Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/01/2013 11:01 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Đón Xuân Quý Tỵ cùng cười sảng khoái với các danh hài Nam Bắc


 

Khán giả sẽ có cơ hội cười ngả nghiêng, sảng khoái nhân dịp đón Xuân khi xem 03 chương trình DVD, VCD phim hài đặc sắc được ra mắt nhân dịp đón Xuân Quý Tỵ 2013. Chương trình do Hãng Nghe Nhìn Thăng Long (Thang Long Audio – Visual) sản xuất, hội tụ các danh hài nổi tiếng khắp hai miền Nam - Bắc như: Xuân Hinh, Hồng Vân, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý..

Theo đạo diễn Phạm Đông Hồng – Giám đốc Hãng Nghe Nhìn Thăng Long thì, đây là lần đầu tiên Hãng Thang Long Audio – Visual cho ra mắt nhiều chương trình hài Xuân như vậy, 3 chương trình gồm: Xuân Hinh 2013, Không hề biết giận và Cụ tổ hiển linh. Đây là 3 chương trình được đầu tư thực hiện công phu và sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao HD chuẩn quốc tế. Mặc dù trailer của các sản phẩm hài mới được tiết lộ nhưng đã nhận được phản hồi tốt của khán giả vì đem lại tiếng cười sâu sắc hơn hẳn mọi năm.

Chương trình hài Xuân Hinh 2013 gồm 2 tiểu phẩm là: Chiếc gương của giời và Tìm vợ mất tích. 

“Chiếc gương của giời” kể về câu chuyện, vào cái thời con người còn chưa biết thế nào là chiếc gương soi, có một gã nông dân tên Tròn nằm mộng được Táo ông ban cho một chiếc gương. Sự xuất hiện của chiếc gương khiến gia đình thằng Tròn xảy ra nhiều chuyện động trời. Thằng Tròn (Xuân Hinh) nhìn vào gương bỗng đùng đùng vác chổi đuổi đánh vợ. Vợ thằng Tròn (Hồng Vân) nhìn vào gương cũng nhảy dựng lên cấu xé chồng. Bà mẹ chồng (Thu Hà) thấy ồn ào vào can, tự dưng lại quay ra gào khóc thê thảm. Không giải quyết được mâu thuẫn, cả nhà kéo ra công đường cậy nhờ Quan huyện (Tiến Đạt) phán xử. Gã Quan huyện háo sắc, đang xử vụ một ả gái lẳng lơ (Thanh Nhàn) bán cái ngàn vàng trốn thuế, nghe chuyện thấy lạ liền dẫn người kéo đến nhà thằng Tròn. Kỳ lạ, Quan huyện thường ngày oai phong hách dịch là thế, mà vừa nhìn vào gương cũng lại quỳ sụp xuống lạy như tế sao! Chuyện gì vậy nhỉ?! Chuyện phim khai thác ý tưởng lạ, được thể hiện bằng tiếng cười đậm lối tư duy triết lý dân gian Việt Nam, hài hước mà thâm thúy

   

Còn “Tìm vợ mất tích” (Kịch bản: Doãn Hoàng Giang) thì khai thác đề tài hiện đại: Có một gã chồng nhiễm nhiều thói tật bê tha ở đời. Ngày tết mà gã vẫn bỏ bê vợ con đi chơi tối ngày. Cô vợ không chịu được, cũng bỏ nhà ra đi. Gã chồng mất vợ mới chua xót, chạy lên UBND trình báo. Ở đây, gã va phải bà chủ tịch vốn đã suốt ngày phải đối mặt với vô số kiện tụng, đơn từ của dân chúng địa phương. Khi được hỏi nhân dạng của cô vợ mất tích thì gã chồng đực mặt ra, không biết vợ mình hình dong cao thấp, béo gầy, tóc tai, ăn mặc ra sao…Gã bị chần một trận tơi bời để ngộ ra bài học đạo lý làm chồng mà đâu có ngờ…

Cùng xem trailer hài hước của Xuân Hinh 2013:

 

Chương trình chính thức ra mắt khán giả trên toàn quốc ngày 27/12/2012.

   

Chương trình “Không hề biết giận” được phóng tác từ giai thoại đặc sắc trong kho tàng chuyện cười dân gian Việt Nam: Một lão phú ông (Tự Long) khét tiếng giàu có và keo kiệt, mở hội kén chồng cho con gái bằng thách đố oái oăm: Chỉ gả con gái cho đứa nào khiến được lão tức giận! Nhiều “ứng viên” nuốt hận, không đến được với người đẹp chỉ vì không vượt qua lời thách đố này. Cho đến khi thằng Chăm (Xuân Bắc) – một chàng trai nghèo làm nghề chăn trâu, cùng với sự tiếp sức của quân sư Gia Cát Nô (Công Lý) xuất hiện.

   

  

Một cuộc đấu trí gay cấn giữa một bên láu cá, liên tục bày trò chọc giận và một bên tức nghẹn cổ nhưng vẫn phải nhe răng “Giận mày tao ở với ai?”! Chung cuộc ai là người chiến thắng, mời quý vị cùng theo dõi. 

Chương trình sẽ chính thức được phát hành trên toàn quốc ngày 08/01/2013.

   

“Cụ tổ hiển linh” chuyện phim được dựng trong bối cảnh, một ngày cuối năm, dòng họ Phềnh ở một làng nọ bỗng dưng bấn loạn vì tin ông Việt kiều Mỹ – Một bậc cha chú trong họ thình lình về quê ăn tết. Số là từ đầu năm vị này đã gửi về quê nhà một khoản tiền lớn thuê đúc một pho tượng Ông Bành Tổ bằng đồng dựng giữa sân nhà thờ tổ, những mong để con cháu dòng họ đời đời được hưởng vượng khí của ông Bành mà phất lên… Khốn nỗi, số tiền vừa gửi về đã bị các vị vai vế trong họ thi nhau xà xẻo vào những mục đích giời ơi đất hỡi, thành thử pho tượng mới chỉ làm được cái bệ đã phải dừng! Không còn biết xoay xở thế nào, đám con cháu họ Phềnh quay ra cãi vã, tranh công đổ lỗi cho nhau kịch liệt, đến mức ông trưởng họ phẫn chí đòi tự tử. May thay, thằng Cả nhà ông về kịp. Một kế hoạch được đặt ra…

   

Rất nhiều tình huống hài hước, oái oăm gay cấn dồn dập phát sinh. Tiếng cười trong phim sâu sắc, đậm tính phê phán những thói hư tật xấu đang nảy nở và hoành hành trong đời sống xã hội, đặc biệt ở những vùng nông thôn đang trong quá trình “đô thị hóa”.

Trailer "Cụ tổ hiển linh":

Daily.beat.vn



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024