Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/08/2010 23:08 # 1
zaizai810
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 89/130 (68%)
Kĩ năng: 57/130 (44%)
Ngày gia nhập: 04/04/2010
Bài gởi: 869
Được cảm ơn: 837
Chiều dài nỗi nhớ!




 

 

 

Chiều dài nỗi nhớ

Từ ngày em bỏ ra đi
Đến nay còn có nhớ gì không em?
Từng ngày nỗi nhớ dài thêm
Mình anh ôm lấy cho tim khóc thầm

Bước côi với mối tình câm
Đêm đêm anh đếm lặng thầm nỗi đau
Nỗi nhớ... đi đến bao lâu
Mới đi hết được nỗi sầu hả em

Vậy mà cứ nhớ từng đêm
Mỗi ngày qua... lại nhớ thêm một ngày!

Nơi nào có hiểu nơi đây
Tình anh vẫn mãi đong đầy thời gian
Anh hiểu! Dẫu có ngỡ ngàng...
Thì tình vẫn cứ phai tàn, người ơi!

Nỗi nhớ là nỗi nhớ thôi
Sao mà nhớ mãi chẳng vơi hỡi người!



(sưu tầm)




       ...tôi giờ xa cách bao nhiêu đem thơ đổi lấy những chiều tương tư!!!....



 
Các thành viên đã Thank zaizai810 vì Bài viết có ích:
13/07/2011 21:07 # 2
GioVoTInh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/07/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Chiều dài nỗi nhớ!


Chào bạn!
Mình rất vui được làm quen với bạn
vì vô tình hôm nay mình seach trên google và thấy bài thơ của mình được người khác sưu tầm!
Nói cho cùng thì cũng rất vui,xen lẫn đâu đó một chút hạnh phúc khi những tác phẩm của mình được người khác chấp nhận!
Mình xin hỏi bạn sưu tầm bài thơ ấy trên trang nào vậy? Vì mình có gửi bài ấy lên vài trang web, mình còn nhiều bai khác nữa!
Mong nhận được hồi âm!
Nick yahoo của mình là hanhphuc_la_chodi      có gì bạn pm mình nhé!


Đêm không trăng,vì sao đêm chợt tắt
Để gió sương phủ lấy kiếp phong trần
Rồi ... nhớ em,chợt cay trên mi mắt
Bỗng vô tình ...Giọt nước lặng thầm rơi!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024