Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/03/2016 10:03 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Cuộc sống và sự lựa chọn


Cuộc sống và sự lựa chọn

Đứng trước sự lựa chọn đầu tiên trong năm,thay đổi hoặc vẫn đi theo con đường cũ,tôi lại rối tung cả lên và chả biết làm thế nào...sau một hồi đắn đo tôi lại quay về theo con đường cũ ,không biết sự lựa chọn này là đúng hay sai nữa...!!!!

Tôi quay cuồng và chìm đắm trong đống mộng mơ

Mọi thứ giờ đây vẫn vô bờ vô bến

Không có chỗ dừng chân cho cái buồn rùi mỏi mệt

Biết sao đây - - Sao đây hỡi kẻ qua đường

Cuộc sống từ lâu ngươi chưa từng bươn trải

Một cảm giác khác lạ đến từ chốn nơi đây

Bươn trải đi cho thấy khác cái cuộc sống thường ngày

Nơi mà ngươi chỉ ăn xong rùi lại ngủ

Khi cái mệt khiến ngươi nằm ủ rũ

Không biết dậy mà tính toán tiếp hay sao

Cuộc sống này nếu không cố bước lên cao

Thì sau người luôn chờ là vực thẳm

Chỉ sơ sẩy thôi thì ngươi cũng đằm đẵm

Chôn vùi mình trong nước mắt đau thương

Chạy tiếp đi..nhanh đi.... kẻ qua đường

Không thì ngươi sẽ chẳng bao giờ kịp nổi

Bao nỗi niềm người thân ngươi mong đợi

Xin đừng thờ thẫn mà bỏ vào lãng quên

Bao công sức quá trình đã dựng nên

Thì bây giờ ngươi càng phải cố gắng

Đừng để cho ngươi tự chìm vào im lặng

Và rùi mọi thứ sẽ dần bị lãng quên

Hãy đứng lên - đứng lên - kẻ qua đường mơ mộng..!!!
...... ...................................Người - Qua - Đường......................
 
sưu tầm

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024