Xin chào tất cả mọi người!
Tôi nợ tôi tuổi thơ buồn hiu hắt
Ngọn đèn dầu leo lét tiếng rao khuya
Từng con chữ nhập nhòe cơn đói khát
Chẳng mơ trăng phá cỗ rước chị Hằng
Tôi nợ tôi tuổi xuân gầy sương gió
Ngọn lửa bập bùng thăm thẳm rừng sâu
Đêm trực gác tim dồn theo nhịp thở
Bạn tôi nằm xác lạnh chốn hoang sơ
Tôi nợ tôi tuổi bạc màu phai sắc
Lăn giữa đời chưa trả hết nghĩa ân
Nghe giục giã thời gian dần đã cạn
Thương bến đời trong - đục vẫn đa mang
Tôi nợ tôi tuổi đá mòn hồn cũ
Mấy ngàn năm võng nặng gánh nợ Người
Trong tâm thức nghe tiếng đời vần vũ
Tôi tự ru mình khúc hát ngu ngơ
Tôi nợ tôi mặt trời lên khát vọng
Bước chân buồn trèo hun hút vực sâu
Tìm an nhiên giữa dòng đời biến động
Tôi khóc cho mình -