Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/08/2011 23:08 # 1
chick_choe9x
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 9/50 (18%)
Ngày gia nhập: 01/07/2010
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 109
SẦU VÔ LỆ.




Đêm quạnh vắng cô đơn nào ai biết
Ngắm nhìn đời trôi nhẹ đến ngày mai .
Hạnh phúc ơi ! Ta đã có bao ngày ?
Sao những niềm đau vây quanh đời ta mãi ?



 
Quán vắng tanh mình em nhấc chén sầu
Nghe môi mặn mới biết mình thầm khóc
Thêm một xị đêm dài như thế kỉ
Quên nợ tình người chưa trả cho tôi




 
25/11/2011 19:11 # 2
phucnguyentc
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/11/2011
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: SẦU VÔ LỆ.


 Đêm nằm mơ giữa ngàn vạt gió trời

Hóa chim nhỏ kêu từng hồi quãng vắng

Đôi cách rộng xôn xao miền bình lặng

Xua thật khẽ những cung trầm miên man.

 

Thoáng qua đi những bước lỡ làng

Có quay đầu mới biết đâu thực tại

 

Giấc mộng đẹp rồi sớm mai tỉnh lại

Vẫn âm thầm nhớ nhớ rồi quên 


 Một ly hương trà, một quyển thư, trộm nửa ngày nhàn tản; một chút tà dương, một bầu rượu, nguyện cầu nửa đời tiêu dao..

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024