Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/06/2010 08:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Vượt qua Mỹ, Ghana giữ hy vọng cho Châu Phi...


(BongDa.com.vn) – Đội tuyển Mỹ đã phải chia tay giải đầy tiếc nuối để nhường suất đi tiếp cho đại diện cuối cùng của Lục địa đen. Ghana có quyền tự hào về những gì họ đã làm được trong trận đấu cùng đội tuyển Mỹ, và thành tích lọt vào đến tứ kết đã là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng này.

Đã không còn sự phóng khoáng thường thấy trong cách nhập cuộc trận đấu của những đội bóng châu Phi, Ghana tổ chức cự ky đội hình hợp lý và không vội vã dồn lên tấn công ngay từ đầu. Ở phía đối diện, Mỹ cũng tỏ ra khá đủng đỉnh khi chỉ chuyền bóng qua lại ở khu vực giữa sân và không dâng đội hình lên cao. Tính chất quan trọng của trận đấu đã buộc hai đội phải thay đổi lối đá thường thấy và sự chặt chẽ trong lối chơi là điều dễ hiểu.

Nhưng ý đồ chơi bóng của HLV Bob Bradley bên phái Mỹ đã bị phá sản ngay từ những phút đầu trận đấu bởi sự khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng tiền vệ. Kevin Prince Boateng đã tận dụng tình huống các cầu thủ Mỹ đánh mất bóng ở giữa sân để thực hiện một pha solo đẹp mắt, trước khi tung cú sút chìm bằng chân trái và hạ gục thủ thành Tim Howard. Bàn thắng đến với Ghana ngay từ phút thứ 5 hứa hẹn sẽ là bước ngoặt của trận đấu.

Mỹ sau đó vẫn bế tắc trong việc tổ chức các đường bóng tấn công. Họ không thể cầm bóng ở khu vực giữa sân do các cầu thủ Ghana thi đấu rất quyết liệt và áp sát trong mọi tình huống. Cơ hội duy nhất cho đội tuyển Mỹ san bằng cách biệt đã bị Findley bỏ phí bằng tình huống đối mặt thủ môn nhưng dứt điểm không thành. Trong khi đó, những pha phản công nguy hiểm bắt nguồn từ Boateng luôn khiến thủ thành Tim Howard phải vất vả chống đỡ
Không hiểu huấn luyện viên Bob Bradley đã làm những gì trong giờ nghỉ giải lao mà các cầu thủ Mỹ luôn bước vào hiệp đấu thứ hai bằng thứ bóng đá tấn công rực lửa và nhuần nhuyễn. Họ thể hiện sự vượt bậc trong những tình huống tổ chức tấn công và liên tiếp có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Kết cục có hậu đã xuất hiện, khi Landon Donovan bình tĩnh ghi bàn từ chấm phạt đền sau một pha phạm lỗi của Mensah đối với Clint Dempsey. Ghana giờ đây mới là đội lâm vào thế khó khi họ sẽ phải đối mặt cùng sự hưng phấn đền từ những cầu thủ Mỹ sau bàn thắng san bằng tỉ số.
Nhưng bàn thắng là thứ vô cùng xa xỉ trong thời gian còn lại của giờ đấu chính thức, dù Mỹ là đội đã liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn mười mươi. Chính vì thế, 30 phút của hai hiệp phụ sẽ là lúc mà thắng thua được phân định. Buồn thay cho đội tuyển Mỹ, khi nền tảng thể lực của họ đã không còn đủ để có thể chống chọi lại sức khỏe của những cầu thủ châu Phi. Bàn thắng ngay từ phút thứ 3 của Asamoah Gyan trong hiệp phụ đầu tiên là nhát dao cuối cùng mà Ghana găm vào quyết tâm đi tiếp của đội bóng Bắc Mỹ. Nỗ lực trong vô vọng suốt những phút còn lại của Mỹ đã không được đền đáp xứng đáng và họ đành bất lực nhìn tấm vé đi tiếp được trao vào tay Ghana.

Với chiến tích này, Ghana đã trở thành điểm sáng hiếm hoi của châu Phi tại World Cup năm nay. Không còn từ gì để nói về đội tuyển Ghana ngoài hai chữ tuyệt vời, bởi họ đã nỗ lực hết mình dù thua sút đối phương về trình độ và đã được tưởng thưởng bằng tấm vé vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát:

Mỹ: Howard, Bornstein, Demerit, Bocanegra, Cherundulo, Dempsey, Bradley, Clark, Donovan, Altidore, Findley.

Ghana: Kingson, Inkoom, Mensah, John Mensah, Pantsil, Sarpei, Asamoah, Boateng, Annan, Ayew, Gyan Asamoah.

Bàn thắng: Donovan 62’ – Boateng 5’, Gyan 93’
 
 

 


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024