Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/06/2013 13:06 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Những bộ phim đẫm nước mắt xứ Hàn


Những câu chuyện đầy cảm động và lấy không ít nước mắt của khán giả là một yếu tố hút khách trong phim Hàn.
  

Trái tim mùa thu (Autumn in My Heart) là bộ phim đầu tiên trong series phim “Bốn mùa” của đạo diễn Yoon Suk Ho. Đây là một trong những bộ phim bi kinh điển của màn ảnh Hàn. Bộ phim là chuyện tình đầy lãng mạn nhưng cũng không kém sự ủy mị và sướt mướt diễn ra giữa cặp đôi từng là anh em Choi Eun Suh (Song Hye Kyo) – Yun Joon Suh (Song Seung Hun).

  

Họ xa nhau từ bé và tưởng chừng như thời gian sẽ xóa nhòa tình cảm hai người khi Joon Suh chuẩn bị kết hôn, còn Eun Suh đã có một anh chàng điển trai theo đuổi.

  

 Sau cuộc trùng phùng của họ và cả hai tưởng chừng như không thể rời xa, thì Eun Suh lại phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Trái tim mùa thu ghi đậm dấu ấn của bộ ba diễn viên trai tài gái sắc Song Seung Hun, Song Hye Kyo và Won Bin, giúp họ trở thành những gương mặt nổi tiếng Hàn Quốc cũng như khắp châu Á.

  

 Phim Anh em nhà bác sỹ (Medical Brother) là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc tiên phong trong công cuộc mở đầu làn sóng phim Hàn ở Việt Nam. Bộ phim mang đề tài y học xoay quanh những khó khăn thử thách mà người làm trong ngành này phải đối mặt giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân, và đôi khi là của chính bản thân mình.

  

 Câu chuyện trong phim nói về cuộc chiến giữa hai anh em Jun Ki (Jang Dong Gun) và Su Hyung (Son Chang Min) cùng làm bác sĩ. Họ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khi Jun Ki sai lầm dẫn đến cái chết của vợ bạn mình và Su Hyung phát hiện ra mình chỉ là con nuôi. Bộ phim đánh dấu một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của bộ ba diễn viên Jang Dong Gun, Lee Young Ae, Son Chang Min, đưa họ lên bậc ngôi sao trong làng giải trí của xứ sở Kim Chi.

  

 Giày thủy tinh (The Glass Slipper) cũng là một bộ phim truyền hình lấy đi không ít nước mắt của người xem, khi được phát sóng trên đài SBS năm 2002.

  

 Tae Hee (Kim Ji Ho) và Yoon Hee (Kim Hyun Joo) là hai chị em ruột, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Số phận nghiệt ngã đã khiến hai chị em vô tình lạc mất nhau. Sau một tai nạn, Yoon Hee đã bị mất trí nhớ, và chị cô trong suốt 15 năm trời đã không ngừng tìm kiếm cô. Mang trong lòng nỗi đau khổ và khao khát tìm lại em gái, cuối cùng, Tae Hee đã gặp lại được em mình.

  

 Tae Hee cũng không ngờ rằng, em ruột của cô và chính cô lại cùng đem lòng yêu thương một người đàn ông là Jae Hyuk (Han Jae Suk). Nhưng bên cạnh Yoon Hee, còn có Chul Woong (So Ji Sub), một người đàn ông sẵn sàng bảo vệ cô và hi sinh vì cô.

  

 Nấc thang lên thiên đường (Stairway to Heaven) cũng là một trong những bộ phim khiến khán giả khóc hết nước mắt với câu chuyện tình của cặp đôi Han Jung Seo (Choi Ji Woo) và Cha Song Joo (Kwon Sang Woo).

  

 Vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, Han Jung Seo và Cha Song Joo đã dần yêu nhau. Nhưng bi kịch đã ập đến khi Cha Song Joo lên đường du học và bố của Han Jung Seo quyết định tái hôn, khiến cô con gái bị mẹ kế đối xử tệ bạc. Đến ngày Song Joo trở về thì Jung Seo lại bị tông xe và mất trí nhớ ngay trên đường ra sân bay đón anh. Tuy nhiên, bên cạnh Jung Seo luôn có sự quan tâm, chăm sóc tận tình của Tea Hwa con trai mẹ kế.

