Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/06/2016 07:06 # 1
crisalder
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 144/170 (85%)
Kĩ năng: 35/80 (44%)
Ngày gia nhập: 22/12/2014
Bài gởi: 1504
Được cảm ơn: 315
Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn


Đố bạn dám ngồi một mình ở nhà để thưởng thức lại 8 tác phẩm điện ảnh đã từng làm mưa làm gió ở rạp chiếu xứ Hàn này?

Dòng phim kinh dị ở mỗi quốc gia lại có một đặc điểm riêng, một nỗi ám ảnh đặc trưng. Hãy cùng điểm lại 8 dự án điện ảnh ảnh kinh dị đáng tự hào của màn ảnh rộng Hàn Quốc nhé.

1. Whispering Corridors (Lời Thề)

Whispering Corridors là một trong những dự án thuộc thể loại ma quỷ ăn khách nhất thời bấy giờ. Nhờ thành công của phần đầu, Whispering Corridors đã được làm tiếp bốn phần và trở thành một trong những sê-ri phim kinh dị về trường nữ sinh nổi tiếng của Hàn Quốc. Tác phẩm điện ảnh được khởi chiếu từ năm 1998 và bốn phần tiếp theo được sản xuất kéo dài cho đến năm 2009. Nếu đủ dũng cảm, bạn hãy thử xem hết cả sê-ri bao gồm: Memento Mori (1999), Wishing Stairs (2003), Voice (2005) và A Blood Pledge (2009) nhé.

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 1.

 

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 2.

 

Phim điện ảnh bắt đầu từ bối cảnh năm học mới của trường nữ sinh, cô giáo Park giới thiệu học sinh mới tên Jin Joo với cả lớp. Nhưng không ai biết rằng, đó là một cô bé đã tự tử trong phòng mỹ thuật cách đây 9 năm trước vì áp lực học hành. KHông biết vì lý do gì, cô giáo Park bị ám hại. Những nữ sinh ở ngôi trường này lên kế hoạch khám phá và đã tìm được đáp án kinh hoàng.

2. Death Bell (Hồi Chuông Tử Thần)

Mùa hè năm 2008, màn ảnh rộng xứ Hàn đón chào một phim kinh dị về đề tài trường học. Vấn nạn thi cử áp lực được khai thác sâu trong Death Bell. Một vụ thảm sát hàng loạt của 20 học sinh trong một lớp học ưu tú khiến khán giả phải rợn tóc gáy. Nỗi sợ này chưa kết thúc, nỗi ám ảnh khác đã ập tới dồn dập, chưa giây phút nào kéo người xem trở lại với những khoảnh khắc tươi sáng.

Tất cả bắt nguồn từ căn bệnh thành tích ở trường học nọ, cuộc thi tài để có một suất vào lớp học ưu tú thực chất chỉ là một cuộc đút lót cho giáo viên. Mọi chết chóc bắt đầu kể từ khi một giọng nói lạ vang lên ở loa phát thanh yêu cầu các học sinh phải giải được bài tập đưa ra, nếu không, từng người một sẽ phải chết. Ban đầu, họ cứ tưởng đây là một trò đùa, chỉ đến khi ông Lee và một số học sinh lần lượt bị giết và mất tích bí ẩn, tất cả mới hoảng loạn, họ cùng chia nhau ra làm bài tập để tìm lối thoát cho mình.

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 3.

 

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 4.

 

Chỉ còn lại một người duy nhất có thể bảo vệ họ, đó chính là thầy Kim, thế nhưng, họ không biết rằng, nơi an toàn nhất lại chính là nơi nguy hiểm nhất, kẻ đang âm thầm xuống tay tàn bạo với họ chính là người thầy này. Nguyên nhân khiến thầy trở thành kẻ sát nhân bởi con gái của ông ta bị đối xử bất công, dù cố gắng học hành chăm chỉ vẫn không thể được tuyển vào lớp ưu tú vì giáo viên đã bị những học sinh giàu có hối lộ.

3. Hansel and Gretel (Rừng Thần Bí)

Nỗi ám ảnh về ma nhí chưa bao giờ kết thúc, Hansel and Gretel là câu chuyện về những đứa trẻ bí ẩn ở "Nhà của những đứa trẻ vui vẻ" nằm giữa rừng. Người không may lạc vào đây là Eun Soo (Chun Jung Myung). Vì cãi nhau với bạn gái trong khi lái xe, Eun Soo đã mất tập trung và gây tai nạn. Khi tỉnh dậy, anh mơ hồ đi theo một bé gái xinh xắn tới ngôi nhà, nơi có ba đứa bé đang sinh sống.

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 5.

 

Người cứu anh là những đứa trẻ, chính chúng cũng là ma ám không cho Eun Soo thoát khỏi ngôi nhà. Eun Soo dần cảm nhận được sự kinh hãi và khiếp sợ khi anh luôn quay trở lại ngôi nhà khi càng cố thoát ra khỏi khu rừng. Mỗi lần trở lại, anh lại phải đối diện với khuôn mặt vô hồn và đôi mắt đầy ám ảnh của ba đứa trẻ.

