Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/11/2010 13:11 # 1
Hyo_Bin
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 22/140 (16%)
Kĩ năng: 168/210 (80%)
Ngày gia nhập: 08/04/2010
Bài gởi: 932
Được cảm ơn: 2268
Những bài học thời Hướng đạo sinh


Rất nhiều năm trước, tôi gia nhập Đội hướng đạo sinh 241 ở Chevy Chase, Maryland. Đó là một trong những trải nghiệm khó khăn và đáng giá nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng tôi cũng đạt được danh hiệu cao quý nhất của một hướng đạo sinh, đó là trở thành hướng đạo sinh Chim Đại bàng (Eagle Scout). Thành quả này đỏi hỏi rất nhiều nỗ lực và sự kiên định.

 

Dẫu sao quãng thời gian ở trong đội hướng đạo sinh đã mang lại ảnh hưởng rất lớn trong suốt cuộc đời còn lại của tôi. Như bạn đã biết, sau hơn 60 năm, hoạt động hướng đạo sinh ngày nay đã có nhiều đổi khác so với trước. Tôi đã từng là một đứa trẻ thành thị tìm hiểu những hoạt động của hướng đạo sinh, mà khi đó lại không có nơi nào để vui chơi. Do vậy tôi đã đăng ký hoạt động cắm trại: tôi đã phải ngủ ngoài trời trong 50 đêm. Tôi đã làm việc đó ở đâu? À, một số người bạn đã giúp tôi mua một chiếc lều, và tôi đặt nó tại sân sau nhà mình. Trong số 50 đêm của mình, tôi nghĩ hết 40 là những đêm nằm ngủ ở sân sau nhà. Tôi đã thực hiện và cuối cùng đạt được huy hiệu cho cấp độ đó.

 Tôi khi còn là hướng đạo sinh
 

Sau đó nữa, chúng tôi phải nhận biết được 40 loài chim khác nhau. Tôi không thể kể với bạn chính xác là mình đã bắt gặp được tất cả bao nhiêu con đang đi lại trên đường phố của thủ đô Washington, nhưng cuối cùng tôi đã đạt được con số 40 của mình.

 

Tuy nhiên, phần khó nhất, đó là trở lại với danh hiệu hướng đạo sinh cắm trại, khi mà tôi phải nhóm lửa bằng cách chà sát 2 thanh củi với nhau. Tôi đã làm bật ra được tia lửa từ chúng với một ít rơm, thổi một chút, và lửa bắt đầu cháy. Tôi đã làm đi làm lại trước người dẫn dắt với 2 thanh củi này và gần như kiệt sức - cuối cùng một tia lửa xuất hiện và đám rơm cháy. Đây có lẽ là việc khó nhất trong quá trình trở thành một hướng đạo sinh cắm trại thực thụ.  

 

Hoạt động hướng đạo sinh vẫn luôn là phần tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tất cả 3 người con của tôi đều đã trở thành Hướng đạo sinh Chim đại bàng, cũng như con rể và 5 đứa cháu của tôi cho đến giờ. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp và quãng thời gian hướng đạo sinh và chứng kiến những người con, người cháu của mình trưởng thành trong hàng ngũ hướng đạo sinh với những cảm xúc thật mãnh liệt.

 

Đội hướng đạo sinh rất quan trọng với tôi. Tôi muốn những đứa trẻ khác cũng học hỏi được nhiều từ hoạt động này, và tận hưởng quãng thời gian học hỏi với nhiều bài học quý giá như tôi đã từng trải qua. Đó là lý do mà chúng tôi đã thành lập nên Hội trại Marriott tại Goshen, Virginia. Các hướng đạo sinh đến đó cắm trại và tham gia vào rất nhiều hoạt động ngoài trời để đạt được những danh hiệu cao quý.

 

Không chỉ những chàng trai trong gia đình chúng tôi năng động trong hàng ngũ hướng đạo sinh. Ba người cháu gái của tôi cũng đã tham gia hoạt động này. Công ty của chúng tôi cũng rất tích cực hỗ trợ hoạt động của những nhóm nữ hướng đạo sinh. Cùng hợp tác với Hội nữ hướng đạo sinh quốc gia tại thủ đô Washington, chúng tôi đã xây dựng nên một chương trình nhằm giúp chuẩn bị những nhóm nữ sinh trẻ khác nhau các cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghiệp khách sạn. Một thực tế là chúng tôi sẽ đứng ra tổ chức ngày hội nghề nghiệp với tên gọi "Những tài năng trong ngành mến khách" ("Hospitality Hotshots") dành cho các nữ hướng đạo sinh cấp độ thiếu sinh quân tại thủ đô Washington trong một ngày gần đây.

 
 

Tôi luôn cảm thấy rất vui khi chào đón những cựu hướng đạo sinh đến làm việc tại Marriott, bởi vì tôi biết rằng họ đã học hỏi được rất nhiều từ hoạt động hướng đạo sinh, như kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm. Điều này sẽ giúp họ trở thành những thành viên tuyệt vời trong tập đoàn của chúng tôi.

 

Tôi là Bill Marriott, và cảm ơn tất cả đã giúp chúng tôi xây dựng Marriott luôn phát triển.

 

viết bởi
Bill Marriott
Chủ tịch & CEO tập đoàn khách sạn Marriott International

23/01/2008

 

 

 

Ghi chú của Emotino.com:

Hiện tại để đạt được cấp hiệu Hướng đạo sinh "Chim đại bàng" - cấp độ cao nhất - một thành viên phải kiếm được 21 huy hiệu (merit badges), bao gồm 12 cấp bắt buộc trong danh sách yêu cầu:

  • Camping (cắm trại)
  • Cycling or Hiking or Swimming (leo núi/bơi lội)
  • Citizenship in the Community (hoạt động cộng đồng)
  • Citizenship in the Nation (hoạt động quốc gia)
  • Citizenship in the World (hoạt động quốc tế)
  • Communications (truyền thông, liên lạc)
  • Emergency Preparedness or Lifesaving (cấp cứu khẩn cấp)
  • Environmental Science (khoa học môi trường)
  • Family Life (cuộc sống gia đình)
  • First Aid (cứu trợ)
  • Personal Fitness (rèn luyện hình thể)
  • Personal Management (quản lý cuộc sống cá nhân)
Nguồn emotino.com



Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM

Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo









 

 
Các thành viên đã Thank Hyo_Bin vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024