THÔNG TIN NGÀY 9/4/2015
Chiều nay lúc 4h30 tôi đang đứng trước cổng trường Đại Học Sư Phạm đợi bạn, thì có 1 cô khoảng 40 tuổi đến nhờ tôi mở giùm khóa iphone, do đã nghe nhiều trên mạng nên tôi cảnh giác nhìn thử điện thoại thì thấy rất khác thường, có 1 lớp bột trên màn hình và tôi suy nghĩ khóa iphone thì chỉ cần vuốt qua là mở tại sao cô ta lại nhờ mở giùm. Tôi liền lấy điện thoại ra chụp hình thì cô ta vội bỏ đi, tôi biết chắc là lừa đảo rồi nên chụp ngay ảnh cô ta cùng chiếc xe. Bảng số xe là 23N1 01445. Mong mọi người cảnh giác.
FB : Duy Binh
__________________________________________________________________________________________________________
UPDATE THÔNG TIN NGÀY 13/4/2015
Sáng nay 9:30 sáng ở hẻm nhà mình K97 Lê Đình Lý ( hoặc 376 Nguyễn Hoàng - 2 kiệt này thông nhau), một phụ nữ trung niên, nói giọng Bắc, mặc áo khoát xám như hình. Tiến đến hỏi mình mua vé số khi mình mới dắt xe ra khỏi cổng.
- Mua vé số ko chú.
- Dạ không, cảm ơn cô.
Cô ta lại gần hỏi lần nữa.
- Mua giùm tờ vé số đi chú.
- Dạ không cô. (mình vừa trả lời vừa khoá cổng)
Sau đó cô ta chuyển sang bên trái phía sau của mình, chìa điện thoại ra nói:
- Chú ơi, trả lời hộ chị cái tin nhắn. (Điện thoại iPhone 6 màu trắng, đang ở màn hình mở khoá).
Mình ko trả lời nữa chỉ lắc đầu, sau đó mở khoá xe rồi đi về phía trước. Sau đó mình giả vờ nghe đt và chạy ngược lại nhà và chụp lại hình cô ta.
Về bề ngoài trông có vẻ giống người ở Đại học Sư phạm bữa trước. Mong mọi người cảnh giác.
Nguồn : facebook Nguyễn Quang Tony Tín