4. Cinderella (Gương Mặt Giả)

Ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ rùng rợn của xứ Hàn đã được khai thác trên màn ảnh lớn từ 10 năm trước. Cinderella đã khiến người xem phải sợ xanh mặt vì những hậu quả phẫu thuật thẩm mĩ để lại. Nhà của Hyun Soo (Shin Se Kyung) hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chỉ là cơ sở nhỏ lẻ, giá rẻ. Vì thế, bạn bè của Hyun Soo tin tưởng và tìm đến nhà cô để thay đổi diện mạo.

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 6.

 

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 7.

 

Thế nhưng, cái giá phải trả cho sự xinh đẹp chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng đến tột cùng, thậm chí là bằng cái chết. Mỗi lần tự soi gương, những cô gái ấy lại thấy khuôn mặt mình vỡ vụn, tần suất họ nhìn thấy những hồn ma càng ngày càng nhiều. Giọng nói bí ẩn: "Tôi sẽ làm bạn trở nên xinh đẹp" cứ bủa vây khiến bạn của Hyun Soo trở nên điên loạn và cuối cùng tự cắt mặt mình tự sát.

5. A Tale Of Two Sisters (Câu Chuyện Hai Chị Em)

A Tale Of Two Sisters là tác phẩm điện ảnh vừa chất chứa bao tình tiết thót tim, vừa giàu giá trị nhân văn về tình chị em. Bằng tài năng của đạo diễn Kim Ji Won và diễn xuất miễn chê của cặp chị em Moon Geun Young và Lim Soo Jung, phim đã trở thành tác phẩm điện ảnh kinh dị kinh điển của xứ Hàn, thâu tóm 12 giải thưởng lớn nhỏ trong nước và được Hollywood làm lại.

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 8.

 

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 9.

 

A Tale Of Two Sisters ám ảnh khán giả bằng câu chuyện vừa đáng sợ, vừa đáng thương của hai chị em Soo Mi (Lim Soo Jung) và Soo Yeon (Moon Geun Young). Họ phải sống phải cha ruột và mẹ kế - người có khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm. Căn nhà họ sinh sống liên tiếp xuất hiện những bóng ma, bà mẹ kế đổ tội cho Soo Yeon và nhốt cô trong tủ. Mặc cho Soo Mi ra sức khóc lóc van nài nhưng bà ta kiên quyết không thả chị cô ra.

6. The Evil Twin (Quỷ Song Sinh)

The Evil Twin mang đến cho khán giả một nỗi sợ mới về dòng phim kinh dị cổ trang. Hai cô bé song sinh bị rơi xuống nước vì bị đám bạn đuổi theo trêu chọc. Không may, chỉ có So Yeon (Park Shin Hye) được cứu sống nhưng lại bj hôn mê 10 năm. Ngôi làng vẫn bình yên cho đến khi So Yeon tỉnh lại, lần lượt những kẻ đã khiến em So Yeon chết đuối lần lượt bị mất tích.

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 10.

 

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 11.

 

Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên Park Shin Hye đảm nhận vai chính. Khác với hình ảnh trong sáng, xinh đẹp ở những bộ phim truyền hình, Park Shin Hye sẽ khiến người xem phải xanh mặt vì khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười đầy ám ảnh trong phim.

7. The Phone (Số Điện Thoại Oan Nghiệt)

Ahn Byung Ki quả là một đạo diễn tài ba về dòng phim kinh dị. Những tác phẩm kinh dị do ông cầm trịch đều gây tiếng vang tại thị trường phim ảnh trong nước và nước ngoài. Trong đó, có hai tác phẩm là The Phone và Bunshinsada. The Phone khiến người xem hoảng sợ mỗi làn phải đối mặt với tiếng chuông điện thoại vang lên kèm theo giọng nói ghê rợn, quái dị từ đầu dây bên kia.

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 12.

 

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 13.

 

Nữ chính của The Phone là Ha Ji Won. Cô vào vai một phóng viên trẻ xông pha điều tra các vụ án mua dâm của một thế lực ngầm vô cùng lớn. Kể từ đó, cô luôn nhận được những cuộc gọi kỳ lạ và phát hiện ra những bí mật khủng khiếp.

8. Bunshinsada (Bút Tiên)

Bạo lực học đường luôn gây ra những hậu quả đáng sợ, đề tài này đã không ít lầ được đưa lên phim. Một trong những tác phẩm kinh hoàng nhất là Bunshinsada. Quá tức giận vì bị bạn bè ức hiếp, Yoo Jin (Lee Se Eun) đã âm thầm dùng lời nguyền để trừng phạt họ.

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 14.

 

Khóc thét với 8 phim kinh dị ám ảnh nhất của xứ Hàn - Ảnh 15.

 

Đây là lời nguyền linh nghiệm và tàn khốc nhất, nó khiến những kẻ bắt nạt Yoo Jin bị giết một cách dã man. Thế nhưng, cuối cùng, chính Yoo Jin cũng bị trừng phạt, không thể hóa giải được lời nguyền của chính mình.

Bạn có dám xem hết 8 phim kinh dị ám ảnh nhất xứ Hàn này?

Theo Trí Thức Trẻ

 



Lê Đình Nguyên Vũ

K19CMUTPM4

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenvulee


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024