Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/05/2014 14:05 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
phim Hy Vọng _Phim Hàn quốc cảm động rơi nước mắt


Trong những khung hình đẹp là nỗi đau chất chứa
Hope khai thác một vấn nạn của xã hội hiện tại là những vụ án xâm hại tình dục đau lòng mà trong đó trẻ con là nạn nhân. Có cảm giác Hopegiống như một đoạn phim tư liệu sống động hơn là một bộ phim khi những điều mà nó thể hiện quá thật. Từ nỗi đau của cô bé So Won (tiếng Hàn nghĩa là Hy vọng), người ta bắt gặp được ở đó quá nhiều những thứ mà trước đây họ luôn tìm cách né tránh hoặc không muốn nhắc đến.
Đó chính là nỗi đau của những người thân cô bé cũng như sự lạnh lùng đến vô cảm của những người lớn xung quanh. Và trên tất cả là niềm hy vọng để trở lại với cuộc sống bình thường của So Won.
Vì là một câu chuyện hết sức nhạy cảm khi liên quan đến trẻ con nên đạo diễn Lee Joon Ik đã chọn cho phim một cách kế chuyện rất nhẹ nhàng, từ tốn nhưng sẽ khiến người xem thấm rất lâu. Đặc biệt là những câu nói đơn giản của cô bé So Won như mũi dao xé lòng người xem. Ai cũng sẽ rơi nước mắt khi nghe cô bé nói: "Con ước gì tất cả chỉ là mơ. Khi con thức dậy mọi việc sẽ như cũ. Nên con cố gắng uống thuốc." hay là nỗi lo âu "Nếu lỡ ông xấu xa đó đến nữa thì sao!" hoặc xót xa hơn là câu nói lúc vừa tỉnh dậy "Con biết bố mẹ đều bận nên con gọi cảnh sát....".
Nếu bạn có con nhỏ, dám chắc bạn sẽ giật mình khi nghe những điều này. Đôi lúc, chỉ vì chút lơ đãng của người lớn mà trẻ con phải gánh một nỗi đau kéo dài cho đến tận cuối cuộc đời. Giống như cha mẹ của So Won trong phim. Và nỗi đau đó sẽ theo bạn cho đến hết quãng đời này.
Chỉ 1 phút lơ đãng, gia đình của So Won đã gần như đánh mất nụ cười 
Chạm vào góc khuất của truyền thông
So Won là một cô bé cực kỳ mạnh mẽ và tràn đầy khát vọng sống. Khi cảnh sát tới nơi, cô bé gần như đã chết vì những hành động cực kỳ man rợ của gã đàn ông xấu. Được cứu sống nhưng rồi một lần nữa, cô bé lại bị giết lần 2 bởi một thứ mang tên "truyền thông".
Không lên án câu chuyện khai thác tin tức của giới báo chí với tin sốt dẻo: "Một cô bé 8 tuổi bị cưỡng bức tàn bạo", Hope chỉ nhắc rất nhanh điều này nhưng người xem thì lại rất đau. Bởi một nghịch lý đến đau lòng: khi câu chuyện càng được phổ biến thì khả năng tái hòa nhập với cộng đồng của So Won sẽ càng trở nên khó khăn hơn.
Cảnh phim gia đình cô bé chạy trốn như những kẻ tội phạm trước ống kính của giới báo chí gần như chạm vào một góc khuất mà bấy lâu nay nhiều người vẫn "quên" nhìn trong các bản án cưỡng bức. Đó là việc báo chí khai thác quá sâu vào nỗi đau của người bị hại. Kẻ gây án thì vào tù còn người bị hại thì vẫn phải sống và đối mặt với hiện tại đầy xót xa.
Và truyền thông, bằng cách này hay cách khác lại vô tình gây thêm những nỗi đau khó nói hết bằng lời. Như đúng những lời buông ra đầy xót xa của người mẹ: "Tôi ước gì tất cả những đứa trẻ đều phải chịu như con tôi..." Hay như lời của ba cô bé: "Nếu là con anh thì anh có xem nó như một tai nạn?" Chỉ có khi là người trong cuộc, bạn mới hiểu hết được những tổn thương sâu sắc mà những vụ án cưỡng bức trẻ em để lại.
Đối lập với đó là hình ảnh kẻ phạm tội ngày càng trơ tráo. Ngay cả khi bị bắt, tên này vẫn còn viện ra được lý do là say rượu để biện hộ cho hành vi của hắn. Nhờ thế, hắn thoát tội một cách ngoạn mục với bản án rất nhẹ nhàng: 12 năm tù giam. Đó cũng là lúc mẹ của So Won lao vào phòng xử án vào gào lên trong tuyệt vọng: "Các người có biết là khi đó con bé chưa tới 20 tuổi không?". Tiếng hét lọt thỏm giữa những hỗn loạn trong phiên tòa do bản án quá nhẹ... Tất cả những điều đó đã đẩy cảm xúc của người xem lên đến đỉnh điểm.
So Won là 1 cô bé rất mạnh mẽ
Và niềm hy vọng
Nhưng điều khiến Hope thuyết phục người xem không chỉ dừng lại ở đó. Song hành trong câu chuyện đau lòng của So Won, người ta còn bắt gặp được một nghị lực sống cực kỳ mạnh mẽ của những con người khốn khổ. Gia đình So Won từng bước tìm lại niềm hạnh phúc bé nhỏ trong tận cùng của nỗi đau. Đó mới chính là thông điệp lớn mà bộ phim mang đến như đúng tên gọi của nó: Hope - Hy vọng.
Diễn viên nhí Lee Re đã có một vai diễn xuất sắc xứng đáng để đời cho sự nghiệp điện ảnh của mình. Hoàn toàn là một gương mặt mới nhưng những gì cô bé để lại với So Won quá thật khiến người xem hoàn toàn bị ám ảnh. Ngay cả đến diễn viên trong đoàn cũng bị ảnh hưởng vì điều này. Chính Lee Re là người đã tạo nên mạch cảm xúc rất lớn cho cả những diễn viên kỳ cựu như Um Ji Won (vai mẹ So Won) và Seol Kyung Gu (vai bố So Won).
Cô bé chính là một niềm hy vọng mới cho thế hệ diễn viên trẻ của Hàn Quốc, như chính lời nhận định của đạo diễn Lee Joon Ik: "Lee Re là kho báu & tài sản lớn nhất của bộ phim. Một diễn viên nhí tài năng, chưa bao giờ thấy trước đây. Lee Re không phải là một ngôi sao mà là một diễn viên thực sự "

Hope - Hy vọng là tác phẩm điện ảnh tạo nên cơn sốt lớn tại xứ sở Kim chi khi ngay vừa ra mắt đã đứng đầu bảng xếp hạng. Đồng thời lập kỷ lục phòng vé khi tiếp tục trụ vững trong top 10 hơn 6 tuần liên tiếp. Phim do Lee Joon Ik đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên: Um Ji Won, Seol Kyung Gu, Lee Re... Phim đã được công chiếu ở VIệt Nam từ ngày 6.12.2013 tại các cụm rạp của Lotte Cinema trên toàn quốc
link xem ne các bạn! http://phim3s.net/phim-le/hy-vong_7340/xem-phim/194122/
 

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024