Một mình mòn mỏi đợi
Như làn gió mát trưa hè
Hiu hiu gió thổi, thướt tha tóc mềm
Lung linh nắng rọi bên thềm
Giật mình ngỡ tựa, vai êm của chàng
Chiều nay gió mát thu sang
Cơn mưa lất phất, mơn man nỗi sầu
Trong vườn nhuốm đỏ sắc nâu
Lá thu xào xạc ngỡ đâu chàng về
Đông sang hiu hắt tái tê
Hoa khô héo úa não nề lòng ai
Lặng buồn ngắm giọt sương mai
Xa xa thấp thoáng bóng ai giống chàng
Xuân sang mai cúc nở vàng
Thuyền trong bến đợi cũng mang nỗi sầu
Bóng người xưa cũ nay đâu
Một mình mòn mỏi, mãi câu đợi chờ
***
Nguồn: 24h.com.vn
" Học vấn là quá khứ, năng lực là hiện tại và chỉ nỗ lực học hỏi mới quyết định tương lai "
Nguyễn Văn Tư_k20TPM
Mọi thắc mắc liên lạc link fb : https://www.facebook.com/nguyenvan.tu.hackerc50