Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/09/2018 18:09 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Bạn làm gì để truyền tải thông điệp yêu thương


5 Ngôn ngữ yêu thương – Bạn đã biết ngôn ngữ yêu của người mình yêu?
Tôi viết tặng những ai đang yêu, được yêu và sắp sửa được yêu. Cho những con người tuyệt vời đã tạo nên những tình yêu tuyệt vời.

Cuộc sống quá nhanh, thời gian thấm thoắt thoi đưa để một lúc chợt nhật ra mình đã quên nhiều điều ý nghĩa, ngay đơn giản là một bữa cơm gia đình ấm cúng. Những người vợ sống xa chồng, những cha mẹ sống xa con mới càng thấy những phút giây ngồi cạnh bên nhau thưởng thức một bữa cơm nó ý nghĩa ra sao.

Còn mình ăn vội quá, mỗi người một góc điện thoại, ti vi, rồi lo giục con ăn nhanh cho con còn học bài, chẳng còn cho mình chậm lại để kịp mà cảm nhận nữa. Là con người, chúng ta có một kho báu bí mật với tên gọi là Vùng Đất Yêu Thương, và được đong đầy từng ngày bởi một loại Ngôn ngữ đặt biệt. Đó là Ngôn ngữ yêu thương.

Trong quá trình tham vấn dinh dưỡng, sức khỏe và tâm lý của mình, tất nhiên trong đó bao hàm cả tham vấn hôn nhân. Có những câu chuyện của những người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại, những câu chuyện gia đình, những khúc mắc trong đời sống vợ chồng cũng cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta vẫn thường xuyên gặp những điều không như ý giống nhau và bế tắc giống nhau. Một trong những nguyên nhân đó là chúng ta chưa yêu thương chính mình và cũng chưa hiểu ngôn ngữ yêu thương của người mình yêu.

Tặng bạn : 5 ngôn ngữ yêu thương

1. Nói lời yêu thương

Một câu động viên, một lời khuyến khích, xin lỗi chân thực, cảm ơn từ tận đáy lòng, và quan trọng nhất là ” I love you”. You ở đây không chỉ hạn hẹp là vợ/ chồng hay người yêu mà là bố mẹ, ông bà, cô dì, đồng nghiệp, người bạn…. như Con yêu mẹ, Anh yêu em…
Đối với những ai thuộc dạng ngôn ngữ này, hãy nói lời chân thật tránh sự sáo rỗng.
Trước đây, mình khó mà nói ra được mình yêu ai đó, ngay cả với mẹ. Một câu con yêu mẹ thôi mà mở miệng ra nói được thấy sao thật khó khăn. Nhưng cuộc sống dạy cho mình mở lòng đón nhận và biết cách bày tỏ cảm xúc
“Có đôi lúc, hành động chưa hẳn là mạnh hơn lời nói. Hãy nói ra.”

2. Quà tặng ý nghĩa

Đã bao lâu rồi bạn chưa mua quà tặng ai đó. bạn không cần một món quà đắt tiền đâu bởi điều thật sự mà người bạn yêu quý muốn là cảm giác được quan tâm . Và khoảnh khắc tuyệt vời là khoảnh khắc được nhận quà đấy.

Và cũng đừng vô tâm mua quà như một nghĩa vụ nhé, kiểu mua cho có ấy. Bạn nhớ không, đôi khi có những món quà vô cùng nhỏ bé nhưng bạn cứ mang nó theo mãi cả cuộc đời, còn những món quà giá trị hơn bạn lại không mấy ấn tượng.

Mà phụ nữ lại cứ hay bảo ” Thôi anh không cần mua quà đâu, tốn tiền”. Có khi thấy anh mua quà không ưng ý lại cằn nhằn. Đặt thử cảm giác của mình khi rất hào hứng mua quà tặng ai đó nhưng lại nhận được sự không hài lòng, chắc chắn lần sau mình sẽ không mua quà nữa. nên ai mua quà cho mình thì hãy cảm ơn và đón nhận tấm lòng của người ấy trước nhé, sau đó có thể bày tỏ nguyện vọng ( món quà rất tuyệt mà em thích như thế này hơn,…).

3. Dành thời gian chất lượng

Chất lượng chứ không phải số lượng nhé. Không nhất nhất thiết cứ kè kè bên nhau hay phải trong “vùng kiểm soát” của nhau. Chúng ta tạo nên những khoảng thời gian ý nghĩa hơn thay bằng việc để cuộc sống trở nên nhàm chán với các việc cứ lặp đi lặp lại (những quán cafe đẹp, đi du lịch cùng nhau, một buổi hẹn hò…).

Cố gắng dành thời gian của mình nhiều hơn cho những người yêu thương và thực sự trọn vẹn. Đa số thì hay bị ở cơ quan thì nghĩ tới con cái hay chồng/ vợ/ người yêu, tới lúc bên gia đình lại lo công việc/ deadline/ hợp đồng. Lúc đó có nghĩa là bạn không còn ở bên cạnh gia đình bạn nữa rồi.

4. Sự tận tụy, giúp đỡ

Giúp đỡ hay quan tâm từ những việc giản đơn, luôn lo lắng và hay chăm sóc một cách thật tinh tế.
Có nhiều người chồng không bao giờ nói được câu yêu thương nên vợ hay bảo là khô khan và cứng nhắc nhưng mà lại rất hay giúp đỡ vợ, có việc gì lại lao vào làm.
Có rất nhiều cử chỉ nhỏ nhưng lại được đánh giá rất cao. Ví dụ như việc xếp những đôi dép ngay ngắn, việc mở cửa xe, đội giúp mũ bảo hiểm,…
“ Yêu thương xuất phát từ những điều giản đơn nhất.”

5. Cử chỉ âu yếm

Một cái nắm tay thật chặt, một cái vỗ vai động viên, một cái ôm khi cái lạnh ùa về, hay một cái hôn trong những niềm hạnh phúc,…Nhiều khi vợ giận, chẳng cần nói gì chỉ cần ôm thật chặt để vợ chấn tĩnh lại. Lúc đang cơn tức giận thì tuyệt đối không nên nói gì vì “Cả giận mất khôn”

Thời gian ít lắm, chớp mắt là có khi qua cả nửa đời người, yêu thương còn chẳng hết lại còn thời gian cho xung đột bất đồng. Con người được sinh ra với trái tim biết rung động với những cung bậc cảm xúc đầy vi tế, biết nói, biết cười, biết cho- biết nhận yêu thương không phải để là một cái máy vô cảm.

Hiểu ngôn ngữ yêu thương để biết yêu, biết cho biết nhận yêu thương mạnh mẽ hơn nhé.

                                                           Nguồn:kênh 14



Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024