Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/12/2009 19:12 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Theo định luật newton



Vừa bước vào phòng, Hồ thấy Hải mặt dài như cái bơm, Hồ hỏi:
 -Sao hôm nay rầu rĩ thế?
Chẳng trả lời, Hải thở dài.
Hồ lại quay sang hỏi:
 -Sao vậy?
Hải nói,
  -ừa buồn nhớ nàng thôi.
Hồ nói:
 -Việc gì phải nhớ.
Hải chép miệng:
 -Ừa thì không nhớ. Nhưng không biết nàng có nhớ đến mình không?
Hồ cười phá lên,
 -Ông bạn mình tương tư quá, việc gì phải lăn tăn vậy. Ông cứ vui vẻ sống và nghĩ về nàng, thì chắc chắn nàng sẽ nghĩ về ông chứ sao.
Hải nói,
 -ông nói như đã "cưa đứt đục suốt" rồi thì phải. Tôi đang trong giai đoạn tán tỉnh thôi, biết thế nào được.
Trời sao ông chậm hiểu vậy, Hồ hét lên, rồi giải thích:
 -Ông cứ nghĩ về nàng đi, rùi theo ĐỊNH LUẬT III NewTon, sẽ có một lực tác dụng lại, tức là nàng cũng nhớ ông.
Hải
Trời !!!!!!!!!!!!!! nguồn bài viết: http://www.sv-niem.com 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024