  

 Khi Song Joo tìm lại được Jung Seo thì mới biết cô đã bị ung thư và không còn nhìn thấy gì nữa. Cho dù đã hết lòng chữa trị nhưng Jung Seo đã qua đời vì căn bệnh quái ác, trong nỗi đau không thể nguôi ngoai của anh.

  

 Bản tình ca mùa đông (Winter Sonata) là bộ phim buồn thứ hai của đạo diễn Yoon Suk Ho. Thu hút khán giả bằng câu chuyện tình tuyệt đẹp đầy xúc động của cặp đôi Jung Yu Jin (Choi Ji Woo) và Kang Joon Sang (Bae Yong Jun).

  

 Kang Joon Sang là một cậu học sinh lặng lẽ, không hoà nhập được với các bạn trong lớp. Mẹ anh luôn nói rằng cha anh đã mất, nhưng anh tin rằng cha anh vẫn còn sống. Trong hành trình về quê tìm cha, anh gặp Jung Yu Jin trên một chuyến xe bus. Chuyện tình của hai người diễn ra nhẹ nhàng nhưng lãng mạn trong khung cảnh mùa đông tràn ngập tuyết.

  

 Tình cờ Joon Sang khám phá ra rằng, có thể cha anh chính là người cha trước đây của Yoo Jin. Anh quyết định ra đi nhưng vẫn muốn gặp Yoo Jin lần cuối. Chính thời khắc đó, anh bất ngờ bị tai nạn ô tô… Bản tình ca mùa đông đã giúp những cái tên Choi Ji Woo, Bae Yong Jun và Park Yong Ha nổi lên như một hiện tượng khắp châu Á, đặc biệt tại đất nước Nhật Bản.

  

 Nhớ em (I Miss You) đánh dấu sự trở lại của trào lưu melodrama thập niên 90, với sự góp mặt của hai idol đình đám xứ Hàn là Yoon Eun Hye và Park Yoochun. Phim là câu chuyện của Han Jung Woo (Park Yoochun), một cậu bé sinh ra trong gia đình giàu có, học giỏi, đẹp trai và cô bé Lee Soo Yeon (Yoon Eun Hye), khổ đau với tên gọi “con gái của kẻ giết người”.

  

 Nhưng, một biến cố lớn đã xảy ra mà ở tuổi 15, họ đã không thể chống đỡ nổi. Jung Woo không thể giữ lời hứa ở bên Soo Yeon mãi mãi. Họ chia xa trong nhung nhớ và căm hận. 14 năm qua đi, Jung Woo nay đã là chàng cảnh sát kiên cường, nhưng không khi nào nguôi nỗi nhớ và sự hối tiếc trong lòng. Soo Yeon đã trở thành một nhà thiết kế thời trang, đổi tên thành Zoe và chôn chặt nỗi nhớ bên trong vẻ tự tin, rạng rỡ. Cô đã có một chàng trai khác ở bên.

  

 I Miss You được khán giả đặt cho danh hiệu "drama đẫm nước mắt nhất xứ Hàn". Park Yoochun tâm sự hầu như ngày nào anh cũng khóc khi đóng phim, kỹ năng khóc đã thành thạo đến mức "chỉ cần gõ đầu là khóc".

  

 That Winter, The Wind Blows (Gió mùa đông năm ấy) cũng khiến khán giả không nén được thổn thức với câu chuyện tình đầy xúc động của hai “anh em hờ” Oh Soo và Oh Young. Bộ phim là câu chuyện tình đầy bi kịch của một cô gái thừa kế mù Oh Young (Song Hye Kyo) có trái tim tan vỡ và chàng trai Oh Soo (Jo In Sung), một con bạc khát nước, một đứa con bị bỏ rơi từ trứng nước.

  

 Nhờ tình yêu với cô gái thánh thiện, đáng thương, kẻ lừa đảo Oh Soo đã cảm động và trở thành một chàng trai biết yêu thương, chân trọng cuộc sống.

  

That Winter, The Wind Blows đánh dấu sự trở lại của cặp đôi nổi tiếng Song Hye Kyo và Jo In Sung - những người vắng bóng khá lâu trên màn ảnh nhỏ. Jo In Sung được khen ngợi khá nhiều nhờ kỹ năng diễn xuất bằng ánh mắt và những màn khóc khá ngọt. Song Hye Kyo còn tài tình hơn bởi kỹ năng "khóc mọi nơi mọi lúc".

Daily.beat.vn



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024