Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/07/2015 08:07 # 1
crisalder
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 144/170 (85%)
Kĩ năng: 35/80 (44%)
Ngày gia nhập: 22/12/2014
Bài gởi: 1504
Được cảm ơn: 315
[Đánh giá phim] Mission: Impossible 5 - Quốc Gia Bí Ẩn


Vậy là sau 4 năm kể từ phần trước (M:i4 ra mắt năm 2011) Chúng ta lại được theo chân điệp viên Ethan Hunt đi làm các nhiệm vụ bất khả thi. Phim của Tom Cruise thì theo mình luôn là phim hay, và M:i5 cũng là một phim hay, các bạn sẽ có hơn 2 tiếng xem phim, căng thẳng có, hồi hộp có, vui vẻ cũng có.

Để các bạn tiện theo dõi, mình có thể nói ngay M:i5 tiếp nối liên tục ngay sau các sự kiện trong phần 4. Cuối phần 4 chúng ta có Ethan và đội của mình đang chuẩn bị đi điều tra mạng lưới tội phạm Syndicate, và phần 5 thì chúng ta sẽ biết được ai đứng sau Syndicate, đó là cái gì, vv và vv.

Kỹ xảo phim ổn, rất ổn là đằng khác, và theo mình, việc biết trước là Tom Cruise tự mình đóng hầu hết các cảnh nguy hiểm mà không cần đóng thế khiến việc theo dõi bộ phim trở nên hấp dẫn hơn và nhân văn hơn (theo như thông báo thì Tom Cruise đóng tất cả các cảnh nguy hiểm)

mi58.

Nội dung phim: Uhm, nói chung là với mình thì nội dung hơi khó hiểu vào lúc đầu, do việc điệp viên 2 mang này nọ bản chất nó là khó hiểu, nhưng mà chịu khó ngồi im lặng xem phim 1 lúc tới cuối thì sẽ hiểu hết, đừng nhoy, đừng quay sang bạn bè hỏi ê mày ông này là ai mảy, hay, anh ơi, sao cô này hồi nãy bắn anh này giờ bắn anh kia vv và vv làm phiền người ngồi cạnh (Nhân tiện, lúc nãy đi xem phim mình đích thực đã phải nghe như thế)

Các màn đánh đấm bằng tay không tuy không nhiều, nhưng xem đã mắt, cảnh leo trèo bẻ cổ xem phê :)

mi56.

Cảnh đua xe bắn súng rất thật, xem sợ và hồi hộp, mình đọc báo thấy là, cái cảnh nguy hiểm nhất trong phim không phải là cảnh đu máy bay hay là cảnh đua xe mô tô, mà là cảnh dưới bể nước, các bạn xem trailer cũng thấy có lúc Ethan nhảy từ độ cao gần 40 mét xuống dưới đáy nước đúng không, ông Tom Cruise nhảy thật đó (hố nước là kỹ xảo, nhảy là thật)

image-1.

Cảnh bơi lặn dưới hố nước đó, cũng là Tom Cruise bơi lặn thật, và nhà làm phim cho biết là cảnh đó quay mất 2 tuần, trước đó Tom phải luyện tập 2 tháng, và trong quá trình quay, có lúc Tom đã nhịn thở hơn 6 phút (mà vẫn tỉnh táo) đoàn làm phim sợ quá phải kéo ổng lên, ổng nói "tui ổn mà, tui nhập tâm quá thôi, nhưng tui không muốn chết, tui tỉnh táo lắm, yên tâm đi"

image-2.

Nói chung phim này khen thì khen hoài không hết, vì cái tên Tom Cruise và thương hiệu Mission: Impossible đã quá lớn, nghe tên thì chỉ việc xách đít đi xem phim thôi, không cần lo lắng nhiều, vậy thì phim có gì khiến mình không hài lòng?

Quá nhiều BMW nhưng lại thiếu BMW
Phim có liên kết quảng cáo với BMW, cho nên quay tới quay lui, đi đâu cũng thấy BMW, xe hơi cũng BMW, xe mô tô cũng BMW, tới xe cảnh sát cũng BMW, nhìn cái logo BMW (tuy mình rất yêu Bim) mà phát ngán luôn, phim có duy nhất 1 cái xe khác hiệu là cái Range Rover
mi51.
Nhìn 1 bầy BMW S1000RR rượt đuổi nhau cháy nổ, thích thiệt nhưng mà thiếu đa dạng :D

Nói thiếu BMW tức là phim này thiếu 1 em xe flagship, như trong phần 4, chúng ta có cái i8 concept rất gấu, mình cũng mong chờ xem phần này có xe gì đẹp không, nhưng rốt cuộc chỉ thấy Serie 3 - 2016 à :)

À mấy cái xe hơi trong phim có trò để tay lên kính để mở khóa, khá vui, ngoài đời chưa có đâu, nhưng bạn thích thì có thể mua mấy cái mạch khóa dạng keypad này (mình thấy bên Hàn dùng nhiều) dán lên kính hoặc mui xe để mở khóa xe, khóa xe cũng vui

Lumia lên ngôi? :)
Điện thoại chính trong phim là Lumia, từ 930 tới mấy cái gì đó lạ lạ chạy WP, tablet thì là Surface, nói chung thấy Lumia cũng an ủi, phần nào :D Mong em ấy khởi sắc :D

khoa xe hoi.
Hình trên là 1 hệ thống khoá xe hơi, dán cái keypad lên kính xe, nhấn mã số để mở cửa xe, kích hoạt máy, trong phim này không có, nhưng ý là bạn nào xem phim xong mà muốn mua cái low tech so với phim này gắn xài thì cũng vui
mi53.
Theo đoàn làm phim, Tom Cruise đã đu bên ngoài máy bay khi máy bay đạt đến độ cao 1,5Km

mi55.

 
 

 



Lê Đình Nguyên Vũ

K19CMUTPM4

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenvulee


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024