Từ độ ấy còn tròn 3 tuổi
Mẹ bỏ cha gia cảnh bỗng thưa người
Mẹ sướt mướt ra khỏi nhà từ ấy
Dắt 2 con sóng bước trên sương mờ
Kể từ ấy tôi ngỡ ngàng vui sướng
Có ngờ đâu ly biệt khôn nguôi
Cha nhắm mắt nhìn chúng tôi chia rẽ
Chẳng nói lời yêu mến chúng con.
Cũng từ đó người tôi côi lạnh
Mẹ một lòng che ấm tuổi thơ tôi
Chấp cả nhọc nắng mưa trần đơn độc
Hiến tuổi xuân thân goá bụa dâng sầu.
Cũng từ đó đời tôi côi bạc
Mẹ một mình lam lũ dửng nuôi con
Quên cả mệt gối chăn già đơn lẻ
Đốt tuổi xuân soi dấu lệ chung tình.
Giờ hậu vận mái đầu sương quá nữa
Vết nhăn đầy không có chổ nhăn thêm
Cơn bĩ cực mong đến hồi cao vãn
Hướng thái lai chúc mẹ hưởng yên bình.
Xa nhà nhớ mẹ