Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/02/2022 22:02 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 51/240 (21%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2811
Được cảm ơn: 16
Cay mắt với phim Hàn đỉnh nhất về tình bà cháu: Người bà bị câm nhưng vẫn dạy được đứa cháu hỗn láo bài học "tình người"!


Vào tháng 4 năm 2002, Hàn Quốc ra mắt tác phẩm điện ảnh The Way Home (Đường Về Nhà) thu hút tới 4 triệu người xem. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của cậu bé Sang Woo (Yoo Seung Ho) khi chuyển về sống cùng người bà ngoại bị câm (Kim Eul Boon) của mình. Không có những pha hành động gay cấn hay tình tiết xoắn não, The Way Home chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện đời thường, dung dị vẫn diễn ra hằng ngày tại vùng quê nghèo. Qua bộ phim, khán giả thấm thía những thông điệp về tình thương thầm lặng của người bà bị câm đã cảm hóa đứa trẻ ngỗ nghịch thành đứa trẻ giàu cảm xúc.

Cay mắt với phim Hàn đỉnh nhất về tình bà cháu: Người bà bị câm nhưng vẫn dạy được đứa cháu hỗn láo bài học tình người! - Ảnh 1.

Tình thương đến từ những điều nhỏ nhất

Sang Woo là cậu bé thành thị "chính gốc", vì bất đắc dĩ nên mới phải nghe lời mẹ về sống với bà ngoại một thời gian. Nhà bà ngoại Sang Woo nghèo, thiếu thốn những trò vui khiến cậu bé chán nản và thường xuyên cáu kỉnh, thô lỗ với bà.

Nhưng cậu bé cũng dần thay đổi bởi sự chăm sóc và quan tâm của bà ngoại. Bà ngoại không quá khá giả để mua cho cậu những món đồ chơi đắt tiền nhưng bà có thể "băng bó" cho con robot đã hỏng của cậu, bà không thể mua cho cậu món gà kentucky nhưng bà vẫn dầm mưa đến đổ bệnh chỉ để mang con gà về nấu cho người cháu.

Cay mắt với phim Hàn đỉnh nhất về tình bà cháu: Người bà bị câm nhưng vẫn dạy được đứa cháu hỗn láo bài học tình người! - Ảnh 2.

Tình thương cảm hóa con người

Nửa đầu bộ phim, Sang Woo hiện lên là cậu bé hỗn hào và ương bướng. Cậu gọi bà ngoại là "bà già chậm chạp", cậu đá vỡ chiếc bô khi bà không cho cậu tiền và thậm chí còn ăn trộm chiếc trâm cài tóc của bà để mang đi đổi lấy đôi pin cho món đồ chơi của cậu.

Tới hồi cuối của phim, Sang Woo đã là đứa trẻ biết yêu và thương bà hơn nhiều dù cậu còn ngại ngần thể hiện cảm xúc. Cậu bé dạy bà viết những từ đơn giản để bà có thể gửi thư cho cậu khi cậu về thành phố, cậu bé dành cả đêm để luồn chỉ vào kim - việc duy nhất bà nhờ cậu giúp đỡ. Và khi ngồi trên chiếc xe quay về thành phố, cậu đã quay người lại về phía bà và giơ ký hiệu tay để thể hiện tình cảm với bà - điều mà cậu không thể nói thành lời.

Cậu bé Sang Woo đã được chính tình thương thầm lặng của bà ngoại cảm hóa và trở nên hiền từ và biết yêu thương.

Cay mắt với phim Hàn đỉnh nhất về tình bà cháu: Người bà bị câm nhưng vẫn dạy được đứa cháu hỗn láo bài học tình người! - Ảnh 3.

Tình thương là ngôn ngữ kết nối các thế hệ

The Way Home đặc biệt ở chỗ là bộ phim không quá tập trung vào lời thoại. Bởi vì các nhân vật trong phim đều mang những nét rất riêng, người bà không thể nói được nên chỉ luôn âm thầm quan tâm, đứa cháu thì nhỏ tuổi nên lời thoại mang nét ngây ngô của con trẻ.

Nhưng sự đơn giản về câu từ đó lại nhường chỗ cho thứ tình cảm lặng thầm lên ngôi. Người bà lặng lẽ yêu thương Sang Woo và Sang Woo cũng thầm lặng cảm nhận được tình cảm đó và đáp trả. Cho tới cuối phim, Sang Woo đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với bà như cách bà luôn thể hiện với cậu. Điều này đã chứng tỏ rằng, dù bà ngoại và Sang Woo có khác biệt về giao tiếp nhưng chính tình thương đã kéo họ lại để thấu hiểu và trân trọng nhau hơn.

Cay mắt với phim Hàn đỉnh nhất về tình bà cháu: Người bà bị câm nhưng vẫn dạy được đứa cháu hỗn láo bài học tình người! - Ảnh 4.

Nguồn ảnh: Tổng hợp




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024