhưng rồi chính Salecao lại mang đến cho đối thủ một món quà vô giá. Melo, tác giả của đường chuyền quyết định giúp Robinho có bàn mở tỷ số tuyệt đẹp trong tích tắc đã trở thành tội đồ. Cú đánh đầu trong pha băng ra lố đà của Cesar đã khiến tiền vệ của Juventus "đốt đền" sau đường chuyền khó chịu của Sneijder.

Món quà từ chính đối thủ đã tiếp thêm sức mạnh cho Hà Lan, họ chơi hưng phấn hơn, tự tin cầm bóng hơn và điều quan trọng nhất là biết cụ thể hóa những cơ hội dù nhỏ nhất để có bàn thắng. Một đường chuyền từ chấm đá phạt góc của Robben, một cú đánh đầu ngược điệu nghệ của Kuyt và một pha đánh đầu nối của Sneijder. "Nhát kiếm" đâm thẳng vào yết hầu "kết liễu" các vũ công Samba đã được tung ra theo một cách rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Trong sự cùng quẫn, những sai lầm lại nối tiếp những sai lầm. Trong một buổi tối Melo bỗng trở về với hình ảnh vốn có của anh trong màu áo Juventus với danh hiệu "thùng rác vàng Serie A 2009". Chơi mờ nhạt nhưng lại luôn nổi nóng, Melo đã không thể giữ được "cái đầu lạnh" nên đã đạp thẳng vào đùi của Robben sau khi bị đối phương làm cho chóng mặt với những pha nhảy múa. Bước ngoặt của trận đấu đã đến và số phận của "vũ đoàn Samba" đã được định đoạt. Bị dẫn bàn lại chơi thiếu người, giấc mơ lật đổ của Brazil chấm hết.

Chiến thắng 2-1 là quá đủ để đưa Hà Lan trả món nợ của năm 1998 khi họ gục ngã trên chấm 11m tại bán kết trước chính Brazil. Trong một trận đấu mà người hâm mộ mong chờ vào những "cơn lốc", cả Hà Lan và Brazil đều không thể hiện được chính mình. Hà Lan có tên ở bán kết chỉ đơn thuần bởi họ may mắn và biết tận dụng triệt để những sai lầm của đối phương.

Ngay từ lúc này, dư luận đã có thể bắt đầu ca ngợi của chiến thắng của thầy trò Bert Marwijk cũng như sẽ thay nhau mổ xẻ những thất bại của Brazil. Cũng đúng bởi kẻ thắng bao giờ cũng luôn được làm vua, còn với Brazil nỗi đau sẽ còn theo đuổi thầy trò HLV Dunga trong rất nhiều ngày nữa...

Thống kê sau trận đấu: Hà Lan - Brazil

Kiểm soát bóng: 51 % - 49%

Tổng số cú sút (trúng đích): 8 (4) - 13 (4)

Phạt góc: 4-8

Việt vị: 3-1

Phạm lỗi : 18-21

Thẻ vàng: 4-1

Thẻ đỏ: 0-1

Theo Thể thao & Văn hóa Online


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024