Sao chị còi tâm trạng ghê vậy, ra trường rồi thấy hụt hẫng ah. Chắc mới bược sang một giai đoạn mới của cuộc đời nên bị ngợp hỉ? Cuộc sống của mỗi người mỗi khác, họ có cái này thì thiếu cái kia, chính thế nên cũng không cần phải so sánh cái mình chưa có với cái mà người khác đã có, cứ làm cho cuộc sống của mình tràn đầy nụ cười, tràn đầy sự ấm áp của tình bạn, tình yêu là được rồi. Biết cuộc sống từ giờ là mưu sinh, muốn nghỉ ngơi cũng chưa hản là được nghỉ, muốn dừng lại cũng khó. Thôi thì hãy dũng cảm mà bước lên phía trước, bên cạnh chị còn có rát nhiều người cùng bước với chị mà. Những dòng này chị nên để nói khi bước sang tuổi già thì đúng hơn.Hi, vui vẻ và tự tin lên chị, phụ nữ thế kỉ 21 @ mà. Chúc chị sớm thành đạt và ổn định công việc.
Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM
Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo