Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/07/2010 15:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Giải Vô địch Quốc gia Petro Vietnam Gas 2010: Chìm theo World Cup...


Số lượng khán giả đến sân sụt giảm mất gần một nửa, trong khi nhiều đội bóng cũng có dấu hiệu "chết máy" sau 3 tuần tạm nghỉ dẫn đến những trận thua choáng váng…

Những hiệu ứng từ World Cup là điều đã được tiên liệu và trên thực tế, các CLB cũng đã tìm đủ mọi cách để quản quân, giảm thiểu những tác động tiêu cực bằng những chuyến tập huấn ngắn ngày trong khoảng thời gian V-League tạm nghỉ, nhưng không phải đội bóng nào cũng có được sự bắt nhịp như ý ở vòng đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ. Cầu thủ bị phân tâm và không có được thể lực sung mãn khiến không ít đội bóng thi đấu vô hồn và phải trả giá bằng những trận thua muối mặt trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn.

 
Trận cầu đinh Hàng Đẫy chỉ có chưa đến 1000 khán giả Ảnh: Hoàng Tuân

Gây sốc nhất ở vòng đấu 16 là cú “ngã ngựa” của ĐKVĐ SHB Đà Nẵng trong trận derby miền Trung với K.Khánh Hoà. Vẫn biết đội bóng của Lê Huỳnh Đức thường thua nhiều hơn thắng mỗi khi tới làm khách tại Nha Trang, nhưng thua thảm tới 1-4 ở thế dẫn trước chủ nhà là điều chưa từng có tiền lệ. Chỉ trong vòng 30 phút cuối trận, đội bóng sông Hàn đã để các chân sút chủ nhà “oanh tạc” vào cầu môn liền một mạch 4 bàn thắng.

Cảm giác bị hụt hơi sau kỳ nghỉ cũng là nỗi ám ảnh với các đội chủ nhà. Ngay cả đội bóng tưởng như đã an phận như M. Nam Định cũng có thể tạo lên một cơn địa chấn trong trận “chung kết ngược” khi nhấn chìm chủ nhà Navibank Sài Gòn với tỷ số đậm để nhen nhóm lại hy vọng thoát hiểm ở chặng cuối. Hiện tượng “chết máy” còn khiến chủ nhà XM Ninh Bình phải trả giá bằng 3 bàn thua trắng lưới trong cuộc đối đầu với TĐCS Đồng Tháp. Nhưng đau nhất phải kể tới B. Bình Dương bị đối thủ nhiều duyên nợ, HAGL cầm chân ngay tại Gò Đậu. Bàn thắng ở những giây cuối cùng của Marcelo tuy chưa thể khiến thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh mất ngôi đầu, nhưng cảm giác bất an đã xuất hiện khi Hà Nội T&T bất ngờ tăng tốc để thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm sau trận đại thắng trước ĐTLA. Cuộc đua ở tốp đầu giờ đây chỉ còn lại hai đối thủ với việc ĐKVĐ SHB Đà Nẵng bị hất văng khỏi cỗ xe “tam mã” và để tân binh TĐCS Đồng Tháp vượt mặt. Phía cuối bảng xếp hạng, M. Nam Định đã tìm được “đồng minh” sau khi nhường lại vị trí đội sổ cho Navibank Sài Gòn.

V-League trở lại giữa mùa World Cup với cơn mưa bàn thắng, thẻ phạt và những cơn địa chấn ở vòng đấu 16, nhưng khán giả lại không mấy hào hứng. Bằng chứng là trung bình chỉ có khoảng 6 ngàn khán giả tới sân mỗi trận, chỉ bằng phân nửa con số thống kê trung bình sau 15 vòng đấu trước đó. Cá biệt như các sân Hàng Đẫy và Thống Nhất khán giả tới xem 2 trận cầu “đinh” của các đội chủ nhà Hà Nội T&T và Navibank Sài Gòn chỉ lèo tèo vài trăm người. Có lẽ phải đợi đến sau vòng đấu 18, khi trái bóng Jabulani ngừng lăn tại Nam Phi thì may ra V-League mới có thể trở lại như bình thường.

Theo Thể thao Việt Nam
 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024