Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/07/2011 00:07 # 1
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Là gì đây???


Là con gái trong nhà, trên có anh trai, dưới thì có em gái, sức ép và gánh nặng được nhân 2. Bổn phận làm em gái thì phải nhường nhịn anh, là chị gái thì phải nhường nhịn em. Má dạy con: Con gái phải như thế này, như thế kia. Phải hiền dịu, nết na ra sao. Con nghe, con hiểu nhưng sao thấy nhiều lúc vô lý quá. Là vì con phải như thế này, như thế khác còn những người con khác của má thì làm như thế nào cũng được. Em gái làm sai, má la con. Anh hai không đúng, con ý kiến, con cũng bị la. Vì là anh trai, vì là em gái nên con phải nhịn. Em con cũng lớn rồi, phải không má. Bằng tuổi nó con đã biết giặt đồ, nấu cơm, còn bây giờ nó chỉ biết ăn, học và ngủ. Con phân chia việc nặng con làm, việc nhẹ nó làm, nó quên con nhắc, con lại bị la. Có phải vô lý quá không má? Anh hai thì sướng nhất nhà, suốt ngày đi ngoài đường, áo quần có người giặt, cơm có người dọn lên ăn. Vậy mà con chỉ ý kiến anh hai bừa bộn, không giữ vệ sinh, má lại nói: Con trai mà con, mình là con gái thì phải dọn dẹp. có phải vô lý quá không má? Bây giờ là thời đại nào rồi, là thời đại mà người con gái, người phụ nữ có thể đứng trên cả đàn ông thì tại sao má lại còn mang tư tưởng như thế? Không phải con ngang tàng, bướng bỉnh, không phải con thích cải lời má, tại vì con thấy vô lý quá. Nếu 1 người suốt ngày chỉ biết xả rác và bừa bộn còn 1 người thì phải đi theo dọn dẹp, dù có 3 đầu 6 tay.... Má cũng biết vất vả như thế nào mà. Vợ - là nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, chồng - là trụ cột, đi ra đường nhiều và kiếm tiền, ừ thì má phục vụ ba, chăm sóc ba, com chấp nhận. Nhưng con và anh hai, không phải vai vế như thế, chúng con ngang hàng, cùng là con má, có thể con gái, con phải làm nhiều hơn, phải giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp... nhưng con không thể chấp nhận, anh hai có thể bừa bộn nhưng không phải làm gì, trong khi nhà mà bẩn thì lại nói con không chịu dọn dẹp.
Tính cách con là như thế, không muốn nhường nhịn vô lý và chịu lép vế 1 ai, có thể con không có đầy đủ tính cách của 1 người con gái, con không dịu dàng, nhẹ nhàng, con không từ tốn, khép nép. Con mạnh mẽ và ngang bướng, con chỉ làm những gì con thấy đúng và thích. Con không muốn bị ép vào khuôn khổ và nghe lời 1 ai. Con muốn con sẽ tự làm, con không thì không bao giờ. Con có thể nghe lời má, làm theo lời má, nhưng con không vui và không chấp nhận. Đó chỉ là sự miễn cưỡng và con sẽ phản kháng dù chỉ bằng lời nói. vì con biết, người buồn nhất là má nên con không thể làm theo ý con khi con còn là con của má, khi con còn sống với ba má. Con chỉ thấy vô lý quá má àh....


Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Các thành viên đã Thank bi_kt16 vì Bài viết có ích:
05/07/2011 08:07 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Là gì đây???


Nói chuyện nhẹ nhàng với anh trai, khuyên nhủ và hướng dẫn em gái làm việc nhà. Anh em đôi khi cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau cho hiểu. Anh em mà.:) Sau này mỗi người một đường rồi, ai cũng có gia đình riêng. Nhưng có một cái mà sau này mình không thể thay đổi đó là tình anh em. Có thể bây giờ e chịu thiệt một tí cũng được, nhưng sau này em sẽ thấy những điều mình làm chẳng bao giờ thừa đâu ^^



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024