Cứ 1 tuần lại thấy một hàng trà sữa nữa mới mở ra, tranh thủ mà đi từ giờ đi cho hết!
Biển chính là niềm an ủi lớn nhất cho mùa hè nắng nóng. Nghĩ đến cảnh tung ta tung tăng biển xanh nắng vàng, đêm về thì ăn hải sản, nghe gió biển đã thấy sướng rồi.
Phải học bơi thôi, rất nhiều mùa hè trôi qua vẫn ca bài không biết bơi thì cũng... hèn lắm, con nít nó còn biết bơi hết rồi.
Mùa hè là mùa xê dịch, nhất định! Nếu chưa có người yêu, hoặc không rủ được hội nhóm nào cùng du lịch thì cứ đi du lịch 1 mình chứ ngại gì!
À thì nắng nóng mà, nên sẽ có một ngày quyết không ra đường, chỉ nằm phòng điều hoà với cái tủ lạnh ngập tràn đồ ăn. Phải hưởng!
Mùa đông hoá gấu rồi thì mùa hè phải giảm thôi, đã vậy con gái lại còn vụ bikini khoe dáng, không giảm cân không được.
Hè mà, đã được nghỉ học thì tranh thủ "quẩy" hết những chỗ chơi mới, hàng ăn mới, địa điểm sống ảo mới... Hè mà!!!
Thử một lần đi, hè nắng thì cắt luôn tóc ngắn cho mát! Không xinh xuất sắc thì sẽ trông mới mẻ, hay ho, cam đoan đó!
Chỉ cần cố bóp mồm bóp miệng nghĩ đến cái kế hoạch giảm cân trên kia chứ đừng để tan tành nhé...
Mùa hè chẳng khác nào mùa cả Facebook đi tập gym. Cơ mà đã đăng ký rồi thì tập tành cho nghiêm túc đấy chứ đừng có chỉ chụp ảnh rồi thôi nha.
Nguồn: kênh14
cuộc sống là 1 chuổi ngày rong chơi, rượt đuổi và phá phách vô đối ^^