Nhân dịp mình đang chuẩn bị "tậu" 1 chiếc di động cảm ứng mới phù hợp với túi tiền của sinh viên. Qua những lần khảo sát thị trường giá tại các cửa hàng điện thoại và trên các trang web thì điều đập vào mắt mình đầu tiên, chính là những dòng chữ rao bán Iphone 3GS, 4G.
Nếu như trước đây, khi cơn sóng Iphone của Apple đổ bộ vào Việt Nam thì việc sở hữu một chiếc Iphone của người dân Việt quả là không dễ. Không những vậy mà những người sở hữu Iphone còn được tung hô với 2 chữ "Đại Gia" hay thậm chí là được ngưỡng mộ như những ông vua,bà hoàng.
Thế nhưng bây giờ, Iphone không còn là xa lạ đối với người dân Việt nữa. Những người có thu nhập khá cũng có thể mua cho mình 1 chiếc Iphone 3GS.Sinh viên cũng có thể dùng Iphone.
Ở đâu cũng thấy những dòng chữ rao bán "Iphone xách tay chính hãng", "Bán Iphone xách tay từ Mỹ do cần tiền", "Iphone cảm ứng nhiệt", "Hàng coppy 1.1"......v..v.......... Và tất nhiên ở đâu cũng thấy có những người cầm trên tay những chiếc Iphone bóng loáng bên ngoài mà không biết có đúng xuất xứ của Apple hay không.
Hiện nay bên cạnh những chiếc Iphone giá rẻ của Trung Quốc còn một lượng lớn Iphone 3GS, 4G được rao bán là hàng xách tay chính hàng từ Mỹ, Anh, Pháp hay thậm chí là Singapo, hàng bán lại do đang cần tiền............kèm theo những hình ảnh như thế này:
Hàng Trung Quốc nhưng được rao bán với dòng chữ "Hàng Coppy" cho đỡ bị gọi là "Hàng Tàu"
Không những vậy, hàng xách tay cũng đua nhau rao bán với đủ các loại giá do chủ cửa tiệm cung cấp sao cho phù hợp.
Công nghệ ngày càng phát triển và tất nhiên sản phẩm sẽ dần dần đua nhau thay thế để đáp ứng nhu cầu của con người. Rồi đây, Iphone 3GS, 4G sẽ không còn được gọi là "Ông Vua" hay "Bà Hoàng" nữa.
Iphone thật, Iphone giả, Iphone xách tay đã qua sử dụng xuất hiện ngày càng nhiều. Liệu người dân Việt Nam có thể phân biệt được hay không? Điều đó vẫn chưa có câu trả lời hoàn chỉnh.
Thanh Valent