sao chẳng hết những nụ non hé nở
sao chẳng phai những hi vọng mong manh
tình yêu mêm như một trang thơ trên giấy
để nâng niu ...ta như ôm chặng lấy
giữ bên mình những khoảng lặng trong tim !!!
ta thừa biết ...
tình yêu không thể là chiếc lá
cháy một lần rồi mãi mãi tàn tro
biết khi yêu là mang một nỗi nhớ
đêm nối ngày ... dài thế mong manh ơi !
có bao giờ ta tự ta nhắn nhủ
đừng mong chờ diều gì mới lạ
tia nắng se như là mắt nghĩ
thương quá nhiều dây dứt mãi không phai !
sao chẳng hết những nụ non hé nở
sao chẳng phai những hi vọng mong manh
tình yêu mêm như một trang thơ trên giấy
để nâng niu ...ta như ôm chặng lấy
giữ bên mình những khoảng lặng trong tim !!!
ta thừa biết ...
tình yêu không thể là chiếc lá
cháy một lần rồi mãi mãi tàn tro
biết khi yêu là mang một nỗi nhớ
đêm nối ngày ... dài thế mong manh ơi !
có bao giờ ta tự ta nhắn nhủ
đừng mong chờ diều gì mới lạ
tia nắng se như là mắt nghĩ
viết thơ tình ta vùi chôn trên cát
sóng biển về cuốn cát trôi xa
mang tình ta chang hòa cùng với biển
gởi tặng em ... .... .... ..... biển tình bao la ...!!
có đôi lúc ta phải tự tìm về chính ta của ngày xưa ....