Bài ca kí túc xá
Anh vào kí túc viết bài ca
Vui lắm em ơi chuyện cửa nhà
Mười tay hảo hán từ muôn xứ
Bỗng hóa đồng môn học Duy Tân
Em vào kí túc ngó dùm anh
Đâu đó dăm tên bận học hành
Vài ông ngủ nướng chờ cơm dậy
Mấy kẻ ôm đầu ngắm phố quanh
Kí túc em ơi những buổi chiều
Thôi đành lỗi hẹn trái tim yêu
Anh còn bận lắm giành xô nước
Múc được hai xô có phải nhiều
Kí túc anh quen nắng của hè
Đêm ngày rộn rã tiếng bầy ve
Phòng anh ban sớm lò nung hóa
Mặt đẫm mồ hôi tưởng khóc nhè
Kí túc anh còn giá lạnh đông
Gió len khe cửa dạo chơi phòng
Trùm chăn đầu kín thì chân hở
Chân kín hở đầu có khổ không
Kí túc đêm khuya vẫn sáng đèn
Ôn bài thức mãi hóa ra quen
Mùa thi kẻ biếng thành chăm chỉ
Gắng sức thi đua quyết luyện rèn
Cây vườn xanh thắm lá hoa tươi
Rộng rãi khuôn viên thoáng khí trời
Kí túc này đây thơ mộng lắm
Phòng anh em nhé ghé sang chơi